Thai phụ mới mang bầu 7 tuần chết tức tưởi khi đi phỏng vấn, nguyên nhân bắt nguồn từ chính bộ phận trên cơ thể, để lại hiện trường ám ảnh

L.T, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 22:35 05/02/2022

2 mạng người đã ra đi trong phút chốc vì sự cố kinh hoàng và đầy bất ngờ.

Vụ việc đang gây xôn xao trên truyền thông, được nhiều tờ tin tức ở trong và ngoài Belarus đề cập đến và khiến dư luận bàng hoàng, tiếc thương cho cô gái xấu số.

Umida Nazarova (21 tuổi) mới mang thai được 7 tuần. Cô đến nhà nhà máy Svarmet ở Borisov, Belarus, nơi sản xuất dây hàn và điện cực, để phỏng vấn xin việc sau đó được một vài người quản lý các phân xưởng đưa đi tham quan một vòng quanh nơi làm việc.

Thai phụ mới mang bầu 7 tuần chết tức tưởi khi đi phỏng vấn, nguyên nhân bắt nguồn từ chính bộ phận trên cơ thể, để lại hiện trường ám ảnh - Ảnh 1.

Chân dung cô gái trẻ xấu số mất mạng trong lúc đi xin việc.

Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ đã ập đến, mái tóc của Umida khá dài và buông xõa đột nhiên bị cuốn vào một cái máy và quấn quanh cổ Umida. Cô bị bong một mảng da đầu và bị mắc kẹt trong khi máu chảy không ngừng.

Mẹ của Umida, bà Olga, cho biết: "Bác sĩ bảo phần cổ của con gái tôi bị thương nặng vì tóc siết chặt. Tóc con bé quấn quanh cổ và cả phần đầu bị kéo vào chiếc máy. Nếu da đầu không bị bong ra thì con bé vẫn bị siết cổ đến chết".

Umida bị chấn thương nặng và tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Cha của cô gái trẻ, ông Dmitry, cho biết các quy tắc an toàn trong nhà máy không được tuân thủ nghiêm ngặt. Ông nói: "Họ đã lấy đi 2 mạng người, con bé đã mang thai được 7 tuần. Họ thấy con bé để tóc dài, vậy tại sao họ không cho con bé thứ gì đó để che nó đi?".

Ủy ban Điều tra Belarus cho biết: "Một nhân viên, người đang chỉ cho cô ấy cách thiết bị hoạt động, đã quay sang ghi vào sổ đăng ký. Khi cô ấy quay đầu lại, cô ấy thấy người phụ nữ đã nằm bất tỉnh trên sàn nhà, tóc của cô ấy bị rối trong máy. Ban quản lý nhà máy đã trả chi phí cho đám tang của người phụ nữ".

Thai phụ mới mang bầu 7 tuần chết tức tưởi khi đi phỏng vấn, nguyên nhân bắt nguồn từ chính bộ phận trên cơ thể, để lại hiện trường ám ảnh - Ảnh 3.

Hình ảnh hiện trường vụ việc.

Bà Olga nói: "Con gái tôi muốn trở thành một người mẹ. Chúng tôi muốn tổ chức đám cưới của cô ấy, và đón một cháu trai hoặc cháu gái từ bệnh viện, chứ không phải điều khủng khiếp thế này. Đây không phải là điều tôi muốn cho con mình".

Tòa án địa phương đã kết án một người đứng đầu nhà máy sản xuất (xin giấu tên) vì tội "không hoàn thành nhiệm vụ của mình do thái độ thiếu trung thực và cẩu thả gây ra cái chết của một người".

Nguồn: Daily Mail

https://afamily.vn/thai-phu-moi-mang-bau-7-tuan-chet-tuc-tuoi-khi-di-phong-van-nguyen-nhan-bat-nguon-tu-chinh-bo-phan-tren-co-the-de-lai-hien-truong-am-anh-20220204215120917.chn