Cô Hollander đã biến ý tưởng này thành 1 dự án mang tên "Are you really my friend?" (Bạn có thực sự là bạn của tôi?) vào năm 2010 trong khi cô đang ngồi ở nhà và viết thư cho 1 người bạn ở Afghanistan rồi lại nói chuyện trên Facebook với 1 người bạn khác đến từ Jakarta.
Chính khoảng cách địa lý đã khiến cho Hollander nghĩ tới sự khác biệt giữa mối quan hệ bạn bè trên Internet và ngoài đời thực. Và cô nhận ra rằng có rất nhiều người trên Facebook cô đã kết bạn nhưng chưa từng gặp mặt lần nào.
Vào cuối tháng Hai năm 2011, Hollander đã quyết định tìm kiếm câu trả lời từ những người bạn trên Facebook khi cho đăng tải 1 bức ảnh của mình cùng dòng chú thích "Tôi có phải là một người bạn thực sự của tất cả mọi người?".
Và rồi, với chiếc máy ảnh trong tay, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã bắt đầu những chuyến đi tới thăm tất cả những người bạn trong danh sách bạn bè trên Facebook của mình. Số bạn bè chính xác mà cô Hollander muốn gặp mặt lên đến 626 người.
Trong suốt 2 năm liền, Hollander đã chụp được ảnh của gần 300 người trong số những bạn bè của cô.
Trên trang Features Shoot, cô tâm sự "Hành trình lưu giữ hình ảnh bạn bè còn bao gồm cả sự khám phá văn hóa của những vùng miền khác nhau. Tôi thực sự muốn biến mối quan hệ bạn bè trên Internet thành một mối quan hệ gần gũi, đời thường."
Tin tưởng vào sự tốt bụng của cả những người xa lạ, chưa từng gặp mặt, cô Hollander đã tới thăm hàng chục quốc gia trên những phương tiện khác nhau như máy bay, tàu hỏa, ô tô...
Tâm sự về những trải nghiệm đã qua, cô cho biết "Điều quan trọng nhất mà tôi học được đó là sự tốt bụng của con người. Tôi thực sự ngạc nhiên khi rất nhiều người xa lạ vẫn luôn đón chào tôi nồng nhiệt, cho tôi ăn, cho tôi nghỉ và cùng tham gia một số hoạt động trong gia đình."
Một số bức ảnh mà nhiếp ảnh gia Hollander đã chụp cho những người bạn Facebook của mình.