Đòi chia tay, nữ sinh xinh đẹp bị bạn trai đâm 21 nhát đến chết

, Theo Trí Thức Trẻ 12:25 07/03/2014

Một nam sinh đến từ trường Đại học Huihua, quận Huihua, Hồ Nam, Trung Quốc đã bị cáo buộc đâm chết bạn gái tại ký túc xá của trường vào ngày Chủ nhật vừa qua (2/3).

Vụ việc được chính chị gái của nạn nhân đăng tải lên Weibo khiến cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng bàng hoàng. Theo lời kể của chị gái nạn nhân, em gái cô rất sôi nổi, hoạt bát, nữ tính và luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. 

Đòi chia tay, nữ sinh xinh đẹp bị bạn trai đâm 21 nhát đến chết 1
Chân dung cô gái trẻ bị người yêu cũ đâm 21 nhát tới chết.

Vào năm 2012, em gái cô gặp 1 người bạn trai và 2 người yêu nhau kể từ đó. Tuy nhiên, tới cuối năm 2013, chàng trai bắt đầu tỏ ra ghen tuông và nghi ngờ cô gái. Quá bí bách và không chịu nổi tính cách của người yêu, cô đã yêu cầu chia tay. 

Chàng trai sau đó còn thuê thám tử theo dõi mọi hoạt động thường ngày của cô. Thậm chí anh ta còn thường xuyên quấy rầy và từng ra tay đâm thẳng vào đùi cô gái. Tuy nhiên, sau đó, anh ta đã tự mình tìm đến nhà cô gái trẻ để xin tha thứ, bởi vậy, gia đình cô gái cũng cho qua mọi chuyện. 

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vào Chủ nhật vừa qua, khi cô gái bắt xe tới trường Đại học Huihua và nghỉ ngơi trong ký túc xá thì chàng trai này đòi gặp mặt. Cô gái từ chối gặp, anh ta bèn xông thẳng vào phòng rồi đe dọa các bạn cùng phòng cô gái "Nếu không rời đi, tôi sẽ giết hết". Quá sợ hãi, 2 trong 3 bạn cùng phòng của nạn nhân lao ra khỏi phòng. Ngay lúc này, anh ta lăm lăm con dao trên tay tiến về phía người yêu cũ. Chứng kiến cảnh tượng này, người bạn cùng phòng còn lại cũng chạy ra ngoài, hét lên kêu cứu.

Đòi chia tay, nữ sinh xinh đẹp bị bạn trai đâm 21 nhát đến chết 2
Hiện trường vụ án.

Vụ đâm giết cô gái diễn ra suốt 17 phút mà không có bất cứ ai đứng ra can thiệp trong khi phòng bảo vệ cách đó chỉ 4, 5m. Sau khi gây án xong, nam thanh niên từ từ bước ra khỏi phòng.

Trong khi đó, nạn nhân bị đâm 21 nhát, với 3 nhát sâu trong cổ họng và 17 nhát vào ngực. Mặc dù được đưa tới bệnh viện ngay sau đó, tuy nhiên cô đã tử vong do vết thương quá nặng.