Đoàn lữ hành Caravan: Cơn ác mộng của các thành phố Châu Âu

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 16:34 06/05/2015

Mới đây, một đoàn Caravan hàng chục xe đã đổ bộ vào thành phố Briston, Anh quốc và cắm trại sống ngay trên hè phố làm nhiều người dân cảm thấy bức xúc và tức giận.


Một đoàn Caravan đỗ kín công viên tại Châu Âu (hình minh họa)


Cuộc sống du mục nay đây mai đó của các đoàn lữ hành Caravan sống trên xe ô tô có lẽ là mơ ước của rất nhiều người ham mê du lịch, nhưng khi một đoàn caravan vô ý thức tràn vào thành phố, thì đó thực sự là cơn ác mộng đối với những người dân bản xứ.

Mới đây, đoàn caravan gồm hàng chục xe ô tô kiêm nhà ở  đã đổ bộ tới thành phố Briston, Anh Quốc và sống luôn ở đây cả tuần nay, theo người dân tại khu phố Littleton, những gia đình trong đoàn caravan đánh nhau, nhậu nhẹt suốt đêm, bật nhạc to, hò hét chửi bậy, đổ rác, phóng uế ngay trên vỉa hè.


Đoàn caravan này cắm trại tại phố Littleton sau khi bị đuổi khỏi một công viên gần đó.


Chính vì con đường Littleton được phép đỗ xe thoải mái, lại ít người qua lại nên nó đã trở thành điểm tập kết của cộng đồng du mục này, cảnh sát Britston chỉ có thể nhắc nhở họ không bật nhạc ầm ỹ giữa đêm khuya chứ không thể yêu cầu họ rời đi được.


Họ sinh hoạt tự do ngay trên đường phố.

Sự hiện diện của họ không làm người dân thấy thú vị như trong phim, mà lại là sự tức giận và chịu đựng. Rất nhiều người dân trong khu phố đã đệ đơn lên nhà chức trách yêu cầu nhóm lữ hành này chuyển đi chỗ khác, vì sức ép của nhiều người dân, chính quyền thành phố Briston đã yêu cầu đoàn lữ hành này phải rời đi trong vòng 30 ngày tới, nhưng một tháng cũng là quá dài để chịu đựng những vị "hàng xóm bất đắc dĩ" này.


Vô tư nấu nướng, ngủ nghỉ.

"Họ dùng vỉa hè nhà tôi như toa-lét riêng vậy, không ai chịu đựng nổi điều đó" - Một người dân Littleton bức xúc cho biết "Tôi đã từng nghe đồn về sự bừa bãi của các nhóm caravan trong công viên, nhưng họ làm vậy ở giữa thành phố thì thực sự quá tệ".


Những chiếc xe kiêm nhà ở được sơn sặc sỡ đậu đầy phố Littleton.











Caravan là thuật ngữ cổ chỉ một nhóm lữ hành có thể bao gồm những thương nhân, người hành hương, người đi du lịch cùng nhau.

Từ caravan có nguồn gốc từ Karwan: Kar có nghĩa là nhiệm vụ hay yêu cầu và wan có nghĩa là người. Trong tiếng Kurd cổ, caravanserai hay karwansiray có nghĩa là nhà hoặc nơi lưu trú cho những người lữ hành. Nổi tiếng nhất với hình thức lữ hành này là cộng đồng người Digan và các đoàn xiếc rong

Xe Caravan ngựa kéo truyền thống của người Digan.


Xe caravan hiện đại là một căn nhà nhỏ di động được kéo bởi ô tô.


Ngày nay, Caravan có nghĩa là khách du lịch bằng xe ô tô theo đường bộ, đoàn khách caravan có thể đi trên một hoặc nhiều xe (tùy theo số lượng). Họ qua biên giới các nước theo đường bộ và được phép du lịch bằng phương tiện của mình tại điểm đến.

Theo Dailymail