Thanh niên 22 tuổi da bọc xương được tìm thấy trong tình trạng "chỉ còn vài ngày nữa là chết", sự thật chua xót bắt nguồn từ mẹ đẻ và cha dượng

L.T., Theo Pháp luật và Bạn đọc 11:45 21/02/2022

Cậu thanh niên bị bỏ đói, mất nước nghiêm trọng và chỉ nặng 36kg khi được tìm thấy bên trong căn phòng đầy chất thải, hôi hám và bẩn thỉu.

Tờ The Mirror đưa tin ngày 18/2, một cặp vợ chồng tên Lorna Hewitt (43 tuổi) và chồng Craig (42 tuổi) sống tại thành phố Sheffield, hạt South Yorkshire (Anh) đã bị kết án vì tội ngược đãi chính con trai ruột của mình Matthew Langley (22 tuổi).

Matthew không may mắc chứng tự kỷ nên dù đã đủ tuổi trưởng thành, anh vẫn không thể tự lo cho bản thân. Thế nhưng, thay vì chăm sóc và bù đắp cho cậu con trai chịu nhiều thiệt thòi, cặp vợ chồng nhẫn tâm bỏ đói và nhốt con trong căn gác mái của gia đình suốt 7 tháng trước khi bị phát hiện.

Thanh niên 22 tuổi da bọc xương được tìm thấy trong tình trạng chỉ còn vài ngày nữa là chết, sự thật chua xót bắt nguồn từ mẹ đẻ và cha dượng - Ảnh 1.

Hình ảnh cặp vợ chồng bất nhân hành hạ con mình, Lorna Hewitt (43 tuổi) và chồng Craig Hewitt (42 tuổi)

Matthew bị mất nước nghiêm trọng và chỉ nặng 36kg khi anh được tìm thấy bên trong căn phòng đầy chất chất thải, hôi hám và bẩn thỉu. Các nhà chức trách tuyên bố Matthew "chỉ còn vài ngày nữa là chết" khi tìm thấy anh trong căn gác mái hồi tháng 6/2020.

Thẩm phán Michael Slater, đã mô tả hành động của Lorna Hewitt là "sự lạm dụng lòng tin nghiêm trọng giữa một người mẹ và con trai" khi tuyên án tại Tòa án Sheffield Crown hôm 18/2.

Ông nói thêm: "Cô là người chăm sóc chính cho Matthew với tất cả những khó khăn và thử thách của anh ấy. Tôi càng không thể giải thích được rằng tại sao trong 7 tháng đó, cô đã không thể cung cấp cho anh ấy sự hỗ trợ và cung cấp đồ ăn thức uống mà anh ấy khao khát và rất cần".

Thanh niên 22 tuổi da bọc xương được tìm thấy trong tình trạng chỉ còn vài ngày nữa là chết, sự thật chua xót bắt nguồn từ mẹ đẻ và cha dượng - Ảnh 2.

Căn gác mái nơi Matthew được tìm thấy

Lorna trước đó đã phủ nhận việc giam giữ Matthew tại nhà của họ trong 7 tháng, nhưng bồi thẩm đoàn đã kết luận cả 2 đều có tội. Cặp đôi này cũng bị kết tội gây ra hoặc để một người trưởng thành bị tổn thương về thể chất nghiêm trọng. Cặp vợ chồng bị tuyên án 6 năm tù giam.

Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán Michael Slater cho biết Matthew bị tự kỷ, gặp khó khăn trong việc học, mắc hội chứng ruột kích thích, chứng tiểu không kiểm soát và viêm khớp.

Một vài bức ảnh được chụp lại trong căn phòng gác mái, nơi Matthew bị mẹ và bố dượng nhốt rồi bỏ đói suốt 7 tháng, cho thấy rác bẩn chất đống và những bãi chất thải người, ruồi bọ bay vo ve, chăn ga, gối đệm bừa bãi. Cảnh sát tìm thấy chìa khóa bên ngoài cửa nhà.

Hình ảnh Lorna Hewitt xuất hiện tại tòa (trái) và hình ảnh ngôi nhà nơi Matthew bị nhốt (phải)

Matthew đã được các nhân viên y tế tìm thấy trong tình trạng thiếu cân nghiêm trọng, mất nước và "cận kề cái chết".

Công tố viên Nicholas Campbell cho biết trước đó dịch vụ xe cấp cứu đã được gọi đến nhà ở Sheffield vào đầu giờ ngày 2 tháng 6 năm 2020. Matthew được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện trong tình trạng "đáng thương" với những vết trầy xước cho thấy anh đã di chuyển xung quanh bằng 4 chi. Anh bị tổn thương ở một bên thận với nồng độ natri cao liên quan đến tình trạng mất nước nghiêm trọng.

Nhà nghiên cứu bệnh học của Bộ Nội vụ Anh đã kiểm tra các vết thương và cho biết các vết trầy xước và bầm tím phù hợp với nhận định Matthew phải bò lê la trên bãi rác trong căn phòng.

Được biết, Matthew đã hồi phục thể chất hoàn toàn vào tháng 8/2020 nhưng các nhà chức trách chưa xác định được tác động của vụ việc lên tâm lý nạn nhân.

Nguồn: Mirror