Tay vợt số 1 thế giới bỏ ngỏ khả năng rút lui khỏi Australian Open sau màn "hút chết"

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 12:22 13/02/2021

Chấn thương cơ trong cuộc đọ sức với Taylor Fritz tại vòng 3 khiến Djokovic bỏ ngỏ khả năng tiếp tục thi đấu ở giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Chiến thắng nhọc nhằn sau 5 set của Djokovic ở vòng 3 Australian Open

"Tôi không biết chắc có tiếp tục thi đấu ở vòng 4 hay không. Nhưng tôi khẳng định bản thân đã bị rách cơ. Vậy nên, tôi không rõ liệu mình có kịp phục hồi sau chưa đầy 2 ngày nữa. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy tự hào về những gì đã thể hiện tối nay. Sau đó, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", Djokovic chia sẻ sau chiến thắng nhọc nhằn trước Taylor Fritz ở vòng 3.

Tay vợt số 1 thế giới khởi đầu khá thuận lợi với chiến thắng 7-6, 6-4 trong 2 set đầu. Tuy nhiên, Djokovic bắt đầu gặp khó khi dính chấn thương cơ bụng ở đầu set 3. Trong một nỗ lực cứu bóng từ cú thuận tay của đàn em, Nole trượt ngã và phải nhờ đến sự chăm sóc y tế.

Djokovic trải qua chiến thắng nhọc nhằn ở vòng 3 (Ảnh: Getty)

Vết rách cơ bụng ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của Djokovic. Hạt giống số 1 di chuyển nặng nề và để Fritz thắng cả set 3 và 4 với tỷ số 3-6, 4-6.

Nhưng may mắn cho Djokovic, việc chính quyền bang Victoria yêu cầu người hâm mộ phải rời sân trước 23h30 theo quy định giãn cách khiến trận đấu phải tạm hoãn 10 phút. Khoảng thời gian đủ để Nole có thêm thời gian hồi phục phần nào vết thương, trấn tĩnh tâm lý và không còn phải đối mặt với những tiếng la ó từ đám đông trên khán đài.

Djokovic trở lại mạnh mẽ trong set 5 và giành chiến thắng thuyết phục 6-2. Sau cú trả bóng ra ngoài quyết định của Fritz, ngôi sao người Serbia tỏ ra vô cùng phấn khích, giang tay hét lớn. Anh thoát hiểm ngoạn mục sau 5 set: 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2 để tiến vào vòng 4.

"Đây chắc chắn là một trong những chiến thắng đặc biệt nhất của tôi. Không quan trọng đối thủ là ai hay vòng đấu nào, khi vượt qua được những thử thách to lớn như thế, tôi chắc chắn sẽ còn nhớ mãi", Nole cho biết.

Djokovic cũng tỏ ra không đồng tình rằng bản thân được hưởng lợi nhờ "bước ngoặt" trước set 5. "Thật tiếc cho khán giả khi họ không thể theo dõi trận đấu đến cuối. Nhưng dù người hâm mộ có mặt trên sân hay không, tôi vẫn tập trung tối đa để đương đầu với chấn thương và hy vọng mọi thứ sẽ tốt lên".

Tay vợt số 1 thế giới bỏ ngỏ khả năng rút lui khỏi Australian Open sau màn hút chết - Ảnh 3.

Taylor Fritz khiến đàn anh người Serbia toát mồ hôi hột (Ảnh: Getty)

Trong khi bại tướng Taylor Fritz vẫn hậm hực vì thất bại tiếc nuối. "Việc chúng tôi bị yêu cầu rời sân 10 phút rồi mới tiếp tục thi đấu quả thật lố bịch. Điều đó không nên có ở một giải như Grand Slam. Với Djokovic, nếu cứ chơi như ở set cuối, tôi không hiểu sao anh ấy lại định rút lui khỏi giải".