Sự việc xảy ra vào 5h chiều ngày thứ Ba vừa qua khi cô gái 20 tuổi đang bơi tại hồ. Ngay khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ phía biển Palauea, nơi cô gái đang lặn, những người bạn của cô chạy tới nhưng không kịp bởi con cá mập đã cắn đứt cả cánh tay của nạn nhân.
Những người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đều không thấy con cá mập. Conley-Kapoi, một nhân chứng, kể rằng một người đã lao tới chỗ nạn nhân, cố gắng kéo cô gái lên bờ. Sau đó, nhà chức trách địa phương đến hiện trường và thấy nạn nhân nằm trong vũng máu trên bờ biển.
Do cánh tay của nạn nhân bị cắn sát vai nên các bác sĩ không thể ghép nó vào cơ thể. Giới chức đã cấm người dân và du khách tới bãi biển Palauea. Họ hủy lệnh cấm vào trưa 15/8, sau khi các nhân viên cứu hộ không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của cá mập