Bé sơ sinh đáng thương bị mẹ 17 tuổi đẻ rơi và bỏ lại trong toilet

, Theo Trí Thức Trẻ 12:04 16/04/2015

Một nữ công nhân 17 tuổi ở Trung Quốc đã thản nhiên bỏ lại đứa con sơ sinh trong nhà vệ sinh của công ty sản xuất giày để quay trở lại làm việc như bình thường.

Một lao công của công ty đã phát hiện ra cậu bé sơ sinh trong phòng vệ sinh của công ty sản xuất giày tại thành phố Ôn Châu, Trung Quốc. Ngay khi nhận được tin báo, ban quản lý công ty đã thực hiện tìm kiếm mẹ đứa trẻ. 


Hình ảnh cậu bé bị mẹ bỏ rơi được chăm sóc trong bệnh viện.

Sau khi kiểm tra dữ liệu do camera giám sát ghi lại, ban quản lý của nhà máy xác định cô Xiao Ying, 17 tuổi, là mẹ của bé trai. Từ camera giám sát có thể thấy, Xiao Ying đã vào nhà vệ sinh vào lúc 8h11' sáng và quay trở ra vào lúc 8h13', chỉ 1 phút 49 giây sau khi bước vào.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ đó, Xiao Ying vẫn một mực phủ nhận điều này. Chỉ tới khi ban quản lý phát hiện vết máu trên giày, cô gái trẻ mới thừa nhận đó là con mình. 


Nơi phát hiện ra cậu bé sơ sinh.

Xiao Ying cho biết cô đã giấu giếm việc mình mang bầu suốt nhiều tháng bởi không có ai quan tâm và hỏi gì đến cô. "Tôi biết mình mang bầu khoảng 4 tháng trước. Tôi bị nghén liên tục và có thể cảm nhận được chuyển động trong bụng. Tôi không dám nói với cha mẹ vì sợ bị mắng và đánh đập", Xiao Ying chia sẻ.

Bố của bé trai được xác định là một nam thanh niên 18 tuổi. 2 người đã dự định kết hôn nhưng kế hoạch tan vỡ sau khi họ chia tay. Lúc đó Xiao Ying không hề biết mình đã mang thai.

Khi được hỏi tại sao lại bỏ rơi con, Xiao Ying cho biết: “Tôi bị đau bụng liên tục nên đã vào toilet. Khi đứa trẻ chui ra ngoài, tôi vô cùng sợ hãi và chạy nhanh về khu nhà trọ trong công ty, thay quần áo và muốn quên toàn bộ sự việc vừa xảy ra”.

Sau khi được phát hiện và đưa vào viện chăm sóc, cậu bé sơ sinh hiện đã khỏe mạnh. Tuy nhiên, bố của Xiao Ying cho biết gia đình ông không có ý định nuôi đứa bé và sẽ yêu cầu gia đình người bố phải chịu trách nhiệm nuôi đứa trẻ. Ông nói: “Con gái tôi chưa kết hôn. Chúng tôi không thể giữ lại đứa trẻ này.”

(Nguồn: People Daily)