Thay tên đổi họ để trốn truy nã rồi lấy vợ sinh con, cựu quân nhân vẫn sa lưới sau 27 năm giết người

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 09:15 29/11/2018

Bỏ trốn gần 30 năm sau khi gây trọng án giết người, Hoàng Văn Luận đã tạo cho mình vỏ bọc mới với 1 cái tên khác. Tuy nhiên,“lưới trời lồng lộng”, hắn vẫn không thể thoát được sự truy bắt của lực lượng Công an.

Ngày 29/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bàn giao Hoàng Văn Luận (SN 1971, trú xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 để điều tra về hành vi Giết người.

Theo hồ sơ, năm 1992, khi đang là quân nhân một đơn vị thuộc Quân khu 4. Thời điểm này Luận nghe bạn kể về việc bị một nhóm người đánh nên vác gậy đi trả thù giúp.

Nhóm của Luận hỗn chiến với nhóm bên kia, hậu quả khiến 1 người tử vong. Sau khi gây án, Luận bỏ trốn khỏi hiện trường rồi cắt đứt liên lạc với người thân, lẩn trốn vào miền Nam sống ẩn dật.

Thay tên đổi họ để trốn truy nã rồi lấy vợ sinh con, cựu quân nhân vẫn sa lưới sau 27 năm giết người - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Văn Luận tại cơ quan công an

Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 đã phát lệnh truy nã Luận và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Nghệ An nhờ phối hợp truy bắt, song không có kết quả. Cựu quân nhân này vẫn biệt tăm không một dấu vết.

Sau khi vào một tỉnh ở miền Nam, Luận lấy tên Huỳnh Văn Thọ để kiếm việc mưu sinh. Mỗi lần đi nhậu với nhóm thợ, hễ thấy trật tự hay người lạ tới là Luận lại "lủi" biệt tăm.

Trong thời gian lẩn trốn tại đây, Luận quen với một người phụ nữ quê Thừa Thiên - Huế. Khi người phụ nữ này có thai, Luận quyết định "chịu trách nhiệm", cả hai về Huế sinh sống dù bị nhà ngoại phản đối do Luận không có nhân thân rõ ràng.

Sau nhiều năm chung sống, cả hai có với nhau 3 mặt con thì vợ của Luận phát hiện y đang trốn truy nã nên quyết định cắt đứt mối quan hệ. Với diện mạo mới do bị một vết cắt sâu trên mặt trong một lần ngã giàn giáo, Luận đinh ninh sẽ không còn ai nhận ra mình.

Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 11, các trinh sát phát hiện một người có nhiều điểm tương đồng với Luận đang ở tại một phòng trọ trên địa bàn thành phố Huế nên âm thầm theo dõi.

Tối 25/11, xác định Huỳnh Văn Thọ chính là Luận, các trinh sát truy nã Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thừa Thiên - Huế ập vào bắt giữ.

Bất ngờ khi bị cảnh sát bắt giữ, Luận một mực khẳng định mình là Thọ, không biết gì về đối tượng Luận đang truy nã, song lại không xuất trình được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Luận cúi đầu thừa nhận mình chính là đối tượng Hoàng Văn Luận đang bị truy nã.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày