Ám ảnh của cô nữ sinh phải cho đi đứa con 1 tháng tuổi
Mang thai ngoài ý muốn và chưa sẵn sàng trở thành mẹ, cô sinh viên Callie Mitchell, đến từ Mỹ, đã phải gửi con trai của mình cho người khác nuôi khi con vừa mới lọt lòng. Trong suốt quá trình mang thai, tâm can cô luôn giằng xé.
Vào tháng Ba năm ngoái, cô sinh viên 25 tuổi chuyên ngành nhiếp ảnh tại trường ĐH Iowa, Callie Mitchell đã phát hiện mình mang thai. Ban đầu, cả cô và bạn trai đều có ý định giữ lại đứa trẻ và họ sẽ cùng nhau bắt đầu 1 cuộc sống gia đình mới.
Thế nhưng 2 tháng sau đó, bạn trai của Callie đã thay đổi ý kiến vì e ngại trách nhiệm làm cha. Bởi vậy, cô sinh viên trường Đại học Iowa đã phải nhẫn tâm quyết định sau khi sinh sẽ đưa con cho người khác nuôi.
Bà mẹ trẻ đã ghi chép toàn bộ quá trình sinh con bằng những hình ảnh chân thật và sống động: từ khi mang thai cho đến sau khi sinh. Từ những bức ảnh đó, ta có thể thấy sự bất an, sợ hãi, nghi ngờ và thậm chí là cả niềm hạnh phúc cuối cùng bên con trước khi đem con cho một cặp vợ chồng xa lạ.
Bởi vậy, cô đã quyết định mang thai và sinh con. Trong thời gian này, mẹ của Callie đã liên lạc với một cơ quan nhận con nuôi có tên Graceful Adoptions. Tại đây, Callie mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đứa trẻ bởi cô biết mình không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc.
Rồi tâm can giằng xé, cô gái trẻ lại nảy sinh ý muốn giữ con để hàng ngày được nói những lời yêu thương với con. Cô bàn bạc với bạn trai - cũng chính là cha của đứa trẻ, nhưng những cuộc tranh cãi lại nổ ra gay gắt. Cuối cùng, cô vẫn phải quyết định để con cho người khác nuôi.
Cô tự hỏi "Liệu rằng có quá liều lĩnh khi tôi lại đi tin tưởng giao con cho hai người hoàn toàn xa lạ, mà tất cả những gì tôi biết về họ chỉ dựa trên một bộ hồ sơ dài bốn trang và một cuộc trò chuyện điện thoại đường dài?"
Những tháng tiếp theo trôi qua và cái thai trong bụng Callie ngày càng phát triển. Cô làm ít việc hơn bởi sức khỏe yếu dần. Tháng 10, cũng là lúc cô mang thai tháng thứ 8. Lúc này, cô thường có những nỗi buồn không thể kiểm soát, bởi vậy có nhiều khi cô đã khóc trong nhiều giờ. Cô cũng bắt đầu thấy đau do em bé trong bụng liên tục đạp và nghịch ngợm.
Vào ngày 6/12, 1 ngày sau khi ký hợp đồng cho và nhận con nuôi, Callie đã trao cậu con trai Leo của mình cho cặp cha mẹ nuôi. Cuộc sống của cậu nhóc Leo có lẽ sẽ hạnh phúc bởi cha mẹ nuôi rất thương yêu cậu. Ngay từ khi nhận nuôi, cha mẹ nuôi đã luôn quan tâm, coi cậu bé như 1 thành viên không thể tách rời trong gia đình.
Hiện, cả Callie và cha mẹ nuôi của Leo vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua mail, ảnh và video. Vào tháng tới, Callie dự định sẽ đi thăm con...