"The Crowned Clown" phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun?

Như Lê, Theo Helino 20:59 30/12/2018

"The Crowned Clown" (Tạm dịch: Chàng Hề Thế Thân) là con "át chủ bài" được tung ra vào đầu năm của đài cáp tvN với sự tham gia đóng chính của "Crush quốc dân" Yeo Jin Goo, có thực sự tốt để mở màn cho một năm mới rực rỡ, thành công?

Là bản truyền hình được tin tưởng làm lại từ tác phẩm điện ảnh Masquerade (Hoàng Đế Giả Mạo) – bom tấn điện ảnh thu hút hơn 12 triệu lượt xem năm 2012, lọt vào danh sách những phim điện ảnh Hàn có doanh thu cao nhất mọi thời đại, gắn liền với tên tuổi của loạt sao Lee Byung Hun, Han Hyo Joo,…Nên không có gì bất ngờ khi The Crowned Clown (Tạm dịch: Chàng Hề Thế Thân) lại nhận được nhiều sự mong chờ thưởng thức từ người hâm mộ. Tuy nhiên, với cái bóng quá lớn của "đàn anh", cộng thêm niềm kỳ vọng lớn lao từ khán giả, chắc hẳn phiên bản lần này là một áp lực không nhỏ đối với cả ekip làm phim.

The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 1.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện hoán đổi thân phận giữa vị vua Gwang Hae và anh hề Ha Seon nhằm giúp vị vua tránh khỏi họa sát thân đến từ ngai vàng của mình. Và tất nhiên, để thêm phần thú vị là sự xuất hiện của nữ chính Yoo So Yoon – người mà cả nhà vua và chàng hề đều đem lòng yêu mến, mảnh ghép cuối cùng để tạo nên chuyện tình tay ba hấp dẫn, lãng mạn giữa chốn cung cấm đầy căng thẳng, bộn bề những toan tính tranh giành quyền lực.

The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 2.

Chính là những toan tính khiến vị vua trẻ Gwang Hae cô độc trên chính ngai vàng của mình...

Từ một cốt truyện ăn khách đã được kiểm chứng bằng thành công của bản điện ảnh, khán giả hoàn toàn có thể an tâm với "đứa con đẻ sau" này. Việc mà The Crowned Clown cần làm chỉ là khai thác tốt cốt truyện, xử lý hợp lý các tình tiết, thống nhất tâm lý các tuyến nhân vật trung tâm với thời lượng của một drama truyền hình dài tập. Có chăng cũng cần điểm một vài yếu tố sáng tạo, mới mẻ so với bản gốc nhưng vẫn đảm bảo không quá lạ lẫm, khó "tiêu hóa" đối với thị hiếu chung của khán giả hiện nay. Như vậy, nội dung của The Crowned Clown sẽ chẳng thể là đề tài để người xem có thể "bóc mẽ" trong quá trình công chiếu được.

The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 3.

Về phía ekip làm phim, vị trí đạo diễn đầy quyền lực được trao cho Kim Hee Won - nữ đạo diễn được nhận định "có tâm" với tác phẩm tiêu biểu gần nhất là Money Flower ra mắt vào tháng 11 năm ngoái. Mới đây, chia sẻ với truyền thông về tác phẩm sắp tới này của mình, bà cho biết lúc đầu khi nhận được lời mời làm phim, bà đã đắn đo, do dự rất nhiều vì rõ ràng cổ trang lịch sử là một thể loại không dễ, cũng không mấy dễ chịu ngay trong quá trình thực hiện. Nhưng, ý tưởng về những nhân vật luôn cố gắng trưởng thành, cải thiện bản thân cũng như tình cảm đôi lứa đặt trong bối cảnh lịch sử lớn lao và luôn hướng tới một thế giới tốt đẹp, lại nhận được cái gật đầu đồng ý từ nữ đạo diễn vì nó thực sự phù hợp với quan điểm về làm phim truyền hình của bà.

The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 4.

Vị nữ đạo diễn Kim Hee Won sẽ nhận vai trò cầm trịch, điều khiển bộ phim.

Bà còn cho biết thêm "Tôi đã cố gắng hết sức để làm phong phú thế giới của bộ phim bằng một chuỗi những tiểu tiết sinh động không kém phần quan trọng như màn trình diễn của chú hề, sự mở rộng phạm vi vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên, vẻ đẹp của cung điện và hanbok, và các phục trang được đầu tư tỉ mỉ, công phu. Giám đốc máy ảnh, giám đốc chiếu sáng, đội ngũ nghệ thuật và toàn bộ nhân viên được tạo thành từ những kỹ thuật viên giỏi nhất để tôi có thể thực hiện được phần hình ảnh đẹp nhất mà tôi muốn với trái tim mình."

The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 5.

Bối cảnh mãn nhãn cho một chuyện tình đẹp, cho tới…

The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 6.

Phục trang đẹp mắt và tinh tế.

Bà cũng có một quy tắc casting diễn viên riêng biệt, đó là "phải là một diễn viên mà khán giả muốn xem và cũng là một diễn viên mà các nhân viên muốn làm việc cùng". Dễ dàng thấy, hình ảnh của diễn viên cùng nhân cách, thái độ làm việc chuyên nghiệp là điều mà đạo diễn Kim Hee Won rất xem trọng. Những điều trên cũng đã chứng minh được sự đầu tư có nỗ lực và có "tâm" đối với "đứa con tinh thần" của mình từ nữ đạo diễn.

The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 7.

Ở Hàn ấy, một diễn viên đẹp trai lồng lộn và tài năng có thừa vẫn chưa gọi là "chuẩn cơm mẹ nấu" đâu nhé!

Cuối cùng, một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại, "nở hoa" hay đi đến con đường "bế tắc" của một tác phầm là diễn viên cùng diễn xuất của họ.

Một diễn viên có ngoại hình "long lanh", khiến cả những đóa hoa xung quanh phải dỗi hờn nhưng diễn xuất nhạt nhòa, đơ cứng hay có phần hơi lố thì lại dễ dàng nhận sự quay lưng, "hờn trách" từ các khán giả khó tính. Một diễn viên đảm bảo diễn xuất ổn, ngoại hình lại ở bậc trung trung, lại cũng khó lòng có được tình yêu thương trọn vẹn từ người xem. Rất may, ở The Crowned Clown diễn viên của chúng ta hài hòa được cả hai yếu tố trên.

Yeo Jin Goo – "cậu nhóc năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" trong bom tấn truyền hình đình đám The Moon Embracing The Sun (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) năm nào, sẽ đảm nhận cả hai diễn hoàng đế Lee Heon và chàng hề Ha Seon. Xuất thân từ một diễn viên nhí, Jin Goo trưởng thành theo năm tháng ngay trước ống kính và giờ đây đã trở thành một diễn viên ưu tú đại diện cho lứa diễn viên trẻ tiềm năng của xứ sở kim chi.

The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 8.

Chàng thái tử đáng yêu của mọi nhà ngày ấy...

The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 9.

Đã dậy thì thành công từ lâu và chỉ đang chờ cơ hội để tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ thôi nhé!

Với kinh nghiệm diễn xuất tích góp từ thuở "bé xíu xiu", cậu chàng Jin Goo của thì hiện tại đã có được cho mình những thành tựu đáng kể trên màn ảnh rộng. Bằng sự chăm chỉ và đam mê của mình, cậu chứng minh khả năng diễn xuất của bản thân là điều không cần phải bàn hay cãi: biểu cảm tự nhiên, linh hoạt đặc biệt khả năng diễn bằng ánh mắt có thể chấm ở mức "thần sầu" đối với lứa tuổi của cậu.

Tuy nhiên, ở địa hạt truyền hình, cậu chàng có lẽ chưa đủ "duyên", đủ may mắn để bật lên một cách mạnh mẽ với một tác phẩm tiêu biểu, đi vào lòng khán giả. Bên cạnh đó, "giao diện" của Jin Goo ở độ tuổi đôi mươi cũng không khiến hội chị em thất vọng. Không sở hữu một ngoại hình "đẹp đình, đẹp đám" không góc chết như nhiều nam thần khác, cậu nhóc Jin Goo đáng yêu ngày nào giờ đây sở hữu vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ, quyến rũ rất "điện ảnh" và tất nhiên vẫn đủ sáng để làm "chói mắt" khối cô ngồi trước màn ảnh nhỏ…

The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 10.

