Lương Xuân Trường và đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân bay quốc tế Incheon vào lúc 15h30 chiều 30/10 (giờ địa phương) để chuẩn bị trở về Việt Nam sau 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc.
Anh và một số đồng đội làm thủ tục check-in nhanh chóng rồi đứng trò chuyện cùng nhau. Không khí rất thoải mái dù chỉ còn 1 tuần nữa AFF Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh.
Đi tiễn đội có một người Hàn Quốc là bạn của nhóm cầu thủ HAGL. Xuân Trường tranh thủ trò chuyện trước khi rời Hàn Quốc và không quên trêu chọc anh bạn này.
Trường "híp" cười tươi thể hiện sự thoải mái, khác hẳn với những ngày tập luyện vừa qua. Trong suốt 2 tuần ở Hàn Quốc, các phóng viên hiếm khi thấy anh nở nụ cười trên sân tập.
Trường cũng thoải mái chụp ảnh với những người Việt Nam có mặt tại sân bay Incheon, nơi đã quá quen thuộc với Trường hai năm trước.
Tiền vệ sinh năm 1995 bước vào sảnh chờ với sự tự tin và nụ cười trên môi như thể hiện sự ngóng trông được tham dự kỳ AFF Cup thứ hai trong sự nghiệp cầu thủ.
Trong khi đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng tỏ ra trầm ngâm. Anh đeo tai nghe không dây và ít trò chuyện với các đồng đội.
Một người hâm mộ Việt Nam tới xin chụp ảnh cùng, Bùi Tiến Dũng mới nở nụ cười trên môi. Ảnh: Nhân Văn.
Người bạn thân Hà Đức Chinh và trung vệ Dương Thanh Hào cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc. Bình thường, Đức Chinh trò chuyện rất nhiều và hay trêu chọc đồng đội.
Một số cầu thủ khác như thủ môn Đặng Văn Lâm thư giãn với điện thoại trước khi bước vào chặng bay dài hơn 4 giờ đồng hồ về sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ trọn vẹn trong ngày 31/10. Tối nay, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng sẽ từ Vinh về Hà Nội để hội quân.