Thắng đội bét bảng, Ten Hag giúp MU chinh phục cột mốc ấn tượng

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 08:15 02/09/2022

Tại trận đấu muộn vòng 5 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay, MU đã hạ đội bét bảng Leicester 1-0 để nối dài mạch thắng lên con số 3. Như vậy, họ có lần đầu tiên kể từ tháng 4/2021 thắng được 3 trận liên tiếp, lần đầu từ tháng 7/2020 thắng và không thủng lưới trên sân khách 2 trận liên tiếp.

Thắng đội bét bảng, Ten Hag giúp MU chinh phục cột mốc ấn tượng - Ảnh 1.

Leicester đang rơi vào vòng xoáy trụ hạng. Áp lực đặt lên vai HLV Brendan Rodgers ngày càng lớn với khởi đầu tồi tệ nhất kể từ năm 1994. Vì thế họ rất quyết tâm giành điểm trước MU, đối thủ mà Leicester đã bất bại trong 5 trận gần nhất, gồm 3 chiến thắng.

Thực tế là đội bóng bét bảng này đã thi đấu khá ổn nhờ hàng tiền vệ cơ động. Song trong các pha phối hợp ở 1/3 sân đối phương, Leicester lại làm rất tệ. Trong khi đó, MU thi đấu chậm rãi ở hiệp đầu. Họ không thường xuyên gây ra nguy hiểm cho hàng thủ đối phương.

Những phút đầu, các cơ hội của MU chỉ là cú đá đưa bóng đi chệch cột dọc của Bruno Fernandes ở phút thứ 8 hay pha ra chân đưa bóng đi sát sạt khung thành của Eriksen ở phút 11.

Sau 15 phút, Leicester bắt đầu ép sân. Nhưng đội bóng này rơi vào cảnh công không được mà thủ cũng chẳng xong. Và tới phút 23, từ một pha chuyền sai thì Leicester đã phải trả giá.

Bóng được Fernandes phất lên cho Marcus Rashford và tiền đạo này sau đó đã chuyền rất vừa tầm để Sancho băng lên, dễ dàng lừa qua Ward rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào gôn trống.

Anh ghi bàn thắng thứ hai trong mùa giải này. MU đứng trước cơ hội thắng trận thứ 3 liên tiếp trong khi đội bóng của Brendan Rodgers đã để thủng lưới 11 bàn chỉ sau 5 trận đầu tại Premier League.

Với việc Wesley Fofana đã hoàn thành thương vụ trị giá 70 triệu bảng chuyển đến Chelsea, Wilfred Ndidi phải lui về đá trung vệ. Cách bố trí chắp vá của hàng thủ Leicester thường xuyên khiến họ rơi vào thế bị động trước những pha phản công nhanh của Man United.

Thắng đội bét bảng, Ten Hag giúp MU chinh phục cột mốc ấn tượng - Ảnh 2.

Sancho trong pha bóng ghi bàn thắng duy nhất trận đấu

Nhưng các pha chạm bóng của Bruno Fernandes hay Rashford vẫn thường thiếu nhạy cảm. Do vậy, họ đã để các cơ hội phản công trôi đi đáng tiếc nên không có thêm bàn thắng nào được ghi. Cách biệt 1 bàn được duy trì đến hết hiệp 1.

Leicester đã nỗ lực hơn sau giờ nghỉ nhờ hàng tiền vệ linh hoạt. Đó là lý do đội chủ nhà dồn ép MU khá tốt ở 15 phút đầu hiệp 2. Một vài cơ hội tốt đã xuất hiện, điển hình như cú đá phạt hàng rào xuất sắc vào phút 53 của James Maddison. Song David De Gea vẫn chơi chủ động.

Nhận thấy đội nhà bị gây áp lực, Ten Hag đã điều chỉnh bằng cách thay Anthony Elanga bằng tân binh Casemiro. Những pha chạm bóng tinh tế, điều bóng vừa nhịp của ngôi sao Brazil lập tức mang tới khác biệt. MU giành lại tuyến giữa và từ đó, sức ép lên hàng thủ của họ cũng giảm hẳn.

Vấn đề là khả năng dàn xếp tấn công của Man United vẫn còn nhiều trục trặc. Trước hàng thủ mong manh của Leicester, họ đã không thể gia tăng khoảng cách. Các cơ hội vẫn xuất hiện nhưng thường không rõ ràng, điển hình như pha tung móc đẹp song thiếu chuẩn xác của Ronaldo ở phút 83 hay cú phá bóng suýt trở thành bàn thắng của Kelechi Iheanacho ở phút 85.

Dù vậy, MU vẫn không khó khăn bảo toàn kết quả 1-0 do Leicester tấn công yếu ớt, hầu như không thể đe dọa khung thành của họ. Trận đấu khép lại với chiến thắng thứ 3 liên tiếp dành cho thầy trò Ten Hag.

MU trải qua lần đầu tiên kể từ tháng 4/2021 thắng được 3 trận liên tiếp. Đây là điều mà Ralf Rangnick đã không thể làm trong ít tháng hiện diện ở Old Trafford. Chưa kể đây cũng là lần đầu kể từ tháng 7/2020, MU thắng và không thủng lưới 2 trận liên tiếp trên sân khách.