2 con trai cùng bị bệnh, mẹ đau đớn khi phải lựa chọn hiến thận để cứu 1 trong 2

, Theo Trí Thức Trẻ 11:35 01/04/2015

Một người mẹ đến từ Trung Quốc đang vô cùng đau đớn khi phải đưa ra quyết định sẽ cứu ai trước trong số 2 đứa con trai đang bị nhiễm độc đường tiết niệu và cùng cần được hiến thận để duy trì sự sống.

Cô Lian Ronghua (51 tuổi, đến từ thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) bật khóc nức nở khi chuẩn bị đặt chân vào phòng mổ, sau khi lựa chọn cứu sống con trai út, anh Li Haisong, 24 tuổi. Trước đó, chính người con trai cả của cô, anh Li Haiqing (26 tuổi), 1 bác sĩ tương lai đầy tâm huyết, đã tự nguyện hy sinh sức khỏe, bản thân mình để trấn an gia đình và cứu lấy cậu em trai. "Chúng ta sẽ cứu em trai trước", anh Li Haiqing quả quyết.


Người mẹ bật khóc đau đớn khi phải cứu 1 trong 2 đứa con trước.

Chính vì sự quyết tâm của Li Haiqing mà cả gia đình đã đồng lòng đưa ra quyết định đầy đau khổ, cứu sống Li Haisong trước, sau đó chờ đợi người hiến thận phù hợp để ghép thận cho Haiqing sau. Việc tìm được người hiến thận đã khó, việc xoay sở đủ tiền để giúp con thực hiện ca phẫu thuật thứ 2 lại càng khó khăn hơn với gia đình cô Lian Ronghua.

Trước đó, 2 anh em họ Li đều bị nhiễm độc đường tiết niệu, nếu không chữa trị kịp thời, nó sẽ biến chứng dẫn đến suy thận. Chính vì vậy, việc ghép thận là hy vọng duy nhất để cứu lấy mạng sống của cả 2 anh em.


Li Haiqing (trái) và Li Haisong (phải).

Vào năm ngoái, cả gia đình cô Lian Ronghua đã phải chuyển đến Hạ Môn để Haiqing được điều trị lọc máu vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, trong khi đó Haisong lọc máu vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.


Cô Ronghua được đưa lên giường bệnh sau khi các bác sĩ tiến hành cấy ghép thận của cô cho Haisong.

Cô Ronghua đau đớn nằm trên giường bệnh.

Sau khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ cho biết cô Lian Ronghua có thận thích hợp với cả 2 người con, thế nhưng, cô chỉ có thể hiến và cứu sống 1 trong 2 đứa con của mình. Trong khi đó, cha của họ vì bị cao huyết áp nên không thể làm được gì. Biết được kết quả xét nghiệm, cả gia đình đã liên tục tranh cãi xem liệu Haisong hay Haiqing sẽ được ghép thận trước.

Phải đưa ra quyết định cứu sống đứa con nào trước đã khiến người mẹ khóc rất nhiều vì đau khổ. "Dù tôi có hiến thận cho con nào đi chăng nữa thì đó cũng là điều không công bằng", cô Lian Ronghua nói.


Cô cho biết mình chỉ có thể hiến 1 quả thận cho 1 người con, chính điều này càng làm cô thêm đau khổ.

Mặc dù vậy, chính nhờ có sự quả quyết và hy sinh của Haiqing mà cả gia đình đã đi đến được quyết định cuối cùng. Haiqing là 1 bác sĩ tương lai của Trường Đại học Y Tứ Xuyên. Anh kiên định nói "Đừng khóc mẹ ơi, chúng ta đều đã đồng ý cứu em trước mà. Không vấn đề gì cả, chúng ta chỉ cần chờ người hiến thận nữa mà thôi".

(Nguồn: Dailymail)