Mặc dù tình hình ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đạt mức báo động nhưng nó vẫn không thể ngăn cản 1 đôi bạn trẻ thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn tại chốn đông người.
Và dù khói bụi bao phủ mù mịt khắp các tuyến phố, cặp đôi cô dâu chú rể này vẫn chấp nhận đeo khẩu trang để thực hiện những bức ảnh cưới lãng mạn, "huyền ảo" trước sự ngạc nhiên của nhiều người.
Hành động của cặp đôi có vẻ lạ kỳ nhưng quả thực, nó là lời cảnh báo sâu sắc cho người dân cũng như chính phủ Trung Quốc về tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đến sức khỏe, cuộc sống của người dân.
Hình ảnh cô dâu chú rể chụp ảnh cưới giữa làn khói bụi khiến nhiều người qua đường vô cùng ngạc nhiên.
Những ngày qua, người dân tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đang vật vã đối mặt với tình trạng không khí tiếp tục bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tình trạng sương mù kèm theo khói bụi bao phủ dày đặc trong không khí khiến cuộc sống của người dân Trung Quốc bị đảo lộn.
Do không khí ô nhiễm nặng nề, tại các bệnh viện Nhi ở Bắc Kinh và Hà Bắc, số lượng trẻ nhập viện do viên phổi, viêm đường hô hấp tăng cao.
Khói bụi và sương mù khiến Bắc Kinh như chìm trong bóng tối. AFP dẫn thông báo từ các quan chức chính phủ tại Bắc Kinh cho biết vào trưa ngày 26/2 (giờ địa phương), tỉ lệ PM 2,5 trong không khí đã lên đến mức 501microgram/m3. Trong khi đó, tỷ lệ an toàn mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ là 25microgram/m3.
Được biết, PM 2,5 là hạt phân tử nhỏ có khả năng xâm nhập vào phổi. Đây cũng chính là yếu tố liên quan đến hàng trăm nghìn trường hợp chết yểu vì ô nhiễm không khí tại Trung Quốc.
Rất nhiều hình ảnh ấn tượng đã được ghi lại cho thấy cuộc sống của người dân Trung Quốc trở nên khó khăn trong những ngày khói bụi này:
Chùm ảnh những bức tượng đá được đeo khẩu trang chống bụi cho thấy tình hình ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Bắc Kinh. Làn khói bụi và sương mù khiến Bắc Kinh trở nên tối tăm. Ánh mặt trời yếu ớt không thể làm Bắc Kinh bừng sáng trong lớp sương khói mù mịt.Khẩu trang trở thành vật bất ly thân cho nhiều người dân Trung Quốc.
(Tổng hợp từ Shanghaiist, Dailymail, AFP)