Chú tê giác Nam Phi sống sót thần kỳ sau khi bị cắt trộm sừng

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 26/05/2015

Sau khi bị thợ săn trộm cắt mất sừng và để lại vết thương dài 50cm, chú tê giác dũng cảm đã may mắn sống sót một cách thần kỳ.

Chú tê giác Nam Phi 4 tuổi tên Hope bị băng săn trộm tấn công tại khu bảo tồn động vật hoang dã Lombardini, bờ tây châu Phi. Sau khi hạ gục và cưa sừng, nhóm săn trộm đã bỏ lại Hope với vết thương dài 50cm trên đầu trong nhiều ngày trước khi các nhân viên bảo vệ phát hiện ra.



Khi được tìm thấy, Hope đang trong tình trạng suy giảm sức khỏe trầm trọng, vết thương do bị cắt sừng đã hoại tử nặng. Các bác sĩ thú y của khu bảo tồn đã nhanh chóng làm sạch vết thương, phẫu thuật xương, sau đó bít lại bằng một miếng thủy tinh tổng hợp vô trùng.

Bác sĩ Gerhard Steenkamp, người đứng đầu ca cấp cứu cho biết "Hope là một trong những cá thể tê giác Nam Phi cuối cùng trên trái đất, may mắn rằng nó đã sống sót với vết thương chí mạng, hy vọng nó sẽ có thể bình phục nhanh chóng".



Theo cơ quan bảo vệ động vật Lombardini, chú tê giác này có thể đã bị bắn thuốc an thần loại nặng rồi cưa sừng, thông thường tê giác sẽ chết vì mất máu, nhưng may mắn là Hope vẫn sống sau nhiều ngày lang thang với vết thương lớn trên đầu. Vì bị cưa bằng cưa máy thẳng vào xương sọ nên Hope bị gẫy xương mũi và buộc phải phẫu thuật tháo bỏ.

Video ghi lại cảnh các bác sĩ thú y cấp cứu cho Hope.

Hiện nay tê giác Hope đã được nuôi trong khu riêng và có thể nó sẽ mất đến 1 năm để hồi phục các vết thương.

Trên thị trường chợ đen Châu Á, nhu cầu sừng tê giác rất cao vì nhiều người nghĩ nó có chức năng chữa bệnh, thậm chí có thể làm thuyên giảm ung thư. Mặc dù các nhà khoa học đã chứng minh sừng tê giác chỉ có cấu tạo như móng tay người, nhưng tình trạng săn trộm để lấy sừng vẫn xảy ra liên tục trong những năm vừa qua.


Một chú tê giác Nam Phi chết vì bị cưa thẳng vào hộp sọ để lấy sừng.

Theo Dailymail