Thấy vợ tha lôi mấy nghìn quyển truyện từ Việt Nam sang Mỹ, anh chồng mày mò làm phòng đọc xinh như ảnh mạng

C., Theo Trí Thức Trẻ 06:00 11/06/2020

Nhờ sự hỗ trợ của chồng, My đã có một căn phòng đọc sách cực kì xinh xắn, khiến bao mọt sách ao ước.

Một căn phòng ngập sách và truyện tranh để đọc cho đã đời có lẽ từng là ước mơ của bất cứ đứa trẻ nào. Nhưng khi lớn lên, ước mơ đó thường mai một dần cùng với sự xuất hiện của nhiều hình thức giải trí khác. 

Tuy nhiên với My (28 tuổi, đang sinh sống ở Mỹ) thì ước mơ ngày bé đó vẫn còn nguyên. Bởi vậy mà cô nàng đã quyết tâm cải tạo một căn phòng trong nhà thành kho truyện thật chill cho thoả mãn đam mê.

Phòng đọc sách xinh như ảnh mạng của My.

Gần đây vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên vợ chồng My chuyển sang làm việc ở nhà. Thời gian dư ra, hai vợ chồng bắt tay vào việc sửa sang và sắp đặt căn phòng. My hài hước kể lại: 

"Được cái mình giỏi nhất chỉ đạo nên việc đo đạc và đóng kệ mình đều... nhường hết cho chồng. May quá lại được anh chồng chịu khó mày mò, chiều theo và ủng hộ sở thích riêng của mình. Kết quả là mình có được chiếc phòng xinh xinh để "chill" sau mỗi giờ làm việc căng thẳng.

Thời gian thực hiện không mất quá lâu đâu. Chồng mình lắp tủ mất khoảng 5-7 tiếng còn mình sắp xếp tủ truyện hết 4-6 tiếng vì cứ xếp qua xếp lại mãi chưa ưng. Có công đoạn mất thời gian nhất là đo đạc và làm kệ treo tường, cái này chồng mình tự coi trên Youtube và tự đóng".

Căn phòng trước khi sắp đặt.

Kệ KALLAX đen của IKEA được sơn thành màu trắng.

My bày truyện ra để xếp vào các kệ và tủ.

Cận cảnh những kệ và tủ truyện của My.

Đến đây hẳn nhiều người đang thắc mắc My "đào" đâu ra số lượng khổng lồ truyện tranh tiếng Việt này giữa nước Mỹ nhỉ? Câu trả lời là cô đã vừa xách tay vừa ship từ Việt Nam sang. 

My cho biết: "Số truyện này khoảng 3000 quyển và mình mới mua lại từ tầm 3 tháng trước. Ngày xưa mình có nhiều lắm, khoảng 10.000 quyển nhưng sau khi sang đây du học thì mọt ăn rồi bị bán thanh lý hết nữa. Thế là mình phải mua hết để đủ trọn bộ. Sau đó mỗi lần về Việt Nam mình lại tha lôi sang một ít. Hồi tháng 3, ba mình sang chơi mang cho khoảng 65kg và mới đây mình ship sang 333kg truyện".

Thấy vợ tha lôi mấy nghìn quyển truyện từ Việt Nam sang Mỹ, anh chồng mày mò làm phòng đọc xinh như ảnh mạng - Ảnh 6.

333kg truyện được My ship từ Việt Nam sang Mỹ.

Bí quyết để có một căn phòng xinh xắn như vậy của My khá đơn giản bởi cô dành rất nhiều thời gian lên Pinterest xem ảnh để có ý tưởng. Sau đó là hình dung từng góc phòng để biết đồ vật này đặt ở đó có phù hợp không, nếu không thì cái gì sẽ phù hợp: "Chẳng hạn chiếc sofa đen mình cho vào vì chỗ đó trống mà nhà mình đang thừa và cái thảm xanh bé xíu lại quá bé so với phòng. Càng nhìn càng thấy cả 2 đều không hợp nên sau phải thay đi".

Thấy vợ tha lôi mấy nghìn quyển truyện từ Việt Nam sang Mỹ, anh chồng mày mò làm phòng đọc xinh như ảnh mạng - Ảnh 7.

Chiếc sofa và thảm xanh đã bị thay đi vì không phù hợp.

Còn khó khăn mà My gặp phải lại khá hài hước, đó là làm sao để ngăn em bé không vào nghịch khi đang sửa sang: "Mình có 1 em bé hơn 10 tháng tuổi nên lúc làm thì vợ chồng thay nhau trông hoặc nhờ ông ngoại trông hộ. Mà em bé mê phòng này lắm, suốt ngày bò vào nghịch nên mình cũng thót tim đôi lần"

Thế này thì có đứa trẻ nào không mê cho được cơ chứ!

List kệ và tủ sách trong phòng đọc của My:

- Tủ sách BILLY: Mua ở web IKEA có giá 69 USD (khoảng 1,6 triệu đồng)

- Kệ KALLAX: Mua ở web IKEA có giá 169 USD (khoảng 4 triệu đồng)

- Tủ đồ thông minh Homestar: Mua ở web Walmart có giá 159,99 USD (khoảng 3,7 triệu đồng)

- Kệ treo tường tự làm theo hướng dẫn của kênh Youtube DIY Creators.