Thanh niên thoát F.A nhờ làm gia sư, vừa yêu được 4 ngày thì phát hiện mình đã cướp bạn gái của người khác

Bé Ba, Theo Helino 21:38 13/05/2018

Đôi khi sống hồn nhiên quá cũng là một cái tội các bạn nhỉ, nhưng anh chàng gia sư này cũng đáng thương lắm cơ!

Có những tình huống éo le mà chỉ khi rơi vào hoàn cảnh hay tình huống đó bạn mới hiểu. Trong tình yêu, ai cũng lên án người thứ 3, song có trường hợp chúng ta vô tình trở thành người cướp đi hạnh phúc của người khác nhưng bản thân lại vô tư, không hề hay biết.

Câu chuyện bi hài của chàng sinh viên học giỏi, F.A lâu năm bỗng trở thành kẻ chen ngang cướp người yêu mới đây khiến dân tình vừa buồn cười lại vừa cảm thấy thương. Tâm sự được chính cậu viết ra và đăng trên NEU Confessions thu hút sự quan tâm của dân tình.

Thanh niên thoát F.A nhờ làm gia sư, vừa yêu được 4 ngày thì phát hiện mình đã cướp bạn gái của người khác - Ảnh 1.

Ai ngờ chuyện đó lại xảy ra (Ảnh minh hoạ)

Toàn bộ câu chuyện là như thế này:

"Mình năm nay năm 3, thuộc dạng mọt sách không biết yêu đương gì cả, được cái học tốt, điểm phẩy cao, năm vừa rồi mình còn được học bổng. Mình thấy có mấy bạn trên group góc học tập hỏi về bài tập môn này (mình xin giấu tên) và nhiều bạn khác cũng đang băn khoăn. Trong khi, môn ấy mình học rất giỏi nên mới vào bình luận:

- Nếu các bạn cần thì mình gia sư cho mấy buổi, môn này trước mình được hơn 9 phẩy.

Thế là các bạn lập một group 7 người inbox mình, mời mình làm gia sư. Lúc đầu, các bạn tính trả 150k/buổi nhưng mình không lấy tiền, các bạn mua đồ ăn với thức uống đến học cho vui là được. Sau 5 buổi gia sư thì các bạn ấy vào đợt thi, thi xong điểm ai cũng cao, cuối cùng các bạn ấy góp tiền mua tặng mình một chiếc áo sơ mi coi như là quà gia sư.

NHƯNG một trong số các bạn mà mình gia sư thì có một em nữ thích mình. Lúc đầu, mình nghĩ chỉ là cảm nắng thôi nhưng sau thì thấy em ấy chủ động nhắn tin, hỏi han sức khỏe, rồi quan tâm chăm sóc theo kiểu thi thoảng mua đồ ăn cho mình, thi thoảng nhắn tin chúc ngủ ngon, rủ đi chơi, đi xem phim (mình mới đi chơi với em ấy có 1 lần riêng từ đợt gia sư).

Thanh niên thoát F.A nhờ làm gia sư, vừa yêu được 4 ngày thì phát hiện mình đã cướp bạn gái của người khác - Ảnh 2.

Làm gia sư có được bạn gái tưởng đâu là may (Ảnh minh hoạ)

Mưa dầm thấm lâu, bản thân mình F.A lâu ngày tự dưng được quan tâm cũng thích nên mình đổ. Mình là người tỏ tình em ấy cũng đồng ý luôn. Chúng mình mới yêu nhau được 4 ngày thì mình nhận được inbox từ người lạ.

- Cậu là người yêu mới của Ph**** à?

- Đúng rồi, có việc gì thế.

- Tớ là người yêu cũ của Ph****.

- Ph**** từng có người yêu à?

Thanh niên thoát F.A nhờ làm gia sư, vừa yêu được 4 ngày thì phát hiện mình đã cướp bạn gái của người khác - Ảnh 3.

Hoá ra, vì mình mà cô ấy phản bội người cũ, mình trở thành người cướp tình yêu của người khác (Ảnh minh hoạ)

- Đúng, là tớ, chỉ là chúng tớ không public thôi. Cậu có phải người học giỏi, kì trước gia sư cho Ph**** môn.... không?

- Đúng rồi.

- Ừm thế tớ xác nhận lại thôi. Cậu đấy, chính cậu đã cướp người yêu của tớ. Chúc 2 người hạnh phúc.

Sau đó, mình bị block...mà mình không hề biết là Ph**** trước đó có người yêu.

Giờ mình cứ suy nghĩ mãi về cái chuyện này, mình cứ thấy mình có lỗi sao ấy!".

Dân mạng sau khi nghe xong tâm sự này cảm thấy buồn lây cho chàng trai. Số đông cho rằng cô gái kia đã phản bội bạn trai cũ để đến với cậu thì sớm muộn cũng sẽ có lý do rời bỏ cậu để đến với người mà cô gái ấy cảm thấy tốt hơn. Chia tay ngay lúc này để bớt đau khổ là thượng sách!

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nghĩ rằng chuyện tình cảm đôi khi là do duyên số. Cũng có khá nhiều người mang tiếng phản bội người cũ để đến với tình mới nhưng sau đó họ vẫn tìm thấy hạnh phúc vì tìm đúng người, yêu đúng thời điểm. Biết là khó khăn nhưng cứ thử xem sao, chàng trai!

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tương lai của mối tình mới chỉ kéo dài được 4 ngày này?