Tết mới của người mẹ khờ đẻ nhiều con ở Trà Vinh: "Em vẫn đi bán vé số, không dám tiêu số tiền mọi người giúp đỡ"

Văn Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 16/02/2021

Được mọi người góp tiền để đưa đi bệnh viện, sau khi hạ sinh đứa con thứ 6, chị Yểm đã tiến hành triệt sản, căn nhà lá xập xệ cũng được cất lại một cách khang trang. Những đứa trẻ cũng không còn cảnh đói ăn, thiếu mặc như mọi năm nhờ tình thương của mọi người.

Những ngày đầu năm Tân Sửu 2021, chúng tôi đến thăm nhà chị Nguyễn Ngọc Yểm (42 tuổi, ngụ ấp Trà Cuôn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Khác với cảnh nheo nhóc của những đứa trẻ trong căn nhà lá xập xệ, giờ đây cuộc sống của gia đình chị Yểm có nhiều thay đổi trong năm mới.

Tết mới của người mẹ khờ đẻ nhiều con ở Trà Vinh: Em vẫn đi bán vé số, không dám tiêu số tiền mọi người giúp đỡ - Ảnh 1.

Niềm hạnh phúc của người mẹ và những đứa con trong ngày đầu năm Tân Sửu 2021

Ngọc Sang, Mộng Tuyền, Ngọc Tuyết đều được đến trường, có đủ quần áo mới để mặc

Ngồi trong căn nhà mới cùng với những đứa con, chị Yểm không giấu được nỗi xúc động khi từ trước đến giờ, chị không dám nghĩ đến một ngày gia đình chị đủ ăn, đủ mặc: "Tết năm nay chị vui quá, mấy con cũng có bánh kẹo để ăn Tết, không còn phải đi mượn gạo nhà nội nữa rồi", chị Yểm xúc động nói.

Theo chị Yểm, dù có đến 5 người con nhưng vì không biết kế hoạch hóa gia đình, khờ khạo không đặt vòng tránh thai nên tiếp tục mang bầu đứa thứ 6. Trong khi đó nhà lại quá nghèo, những đứa trẻ luôn trong tình trạng đói ăn, thiếu mặc. Sau khi chúng tôi đăng tải bài viết về hoàn cảnh gia đình chị Yểm, nhìn căn nhà lá xập xệ, nụ cười ngây dại của 6 mẹ con khiến không ít người vừa giận, vừa thương, tìm đến giúp đỡ gia đình.

Tết mới của người mẹ khờ đẻ nhiều con ở Trà Vinh: Em vẫn đi bán vé số, không dám tiêu số tiền mọi người giúp đỡ - Ảnh 3.

Hình ảnh đầu tiên chúng tôi đến thăm nhà chị Yểm vào tháng 6/2020

Và đây là cuộc sống hiện tại của cả gia đình, đủ đầy hạnh phúc

Tháng 9/2020, sau khi hạ sinh đứa con thứ 6 tại BV Sản Nhi Trà Vinh, các mạnh thường quân đã giúp chị Yểm triệt sản thành công, đồng thời tiến hành cất lại cho cả gia đình một căn nhà mới, góp một sổ tiết kiệm để cả nhà có điều kiện lo cho các con.

Ẵm Phú Quý (6 tháng tuổi) trên tay, chị Yểm nói: "Giờ cả nhà chị đã ổn lắm rồi, chị vui lắm, có nhà mới nữa nhưng chị vẫn đi bán vé số để lo đồ ăn cho các con chứ không dám rút tiền mọi người cho ra tiêu xài. Mọi người biết sẽ giận".

Tết mới của người mẹ khờ đẻ nhiều con ở Trà Vinh: Em vẫn đi bán vé số, không dám tiêu số tiền mọi người giúp đỡ - Ảnh 5.

Mỗi ngày chị Yểm vẫn chăm chỉ bán 100 tờ vé số để lo đồ ăn, cơm nước cho 6 đứa con

Ngồi pha sữa cho đứa em trai, Nguyễn Thị Mộng Nhi (13 tuổi, con gái lớn của chị Yểm) cho biết em rất mừng vì cả gia đình em đã có nhà mới, em cũng không còn phải ôm em đi mượn gạo hàng xóm nữa. Tết này, em được mẹ mua quần áo mới, nhà đủ sữa tã, bánh kẹo cho các em.

Có mặt tại căn nhà mới của gia đình chị Yểm tại xã Vinh Kim những ngày đầu năm, chúng tôi vô cùng xúc động khi sự giúp đỡ của mọi người đã giúp đổi thay cho cả một gia đình. Không còn cảnh 5 đứa trẻ nheo nhóc, đói ăn, thiếu mặc như trước, những đứa trẻ đều có quần áo mới, bánh kẹo để ăn Tết. Mộng Tuyền - Ngọc Tuyết tiếp tục được đến trường...

Nhi (chị cả) cho biết mấy tháng qua, cuộc sống gia đình em đã tốt đẹp hơn rất nhiều...

"Giờ nó được như vầy là nhờ sự thương yêu của mọi người, trước kia khổ lắm con ơi. Đứa nào đứa nấy không có cơm ăn no đâu, hết gạo lại sang nhà bà xin. Thấy con cháu như vậy, bà mừng lắm", mẹ chồng chị Yểm vừa dỗ ngọt đứa cháu nội, vừa tâm sự.

Tết mới của người mẹ khờ đẻ nhiều con ở Trà Vinh: Em vẫn đi bán vé số, không dám tiêu số tiền mọi người giúp đỡ - Ảnh 7.

Mẹ chồng chị Yểm cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp đỡ gia đình

Những đứa trẻ thích thú khi sống trong căn nhà mới, không còn nhem nhuốc, khóc thét vì đói bụng như trước

Điều đáng mừng là dù nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người nhưng chị Yểm vẫn chăm chỉ làm ăn. Sau khi bé út được 4 tháng tuổi, chị Yểm nhận 100 tờ vé số để đi bán mỗi ngày quanh xóm, kiếm thêm được 100 ngàn để phụ lo cơm nước, sữa tã cho con. Riêng khoản tiền trong sổ tiết kiệm, chị Yểm chỉ rút phần lãi để thêm vào sinh hoạt phí cho cả nhà. Còn anh Trí (chồng chị Yểm) thì vẫn đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy, đồng thời trồng cỏ để nuôi bò của cả nhà.

Tết mới của người mẹ khờ đẻ nhiều con ở Trà Vinh: Em vẫn đi bán vé số, không dám tiêu số tiền mọi người giúp đỡ - Ảnh 9.

Căn nhà mới khang trang được các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình chị Yểm

Nụ cười hạnh phúc của người mẹ khi những đứa con được đủ đầy, cuộc sống mới no ấm hơn

Ngồi trong căn nhà mới, mấy đứa trẻ xúm lại cùng nhau để chơi đùa, chốc chốc lại chia nhau phần quà bánh có được. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của tụi nhỏ khi không còn nhem nhuốc, đói ăn, chúng tôi tin rằng điều kỳ diệu đã đến với cuộc sống của gia đình chị Yểm. Năm mới, mong bình an, hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người.

Những đứa trẻ nhà chị Yểm lần đầu tiên đón một cái Tết có cơm ngon, áo đẹp, bánh kẹo trong nhà... tất cả là nhờ sự thương yêu của mọi người, gieo duyên để giúp đỡ gia đình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày