Bệnh nhân đau đớn bò rạp dưới sàn nhà cầu xin sự giúp đỡ của bác sĩ

, Theo Trí Thức Trẻ 23:44 29/05/2014

Con gái của nạn nhân bức xúc nói rằng nếu như các bác sĩ thăm khám cẩn thận cho mẹ của họ thì bà sẽ không ra đi oan uổng như vậy.

Bức ảnh bà Margaret Lamberty (45 tuổi, sống tại thành phố Stoke-on-Trent, Anh) đau đớn bò rạp dưới sàn nhà để xin các bác sĩ, y tá thuốc giảm đau do chính con gái của bà chụp lại khiến nhiều người vừa cảm thương, vừa bức xúc trước thái độ của các bác sĩ. 

Bà Margaret hiện có 4 người con, có tiền sử bị đau dạ dày mãn tính. Hôm 27/4, bà phải vào bệnh viện trường Đại học North Staffordshire cấp cứu do một cơn đau đột ngột. Người nhà của bệnh nhân nói rằng, các bác sĩ ở đây đã đối xử với bệnh nhân rất tệ, khiến cho tình trạng của bà Margaret ngày một nghiêm trọng hơn. Bà qua đời vào ngày 30/4, 3 ngày sau khi nhập viện.



Con gái bệnh nhân Margaret Lamberty đã chụp lại cảnh tượng mẹ mình đau đớn bò rạp dưới sàn bệnh viện.

Laura, con gái của bệnh nhân cho biết từ lúc nhập viện các bác sĩ, y tá đã bỏ bê mẹ của cô mặc dù bà rất đau đớn , thậm chí bà Margaret còn phải nằm trong phòng bệnh với chiếc ga trải giường dính máu suốt 24 giờ. “Tôi đã chụp lại bức ảnh mẹ mình quằn quại trong đau đớn, nằm rạp dưới sàn nhà xin bác sĩ thuốc giảm đau để chỉ cho họ biết mẹ tôi đã nguy kịch thế nào”.

“Cơn đau dữ dội hành hạ mẹ tôi, bà liên tục kêu lên, bà đã khóc khi không chịu đựng được. Tôi đã nhấn chuông gọi y tá nhưng phải 30 phút sau họ mới xuất hiện” – Laura nói thêm.

Hiện tại, gia đình nạn nhân đang có kế hoạch kiện bệnh viện này ra tòa.

Bà Margaret Lamberty bị đau dạ dày mãn tính, bà qua đời do có cục máu đông ở trong ruột. Khi được nhập viện cấp cứu hôm 27/4, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra, xét nghiệm, chụp X-quang nhưng lại không phát hiện ra cục máu đông này.

“Mẹ tôi đã nhận được sự chăm sóc, điều trị quá tồi tệ. Không hiểu vì sao mà các bác sĩ lại không phát hiện ra cục máu đông trong ruột của bà. Chúng tôi sẽ đòi lại công bằng và tìm ra sự thật đằng sau cái chết của mẹ mình”.


Laura cho biết 2 ngày trước khi nhập viện mẹ cô đã bắt đầu cuộc sống mới với người bạn đời mới.

Kết quả kiểm tra sức khỏe trong suốt thời gian qua cho thấy sức khỏe của bà Margaret Lamberty vẫn bình thường mặc dù bà bị đau dạ dày mãn tính nhưng không đe dọa tới tính mạng.

“Nếu các bác sĩ không lơ là khi mẹ tôi nguy kịch thì hôm nay bà sẽ vẫn ở đây, chúng tôi sẽ vẫn còn mẹ” – Laura nói trong nỗi xúc động.

Hai ngày trước khi nhập viện, Margaret Lamberty đã bắt đầu một cuộc sống khác bên cạnh người bạn đời mới của bà. Niềm vui chưa dứt thì người mẹ đã phải sớm nói lời từ biệt cuộc đời.

Gemma Riseley con gái út của người phụ nữ xấu số nói: “Tôi thự sự tức giận về những gì đã xảy ra với mẹ. Tôi còn không được nói lời từ biệt mẹ vì bà đã bất tỉnh khi tôi đến thăm”.

(Nguồn: Theo Mirror)