Những ngày qua, người dân Thái Lan chìm trong đau thương tột cùng khi vị vua đáng kính của dân tộc đột ngột qua đời. Đối với họ, Quốc vương Bhumibol Adulyadej như một vị "thánh sống" bởi những cống hiến mà ông đã làm cho quốc gia, dân tộc.
Mới chỉ là ngày đầu tiên người Thái bắt đầu để tang Quốc vương, vậy nhưng, biết bao hình ảnh xúc động cho thấy tình yêu mà nhân dân dành cho vua Bhumibol đã được ghi nhận, khiến cộng đồng quốc tế cũng phải nghẹn ngào.
Người dân xếp hàng để chờ đón linh cữu của Quốc vương được đưa từ bệnh viện Siriraj về Cung điện Hoàng gia.
Quốc vương Bhumibol băng hà hôm 13/10 ở tuổi 88. Ông là vị vua trị vì lâu nhất thế giới với 7 thập niên tại ngôi, triều đại của ông chứng kiến hàng chục lần binh biến với 26 thủ tướng.
Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, người con thứ ba của vua Bhumibol, với gương mặt buồn thương di chuyển cùng đoàn tháp tùng linh cữu vua cha về Cung điện.
Hầu hết người dân đều mặc áo đen đón chờ linh cữu.
Người dân cầm những đồng tiền in hình Quốc vương Bhumibol để thể hiện lòng tiếc thương trước sự ra đi của đức vua.
Linh cữu quốc vương đi đến đâu, lực lượng cảnh sát và người dân quỳ gối đến đó.
Nhiều người khóc ròng vì đau buồn.
Lực lượng cảnh sát phát nước cho người dân.
Một người phụ nữ vì kiệt sức nên đã được đưa đi cấp cứu.
Linh cữu của Quốc vương Bhumibol đã về đến Cung điện Hoàng gia.
Các quan chức và người dân có thể bắt đầu vào viếng.
Những người dân không cầm được nước mắt nói lời vĩnh biệt với vị "thánh sống" của Thái Lan.