Bắt con trai 4 tuổi uống xăng rồi châm lửa đốt con

Trang Đỗ (Theo DailyMail), Theo Trí Thức Trẻ 16:56 13/11/2013

Do quá tức tối sau trận cãi nhau với chồng về chuyện tiền bạc, một người phụ nữ Trung Quốc đã ép cậu con trai 4 tuổi uống xăng rồi lôi con tới gần bếp lửa để thiêu sống cậu bé.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã gây rúng động dư luận những ngày qua. Cảnh sát cho biết nguyên nhân dẫn đến hành động độc ác của người phụ nữ chỉ vì sự tức giận trong cuộc tranh cãi với chồng về tiền bạc.

Bắt con trai 4 tuổi uống xăng rồi châm lửa đốt con 1

Các nhà chức trách cho biết cậu bé 4 tuổi đã bị bỏng 35% cơ thể, phổi cũng bị hủy hoại nặng nề do xăng và lửa. Hiện cậu bé đang được chăm sóc liên tục tại bệnh viện và phải chống chọi từng giây từng phút để giữ lấy mạng sống bé nhỏ.

Trước đó, do tranh cãi nảy lửa với chồng, nên người phụ nữ có tên Shen Dan (40 tuổi) đã bỏ đi. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô này đã quay trở về nhà với một can xăng rồi hùng hổ ép cậu con trai 4 tuổi uống. Cậu bé đã cố gắng chống lại để không nuốt phải loại chất lỏng chết người này vào bụng.

Thấy vậy, ông Zhang Qiusheng lao vào cứu con, tuy nhiên bà vợ đã nhanh chóng lôi con đến gần bếp ga và bật lửa, sau đó bà này còn dội xăng lên cả chồng, con và chính mình. Trong phút chốc, lửa bùng cháy trên cơ thể cả 3 người. Rất may, người cha đã nhanh trí trùm chiếc chăn lên người cậu bé để dập lửa.

Bắt con trai 4 tuổi uống xăng rồi châm lửa đốt con 2
Cậu bé Duoduo đáng thương bị chính mẹ ruột bắt uống xăng và đốt.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, cả chồng và người phụ nữ độc ác cũng được chẩn đoán bị bỏng 15%. Còn cậu bé Duoduo, dù có được cứu sống nhưng em sẽ bị mù và câm vĩnh viễn. 

Được biết trước khi về ở với nhau, cả hai đã từng ly hôn. 2 người kết hôn và có cậu con trai chung tên là Duoduo. Tuy nhiên, hàng xóm cho biết cả 2 người luôn cãi nhau vì vấn đề tiền bạc. 

Bắt con trai 4 tuổi uống xăng rồi châm lửa đốt con 3

Bắt con trai 4 tuổi uống xăng rồi châm lửa đốt con 4
Ông Zhang Qiusheng cũng bị bỏng 15%.

Người phụ nữ hiện đang đối mặt với các cáo buộc hình sự. Trong khi đó, với ông Zhang, thế giới của ông dường như đã chấm dứt. Ông nói "Tôi không thể hiểu được tại sao cô ta có thể làm ra điều này. Cô ta chỉ cãi vã với tôi về chuyện tiền bạc, nhưng tại sao cô ta lại có thể gây ra điều ác độc như thế với đứa con trai yêu quý của tôi. Thằng bé cũng là con của cô ta mà. Tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Ngay sau khi xuất viện tôi chắc chắn sẽ ly hôn và tìm một luật sư cho mình."