Bi kịch của những người vợ được lấy về để đi kiếm nước dưới cái nóng 50 độ C

, Theo Trí Thức Trẻ 11:40 05/06/2015

Tại những ngôi làng hẻo lánh của Ấn Độ, đàn ông thường lấy 2, 3 vợ để có người chuyên trách kiếm nước ngọt về cho gia đình. Đặc biệt, dưới cái nắng nóng gần 50 độ C, "vợ nước" lại càng được trọng dụng hơn bất cứ khi nào.

Tại những ngôi làng hẻo lánh như Denganmal ở Maharashtra, Ấn Độ, đàn ông thường lấy rất nhiều vợ để có người chuyên đi kiếm nước ngọt về cho gia đình. Ở đây, người dân chỉ có 2 chiếc giếng để lấy nước bởi vậy họ phải chờ nhiều tiếng liền mới có thể lấy được chút nước ít ỏi. 

Để giải quyết được khó khăn này, ông Sakharam Bhagat cũng như nhiều đàn ông khác trong làng đã tìm ra câu trả lời, đó là "vợ nước" - thuật ngữ để chỉ những người vợ chuyên trách việc mang nước ngọt từ những nguồn nước cách đó vài cây số về nhà trong khoảng thời gian 8 tháng mỗi năm, khi khu vực này không có mưa.


Ông Sakharam Bhagat, 66 tuổi, cùng những người vợ của mình, cô Sakhri (trái), Tuki (giữa) và Bhaagi (phải).

Hiện, ông Bhagat (66 tuổi) đang có 3 người vợ, 2 trong số những người vợ này được ông lấy về chỉ để chuyên đi lấy nước cho gia đình. "Tôi phải có ai đó đi lấy nước về cho gia đình, và việc cưới thêm vợ là lựa chọn duy nhất tôi có thể làm. Người vợ đầu của tôi quá bận rộn với việc chăm sóc con cái. Khi vợ hai ốm và không thể đi lấy nước được nữa, tôi đã cưới thêm người vợ thứ ba", ông Bhagat cho biết.

Chính phủ Ấn Độ ước tính vào năm ngoái, hơn 19.000 người dân ở Maharashtra không có nước sạch để dùng. Năm nay, quốc gia này lại phải đối mặt với trận nắng nóng, sự khô hạn kéo dài. Bởi vậy, tình hình nước sạch càng trở nên khó khăn. 


Cô Sakhri, người vợ thứ 2 của ông Sakharam Bhagat đội nước từ giếng về nhà.


Cô Bhaagi (trái) và Sakhri (thứ 2 từ trái sang), cùng chồng đi lấy nước.


Những người phụ nữ thường đem theo bình nước bằng kim loại để lấy nước từ 1 chiếc giếng bên ngoài làng Denganmal.


 Cô Bhaagi, người vợ thứ 3 của ông Bhagat, đang mang nước về nhà.


3 người phụ nữ chuẩn bị ra ngoài lấy nước.


 Người đàn ông khác có tên là Namdeo chụp ảnh cùng 2 người vợ của mình bên ngoài căn nhà ở làng Denganmal.


Cô Shivarti, người vợ thứ 2 của ông Namdeo đang rót nước vào bình trước khi đi lấy nước tiếp.


 Cô đưa theo đứa cháu trai khi đi lấy nước xa nhà.


Bức ảnh chụp chung của ông Namdeo cùng người vợ khác có tên Bagabai được đặt trong nhà.


 Với những người dân sống ở Denganmal, họ chỉ có 2 giếng nước bởi vậy để có thể lấy được chút nước ít ỏi, họ sẽ phải đứng xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ.


Lấy thêm vợ để chuyên trách việc mang nước ngọt về nhà đã trở thành truyền thống tại Ấn Độ trong nhiều năm qua.


Sau khi được cưới về, những người vợ này sẽ được sống trong các phòng riêng.


 Họ cùng nhau sinh hoạt và phân công công việc gia đình sao cho hợp lý.


 Tuy nhiên, giữa cái nắng nóng gần 50 độ C thì việc lấy nước là quan trọng hơn cả.


 Những đôi chân trần yếu ớt phải đi bộ nhiều cây số mới có thể lấy được nước ngọt.

(Ảnh: Reuters)