Nằm lòng câu nói này nhé: "Người yêu không có nhưng chó phải có một em". Sở hữu một chú chó là có thêm một người bạn, một đứa em, một nhân viên bảo vệ chẳng cần gì, chỉ cần cơm và vuốt ve của chủ.
Ông Yin, một người đưa báo tại Trung Quốc ngày ngày mang theo chú chó cưng Naonao theo mình đi làm việc. Chú chó nhỏ không chỉ bầu bạn với ông Yin trên suốt quãng đường đưa thư từ, báo chí mà còn giúp ông trông coi tài sản khi chủ nhân đi phát tạp chí. Naonao luôn ngồi trên xe đạp điện của ông, ngăn không cho ai động vào đồ đạc của "bố" mình.
Ông Yin và chú chó Naonao thông minh.
Mỗi khi có người lạ tiếp cận xe của ông Yin, Naonao lại phát huy sở trường lắm mồm nhiều chuyện, sủa ầm lên không cho ai động vào đồ trên xe. Phải đến khi nhìn thấy ông Yin, chú chó mới yên tâm và thôi không sủa nữa.
Được biết, Naonao đã sống với ông Yin được 8 năm và trở thành một thành viên thân thiết trong gia đình. Ông Yin đã huấn luyện Naonao nhiệm vụ canh giữ xe mỗi khi ông giao báo. Giờ đây, một chủ một chó đã thành cộng sự thân thiết không thể tách rời.
Naonao đáng yêu nằm gọn trong giỏ xe đạp điện của ông Yin.
Cả hai đã trở thành cộng sự thân thiết được một thời gian dài.
Khi ông Yin rời xe đi giao báo, đến lượt Naonao trông xe và đồ đạc giúp chủ nhân.
Naonao không bao giờ cho phép người lạ động vào tài sản của chủ nhân.