Chú chó tìm thấy chủ sau 18 tháng đi lạc trong trận bão Sandy

, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 05/05/2014

Chủ của chú chó Reckless vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi được gặp lại con vật cưng tại một trung tâm nuôi dưỡng và bảo vệ động vật.<br/>

Vợ chồng Chuck và Elicia James không bao giờ nghĩ là có thể gặp lại chú chó cưng Reckless. Trận bão Sandy xảy ra cách đây 18 tháng đã đánh sập bức tường rào ngôi nhà của gia đình Chuck ở Keansburg, New Jersey (Mỹ). Reckless đã chạy ra khỏi nhà và đi lạc từ đó.

Cách đây ít ngày vợ chồng Chuck đến trung tâm nuôi dưỡng và bảo vệ động vật Monmouth County trong vùng để tìm một chú chó tặng con gái nhân dịp sinh nhật 10 tuổi. Nhân viên hội bảo vệ động vật tại trung tâm đã giới thiệu với hai vợ chồng một chú chó tên là Lucas. Ngay lập tức, những người chủ may mắn nhận ra chú chó Lucas chính là Reckless.


Vợ chồng Chuck và Elicia James vô cùng hạnh phúc khi gặp lại chú chó cưng Reckless.

James không giấu nổi niềm vui mừng chia sẻ: "Reckless đã nhảy cẫng lên khi gặp lại vợ chồng tôi. Thật không thể tin được là sau ngần ấy thời gian, nó vẫn nhận ra chúng tôi. Chúng tôi đã khóc vì quá vui mừng".

Trên trang web của trung tâm Monmouth County viết: "Chú chó Lucas (tên mới của Reckless) đã đến trung tâm từ tháng 10 năm 2012 và chờ đợi chủ nhân mình. Các tình nguyện viên nói rằng họ có cảm giác rằng chú chó đang chờ đợi ai đó tới đón mình. Và giờ thì Reckless đã gặp được người chủ cũ tốt bụng".

Jerry Rosethal, chủ tịch trung tâm nuôi dưỡng vào bảo vệ động vật nói rằng đã tìm thấy Lucas lang thang ở ngoài đường như rất nhiều con vật khác sau khi trận bão Sandy xảy ra. "Cuộc đoàn tụ giữa chú chó đi lạc và chủ nhân thật sự là một cái kết hạnh phúc. Chúng tôi luôn khuyên mọi người rằng nếu thấy bất cứ chú chó đi lạc nào thì hãy đem nó về cho chúng tôi, tổ chức sẽ nuôi dưỡng và rất có thể sẽ tìm lại được người chủ của chúng".