Với tiềm năng diễn xuất lẫn nhan sắc này, mong cậu và The Crowned Clown vừa "hợp duyên" nhau để cùng tỏa sáng...

Về vai diễn nặng kí của mình, cậu cũng chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với câu chuyện thú vị và có điểm mạnh riêng khác với phiên bản gốc. Tôi nghĩ rằng mình có thể thể hiện một diện mạo mới với hai vai trò. Tôi nghĩ đó là một cơ hội hiếm có trong cuộc đời một diễn viên khi có thể đảm nhận một lúc hai nhân vật. Tôi rất hạnh phúc khi mình có thể đóng hai nhân vật quyến rũ đấy".

Và hào hứng bày tỏ: "Ha Seon là một chú hề không có học thức nhưng anh ấy lại không hề làm hại đến bất cứ ai và tôi bị thu hút bởi đôi mắt ấm áp của anh khi nhìn thế giới. Tôi sẽ tạo ra một nét quyến rũ khác". "Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó. Tôi đã say mê nói về Gwang Hae và Ha Seon trong khoảng một tháng trước khi quay".

The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 11.
The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 12.
The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 13.

Jin Goo với hai vai trò cùng lúc: Vị hoàng đế cô độc, ám ảnh về việc bị truy sát và chàng hề có một trái tim thuần khiết, tươi trẻ.

Như vậy, với tất cả sự yêu thích, kỳ vọng, nỗ lực với vai diễn cùng với nền tảng diễn xuất vốn có của chàng trai, ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin, bởi ta vẫn biết làm điều mà bản thân say mê một cách hết mình luôn sẽ dễ dàng chạm tới thành công. Nhất là khi trong mắt của đạo diễn, cậu "đang thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời đến mức khiến tôi quên rằng câu ấy mới 22 tuổi"…

Về phía nữ chính của chúng ta Lee Se Young, lần này cô hóa thân vào nhân vật Yoo So Yoon – là người mà cả nhà vua và chàng hề cùng yêu mến. Lee Se Young gần đây gây được ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn "zombie" Boo Ja trong Hoa Du Ký. Ít tai biết rằng, cô cũng là một diễn viên nhí tiềm năng và suýt bị thời gan lãng quên.

The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 14.

Cô nàng zombie Boo Ja vừa đáng thương vừa đáng yêu trong Hoa du ký

Se Young có một ngoại hình xinh đẹp thậm chí là đẹp "không tì vết". Đó là nét nhan sắc tươi mới, tinh khôi nhưng vẫn có độ đằm thắm, mặn mà nhất định để có thể phù hợp với bất kỳ vai cổ trang hay hiện đại nào. Cũng là một diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất từ khi còn nhỏ cộng với nét diễn duyên riêng biệt của mình, Se Young trong lần thể hiện này, hoàn toàn có thể là một ẩn số đầy thú vị với khán giả.

The Crowned Clown phiên bản truyền hình: Yeo Jin Goo liệu có vượt nổi cái bóng khổng lồ Lee Byung Hun? - Ảnh 15.

Tạo hình cổ trang dường như không làm khó được nhan sắc của Se Young. Cô thậm chí còn đoan trang với thần thái quý -sờ -tộc hơn ta nghĩ!

Tạm kết

Rõ ràng, với một bộ phim còn chưa chính thức lên sóng, không ai có thể biết hay khẳng định trước được điều gì. Biến số có thể nảy sinh vì không ai có thể điều khiển được cục diện rộng. Tuy nhiên, với tất cả những điều trên, ta có thể xem đây là một tác phẩm đáng kỳ vọng và hứa hẹn sẽ làm nên chuyện, là sự mở đầu êm đẹp cho một năm mới với truyền hình Hàn Quốc.

Phim dự kiến lên sóng từ ngày 07/01/2019 sau khi Cô Tiên Dọn Dẹp Kết Thúc, vào lúc 9h30’ tối trên kênh tvN.