Cận cảnh cuộc tuyển chọn vợ cho đại gia Trung Quốc

Trang Đỗ (Theo StraitTimes), Theo Trí Thức Trẻ 23:43 09/07/2013

Không chỉ có nhan sắc cuốn hút, quá khứ trong sáng..., hơn 500 thiếu nữ ở Bắc Kinh đến với cuộc thi tuyển làm vợ đại gia còn phải biết sắp xếp quần áo và đồ dùng cho vào va li để chồng tương lai đi công tác.

Xuất hiện với gương mặt được trang điểm kỹ càng, quần áo tươm tất, các cô gái xinh đẹp mong chờ vận may được lấy chồng giàu sẽ đến với mình.

Dù có bị chỉ trích thậm tệ hay phải trải qua các cuộc thi, đánh giá khắt khe thì rất nhiều cô gái trẻ Trung Quốc luôn khao khát được se duyên cùng những người đàn ông giàu có.

Cận cảnh cuộc tuyển chọn vợ cho đại gia Trung Quốc  1
Hơn 500 cô gái trẻ tham gia vào cuộc chọn vợ cho đại gia lần này.

Sự kiện tuyển vợ cho triệu phú thường do Câu lạc bộ Doanh nhân Độc thân Trung Quốc (CECS) tổ chức. Câu lạc bộ là nơi quy tụ những đại gia có khối tài sản lên đến 100 triệu NDT ( khoảng hơn 16 triệu USD). Trong hai năm qua, câu lạc bộ đã tổ chức ít nhất 20 sự kiện tuyển vợ cho các đại gia trên toàn quốc.

Ghé thăm một cuộc tuyển chọn vợ cho đại gia diễn ra tại một phòng khách sạn 4 sao ở Bắc Kinh vào ngày chủ Nhật vừa qua (mùng 7/7), phóng viên tờ The Sunday Times được tận mắt chứng kiến các các khâu khác nhau trong quy trình tuyển vợ cho đại gia. 

Tại một chiếc bàn rộng, nhiều cô gái trẻ đang chăm chú điền vào các mẫu khai báo thông tin về chiều cao, cân nặng, số đo các vòng. Tuy nhiên, Han Zixing, 24 tuổi, cao 1,63m và nặng 45kg, lại để trống các các ô thông tin này. Cô nói "Tôi không hiểu tại sao họ lại hỏi về điều này".

Han là một trong 532 cô gái đã xếp hàng dài vào ngày chủ Nhật vừa qua để tham gia các bài kiểm tra của Câu lạc bộ CECS về ngoại hình, sức khỏe, tính cách, các mối quan hệ trong quá khứ, thậm chí cả khả năng giúp chồng sắp xếp đồ đạc để đi công tác. 

Trong số hơn 500 ứng viên đó, chỉ 25 cô gái may mắn sẽ có cơ hội được gặp mặt 93 vị doanh nhân giàu có trong câu lạc bộ. Yongsheng, người sáng lập câu lạc bộ này vào năm ngoái cho hay "Những cô gái được chọn phải cực kỳ ưu tú". 

Theo trang web của CECS, sự "ưu tú" ở đây có nghĩa là những cô gái trên không được có mùi cơ thể, hình xăm hay vết bớt, cao trên 1,65m và không nói lắp.

Đặc biệt, những cô gái này cũng không thể xuất thân từ các gia đình nghèo khó. Ông Yongsheng nói "Chúng tôi cần có sự môn đăng hậu đối."

Bởi thế mà trong số những ứng viên này, hầu hết bọn họ đều có cha mẹ là nhân viên hay quản lý trong các cơ quan nhà nước, hoặc cho các doanh nghiệp nước ngoài. 

Ngoài những yếu tố trên, nhan sắc cũng là một vấn đề quan trọng.

Trong suốt sự kiện tuyển chọn này, ông Feng Wenyuan, một thành viên của ban giám khảo, đã chấm điểm các thí sinh dựa trên ngoại hình, các chỉ số, phong cách đi đứng, nói năng và cách ăn mặc. Ông nói "Kích cỡ ngực và eo của họ phải tương xứng".

Tại một chiếc bàn khác, cố vấn Li Shimeng lại yêu cầu các cô gái dự thi rút thẻ bói bài và xem số cho họ dựa vào đó. "Có những con rắn và quái vật. Không có gì tốt lành cả", một cô gái rút phải thẻ có hình những con rắn nói. Nội dung của thẻ được cho là 1 cách đáng tin cậy để cố vấn Li có thể hiểu thấu tâm tính của cô gái đó.

Tại một bàn kế bên, các cô gái đang thực hiện bài thi sắp xếp áo sơ mi vào vali. Một số người tỏ ra khá khó chịu với phần thi này. Một cô gái khóc thút thít giãi bày "Việc này chỉ nên dành cho những ô sin. Tôi không nghĩ là một triệu phú lại phải tự xếp đồ."

Cận cảnh cuộc tuyển chọn vợ cho đại gia Trung Quốc  2
Một cô gái đang trải qua vòng kiểm tra xếp đồ vào va li.

Những cô vợ tỷ phú tương lai cũng bị tra hỏi về những mối quan hệ trong quá khứ và liệu họ có để ý đến những người đàn ông đã nhiều tuổi và ly dị vợ hay không, bởi các triệu phú trong CECS có độ tuổi từ 38 đến 55, và hầu hết trong số này đều đã từng ly dị vợ. Họ phải trả ít nhất 200.000NDT ( khoảng 32.000USD) một năm tiền phí thành viên của câu lạc bộ.

Câu lạc bộ CECS từng bị chỉ trích là đề cao chủ nghĩa vật chất, nhưng những cô gái được phỏng vấn đều cho hay, mơ ước của họ không phải là những ông chồng giàu có. Cô Han lên tiếng "Không phải tôi đang tìm kiếm người cha giàu có cho con mình mà quan trọng là người đàn ông đó phải có năng lực."

Sự kiện tuyển vợ cho triệu phú của CECS từng được tổ chức ở Thượng Hải, Tế Nam và Nam Ninh trước khi đến Bắc Kinh. Nhân viên truyền thông Li Zhuo cho hay câu lạc bộ này đã giúp cho 51 cặp đôi nên vợ nên chồng.

Không giống với các cô gái, những người phải chứng minh, thể hiện sự tốt đẹp về cả bề ngoài, lẫn sức khỏe và quá khứ của họ, thì những người đàn ông tuyển vợ chỉ cần chứng minh họ có tiền.