4 tòa nhà xấu đến khó hiểu nhất nước Anh

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 20/12/2015

Không phải ở "nước người ta", cứ nhiều tiền là kiến trúc cũng sẽ đẹp đâu.

1. "Tòa nhà chống zombie" của UBS Bank, London 

Không hiểu từ đâu người ta có cái ý tưởng xây nguyên một cái nhà tù ngay trong lòng thành phố London. Ngự trị trên đường phố Liverpool, tòa nhà trụ sở tại Anh của hệ thống ngân hàng Thụy Sỹ là kẻ tội đồ phá hoại cảnh quan vốn đang rất đẹp đẽ của khu thương mại sầm uất Broadgate.

Lối kiến trúc này sẽ phát huy công lực khi đại dịch Zombie xảy ra, đố con xác sống nào vào được ngân hàng mà cướp tiền luôn! Các kiến trúc sư xây dựng nên tòa trụ sở với hàng tỷ cái "song sắt" này đáng phải nhốt trong phòng viết bản kiểm điểm 50 lần. 

2. Trung tâm thương mại hình đống vải thừa St James, Edinburgh 

Được lên kế hoạch sẽ thay thế một trung tâm thương mại cũ kỹ từ những năm 1960 của thế kỷ trước. Tòa nhà có thiết kế giá trị 850 triệu Bảng này hiện lên như một thế lực giữa tầng tầng lớp lớp những tòa nhà to lớn của dự án. Thế nhưng với cái bề ngoài loằng ngoằng như mớ ruy băng mà Thủy thủ Sao hỏa dùng để múa lụa biến thân này thì đúng là đáng 1 điểm về chỗ! 

 Có một sự tương đồng không hề nhẹ...

3. Ga-tàu-không-ai-hiểu-là-giống-cái-gì New Street, Birmingham 

Đây có thể coi là một đột phá chuyển mình của nhà ga này, từ một tòa nhà vừa thô vừa xấu, trông như cái trại cải tạo bằng bê tông nay trở nên lung linh huyền ảo, bóng loáng và sáng chói như vầng thái dương của thành phố Birmingham. 

 Giờ đây người dân Birmingham ngày ngày sẽ phải nhìn thấy một con mắt to tướng, lắm màu, nhìn thao láo con nhà người ta. Bất cứ ai cũng trở nên nhỏ bé, run rẩy trước tòa kiến trúc ngỡ như đến từ tương lai cách đây phải 2 thế kỷ, lại còn phản chiếu ánh sáng lung tung, "cà khịa" thị giác người khác. Phải chăng nguồn cảm hứng cho thiết kế này đến từ bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn"?

 I'm watching you!!!

4. Khu nhà cao tầng cosplay các quân cờ domino Nine Elms, London 

Được kỳ vọng sẽ là giải pháp cho khủng hoảng nhà ở tại London, cung cấp hàng chục nghìn chỗ ở cho người dân. Tuy nhiên nguyên 1 khu mà toàn nhà cao tầng chọc thẳng lên trời như thế, trong khi xung quanh vẫn là những nét cổ kính của thành phố London thì có thể coi đây là một "khu tự trị" về kiến trúc được rồi nhỉ.

( Nguồn: Telegraph)