Thảm án đầu năm: Bé trai 6 tuổi gục chết trong xe hơi, kết quả khám nghiệm cứ ngỡ chuyện hoang đường, ai cũng phải thốt lên: "Cầm thú"

Diệp Lục, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 04:46 04/01/2022

Một bé trai được phát hiện tử vong trong chiếc xe hơi và kết quả điều tra ban đầu khiến ai cũng rùng mình kinh hãi.

Vào ngày 3/1, truyền thông Thái Lan đưa tin một vụ giết người nghiêm trọng đã xảy ra ngay ngày đầu năm mới đang khiến dư luận vô cùng căm phẫn và bức xúc, nạn nhân là cậu bé mới chỉ 6 tuổi.

Theo đó, vào ngày 2/1, người dân phát hiện Nakhon Pathom, một cậu bé 6 tuổi gục chết trong chiếc xe hơi đỗ ở gần nhà mình. Người dân cho biết, họ nghi ngờ chính cha mẹ đứa trẻ là nguyên nhân khiến cậu bé tử vong.

Được biết, đứa trẻ sống cùng với mẹ ruột là cô Narinrat, 36 tuổi và cha dượng là ông Panya, 45 tuổi. Hàng xóm cho hay, cậu bé Nakhon thường xuyên bị cha mẹ ép ngủ bên ngoài xe hơi, không cho vào nhà nghỉ ngơi với lý do đứa trẻ bị "quỷ ám".

Thảm án đầu năm: Bé trai 6 tuổi gục chết trong xe hơi, kết quả khám nghiệm cứ ngỡ chuyện hoang đường, ai cũng phải thốt lên: Cầm thú - Ảnh 1.
Thảm án đầu năm: Bé trai 6 tuổi gục chết trong xe hơi, kết quả khám nghiệm cứ ngỡ chuyện hoang đường, ai cũng phải thốt lên: Cầm thú - Ảnh 2.

Chiếc xe hơi nơi bé trai 6 tuổi được phát hiện đã tử vong

Ông Panya nói rằng đứa trẻ thường xuyên có dấu hiệu bị co giật, méo miệng, mặt mày xanh lét nên không thể ngủ được trong nhà. Do đó, ông cùng vợ hay đưa con trai ra ngoài xe hơi để ngủ vì nghi ngờ đứa trẻ bị ma ám. Hàng xóm nói rằng, chuyện Nakhon ngủ ở xe hơi đã diễn ra trong nhiều năm.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường để điều tra vụ việc. Họ phát hiện thi thể bé trai có nhiều dấu vết bầm tím, máu mũi chảy ra và nghi ngờ đây không phải là một cái chết tự nhiên. Cảnh sát càng có cơ sở khẳng định điều này khi cha mẹ em yêu cầu không khám nghiệm tử thi muốn chôn cất con trai càng sớm càng tốt với lý do không muốn chịu đựng nỗi đau trong nhiều ngày. Họ cũng không hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra.

Tuy nhiên, trước sức ép của dư luận, ông Panya thừa nhận có đánh bé Nakhon hai lần nhưng là để dạy dỗ. Mặc dù vậy, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy một sự thật hoàn toàn khủng khiếp. Cậu bé bị bầm tím khắp người, gãy xương và vỡ hộp sọ.

Thảm án đầu năm: Bé trai 6 tuổi gục chết trong xe hơi, kết quả khám nghiệm cứ ngỡ chuyện hoang đường, ai cũng phải thốt lên: Cầm thú - Ảnh 3.

Người dân vô cùng bức xúc trước vụ việc

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, nạn nhân có thể bị đánh đập dã man trước khi chết nhưng thay vì đưa em đến bệnh viện, cha mẹ em lại vứt đứa trẻ vào trong xe hơi đến chết. Sự việc đã khiến dư luận căm phẫn tột cùng, họ gọi cha mẹ cậu bé là những kẻ "cầm thú", không xứng đáng làm người.

Họ cũng bày tỏ sự xót xa khi đứa trẻ bị hành hạ, vật vã trong cơn đau đớn mà không thể cầu cứu ai rồi từ từ lịm dần và sang thế giới bên kia. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án. Dư luận thì nói rằng họ muốn cha mẹ đứa trẻ sẽ nhận bản án thích đáng với những tội ác mà họ gây ra.

Nguồn: Kapook

https://afamily.vn/tham-an-dau-nam-be-trai-6-tuoi-guc-chet-trong-xe-hoi-ket-qua-kham-nghiem-cu-ngo-chuyen-hoang-duong-ai-cung-phai-thot-len-cam-thu-20220103214338726.chn