Thấy người đàn ông mờ ám, chụp hình cô gái trẻ trong rừng, nhiếp ảnh gia tiến lại hỏi mới biết được sự thật

Ngọc Ah, Theo Thời Đại 08:00 29/10/2017

Giữa lúc ai nấy đều chìm đắm trong khung cảnh đẹp đến nao lòng người của rừng cây bạch quả thì vị nhiếp ảnh gia lại hoàn toàn bị thu hút bởi một người đàn ông lạ mặt đang lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn đưa cô gái trẻ tách ra khỏi đám đông và mỗi lúc một tiến sâu vào trong khu rừng.

Sáng 25/10, khách du lịch đến tham quan Công viên Rừng Olympic, Bắc Kinh dường như đã có phần đông đúc hơn so với thường lệ. Giữa lúc ai nấy đều đang đắm chìm trong sắc vàng rực rỡ, tươi mới của rừng cây bạch quả thì vị nhiếp ảnh gia lại có vẻ hoàn toàn hờ hững với điều này. Ông bị phân tâm bởi sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông trung niên lạ mặt đang từng bước lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn đưa cô gái trẻ tiến sâu vào giữa khu rừng. Sự im lặng tuyệt đối và cơ thể ngồi ngay ngắn gần như bất động của cô gái đã hoàn toàn kích thích được tính hiếu kỳ vốn có của người thợ nhiếp ảnh.

Thấy người đàn ông mờ ám, chụp hình cô gái trẻ trong rừng, nhiếp ảnh gia tiến lại hỏi mới biết được sự thật - Ảnh 1.

Người đàn ông lạ mặt và cô gái trên chiếc xe lăn đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của người nhiếp ảnh gia.

Vì tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên vị nhiếp ảnh đã cẩn thận quan sát tất cả từ một khoảng cách khá xa. Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp cùng cơ thể cân đối đến mức hoàn hảo, trên người mặc một chiếc váy bó liền thân màu trắng, phía ngoài khoác thêm chiếc măng tô xanh hơi dài quá gối. Sau khi tìm được vị trí thích hợp, người đàn ông nhẹ nhàng dìu cô gái ngồi tựa vào thân cây và bắt đầu chụp ảnh.

Từ xa nhìn vào, có lẽ ai nấy cũng sẽ nghĩ rằng đó là một cặp vợ chồng tình cảm đang hạnh phúc cùng nhau lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp. Thế nhưng khi tiến đến gần, người thợ nhiếp ảnh lại giật mình sửng sốt bởi sự thật cô gái xinh đẹp kia hóa ra chỉ là một con búp bê bằng sáp được mô phỏng trông giống người thật.

Thấy người đàn ông mờ ám, chụp hình cô gái trẻ trong rừng, nhiếp ảnh gia tiến lại hỏi mới biết được sự thật - Ảnh 2.

Do đứng quan sát từ xa nên người thợ nhiếp ảnh đã nhầm lẫn cho rằng đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Người đàn ông trung niên vẫn không hề hay biết có người đang theo dõi mình. Ông tất bật sửa lại quần áo, đầu tóc và điều chỉnh tư thế cho con búp bê, tìm đủ mọi góc chụp để có được những bức ảnh ưng ý nhất. Nghi ngờ có điều gì mờ ám ở đây, người thợ nhiếp ảnh cuối cùng cũng chịu lộ mặt. Ông tiến đến để thử dò hỏi về lý do thực sự đằng sau chuỗi hành động kỳ quặc kia rốt cuộc sẽ là gì, liệu còn có thể gây sốc hơn so với sự thật về cô gái này nữa hay không.

Thấy người đàn ông mờ ám, chụp hình cô gái trẻ trong rừng, nhiếp ảnh gia tiến lại hỏi mới biết được sự thật - Ảnh 3.

Người thợ ảnh vẫn không ngừng cảm thấy mờ ám bởi những hành động kỳ quặc của người đàn ông lạ mặt.

Thế nhưng, người thợ nhiếp ảnh đã nhanh chóng phì cười bởi lối suy diễn đầy ngớ ngẩn của mình.

"Tôi hiện đang bán quần áo online trên mạng. Vì chi phí để thuê người mẫu thực sự quá cao nên mới dồn tiền mua lấy một con búp bê như vậy. Thường thường, tôi sẽ thay tất cả các loại trang phục có sẵn trong tiệm cho nó rồi bắt đầu tìm nơi chụp ảnh, bổ sung thêm thông tin sản phẩm,… Tất cả đều phải được làm một cách cẩn thận để có thể thể hiện được chất lượng sản phẩm đến với người mua. Có như vậy, người ta mới tìm đến mình, lượng tiêu thụ mới có thể tăng cao được" – người đàn ông trung niên thật thà chia sẻ.

Thấy người đàn ông mờ ám, chụp hình cô gái trẻ trong rừng, nhiếp ảnh gia tiến lại hỏi mới biết được sự thật - Ảnh 4.

Sau khi hiểu ra tất cả, người nhiếp ảnh chỉ còn biết phì cười trong xấu hổ.

Nghe được lời giải thích cặn kẽ, người thợ nhiếp ảnh chỉ còn biết tự bối rối với chính bản thân mình. Nhưng cũng nhờ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này, ông mới biết được, công việc bán hàng trên mạng hóa ra cũng không phải là dễ dàng và nhàn nhã như mọi người vẫn tưởng. Trên đời quả không có công việc nào chỉ cần ngồi không cũng có thể hái ra tiền, chỉ là có người xoay sở bằng cách này, có kẻ sẽ phải lăn lộn theo một cách nào đó khác mà thôi.