Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 15 tuổi ném từ tầng 5 xuống đất

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 21:43 18/10/2015

Chỉ vì thái độ lạnh nhạt của anh người yêu 19 tuổi, một bà mẹ 15 tuổi đã nhẫn tâm vứt đứa con vừa ra đời được 10 phút của mình qua cửa sổ tầng 5. Thế nhưng, đứa bé tội nghiệp đã sống sót một cách kỳ diệu trong tình cảnh bị bố mẹ đẻ ruồng rẫy.

Một cô gái họ Dương, 15 tuổi, là công nhân làm thuê trong công xưởng ở thành phố Đông Quản, Quảng Đông, Trung Quốc mới đây đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ khi đang tâm ném cậu con trai vừa mới ra đời được 10 phút của mình từ tầng 5 xuống đất.

4-5adb0
Bé trai tội nghiệp bị bố mẹ ruồng bỏ.

Được biết, cô gái trẻ này hiện đang sống chung với người bạn trai đồng hương mang họ Giang, năm nay 19 tuổi tại một khu nhà cũ kỹ ở Trường An, Đông Quản. Do kiến thức hạn chế, Dương đã có thai ngoài ý muốn. Vì Dương còn quá trẻ nên bác sĩ khuyên cô không nên phá thai, vì vậy, Dương đành giữ lại đứa bé.

Một buổi chiều trong tháng thứ 8 của thai kỳ, cảm thấy sắp đến lúc "vỡ chum", Dương đã nói cho bạn trai biết, nhưng anh ta lại tỏ ra lạnh nhạt, chẳng thèm hỏi han mẹ con cô. Vì vậy, Dương vừa bực vừa tủi đành vào nhà vệ sinh tự "vượt cạn" một mình.

Dương kể lại, sau 1 tiếng vật lộn với cơn đau, cô ta đã sinh ra một bé trai khá kháu khỉnh, thế nhưng, thay vì cảm giác hạnh phúc của người lần đầu được làm mẹ, Dương lại cảm thấy lo lắng và buồn phiền nhiều hơn.

Đến tận khi đứa bé đã ra đời được 10 phút, bố của nó vẫn tỏ ra thờ ơ, không thèm quan tâm tới con của mình. Trong lúc quẫn trí, Dương đã đem đứa con còn đỏ hỏn của mình ném qua cửa sổ tầng 5. Khi Dương ném con đi, Giang lập tức bỏ ra khỏi nhà.

Một nhân chứng của sự việc kể lại, vào khoảng 5h30' chiều, khi đang dắt xe đạp vào bãi để xe, ông bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc "oa oa". Bãi để xe đạp là một khoảng trống nằm giữa 2 dãy nhà, ngăn cách với nơi để phế liệu bằng một tấm song sắt. Người đàn ông đi theo hướng phát ra tiếng khóc và hoảng hồn khi nhìn thấy một đứa trẻ vừa mới ra đời, toàn thân vẫn còn dính máu đang nằm trên một tấm gỗ cạnh song sắt. Thậm chí, trên chiếc xe đạp ngay gần đó còn mắc một đoạn dây rốn của đứa trẻ.

3-3379a
Nơi người hàng xóm phát hiện ra đứa trẻ.

Đứa trẻ bất hạnh lập tức được đưa tới bệnh viện Trường An. Tại đây, các bác sĩ xác nhận bé trai mới ra đời chưa lâu, nặng 2,95kg. Trên cơ thể bé xuất hiện nhiều vết thương: cánh tay trái bị gãy phải băng bó, phần đầu bị sưng, mặt bị trầy xước... Các bác sĩ cho rằng, việc đứa trẻ sống sót sau khi bị ném từ độ cao hơn 10m xuống đất là một điều kỳ diệu. Tuy bé trai tội nghiệp đã qua cơn nguy kịch và tình trạng hiện tại khá ổn định, nhưng bệnh viện vẫn giữ bé lại một thời gian để theo dõi thêm.

Người mẹ độc ác đang nằm viện điều trị dưới sự giám sát gắt gao của cảnh sát. Dương cho biết đang rất hối hận vì hành động nông nổi của mình và đã bắt đầu cảm thấy nhớ con. Cô ta có thể sẽ bị khép vào tội cố ý giết người. Còn bạn trai của cô ta, cũng chính là bố đứa trẻ hiện vẫn chưa rõ tung tích. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Sự việc "Người mẹ 15 tuổi ném đứa con mới sinh từ tầng 5 xuống" đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc. Hổ dữ còn không ăn thịt con mình, vậy mà người được gọi là mẹ ở đây lại nhẫn tâm quăng đứa con còn đỏ hỏn của mình qua cửa sổ chỉ vì thái độ lạnh nhạt của người yêu. Ngoài việc chỉ trích người mẹ trẻ nông nổi và thiếu kiến thức sống, người dân Trung Quốc cũng kịch liệt lên án các bậc phụ huynh của những chàng trai, cô gái sống buông thả và không cần biết tới hậu quả này.

2-3379a
Khu nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm khiến dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ.