Tâm sự mỏng với Trang Hý: “Mình rất muốn để kiểu tóc khác, nhưng sợ kiểu tóc không thích để vào cái mặt mình”

Haha - Design: Trường Dương, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 23/04/2020

Nhật ký ngày thứ n giãn cách xã hội, tôi đã liên lạc với Trang Hý và tổ chức một buổi “tâm sự mỏng” với vị cô nương có biệt danh “thánh lầy” này.

Khoảng cách giữa một gương mặt sáng giá sở hữu tài khoản Instagram 800k lượt follow và một người phỏng vấn vô danh nhanh chóng bị xoá nhoà khi đường truyền Internet của cả hai đều tệ như nhau. Trang Hý, với set up quen thuộc: đặt máy trước mặt, ngồi co một chân, bắt đầu tâm sự mỏng với chúng tôi về cuộc sống của một thánh lầy trong những ngày ở nhà tự chọc cười mình.

Hý thì sao?

“Trang sinh năm 1995 nha mọi người”

Người ta nói không sai, tin lời Google thì chỉ có ăn một cú lừa. Sự thật là Trang Hý, hay còn có tên thật là Lê Ngọc Minh Trang, sinh ngày 16/03/1995 chứ không phải 1997 như một số thông tin trên mạng.

Sở hữu fanpage trên Facebook đạt 162k lượt thích, kênh Youtube 604k follow, tài khoản Instagram cán mốc 804k, Trang Hý hát cover như đọc, Trang Hý đóng phim, Trang Hý đóng MV, làm Vlog...

Những ai chưa hiểu tất cả những con số trên sao có thể nằm gọn trong bàn tay một cô gái không hề có gương mặt hay thân hình nóng bỏng, thì hãy nghe Trang Hý nói về mình.

Bí quyết thành công là không có bí quyết gì

Tuổi 25 là một độ tuổi kì lạ, có những người đã đứng ra làm chủ vài doanh nghiệp, mua nhà, mua xe, kết hôn, có vài đứa con, có những người vẫn phải xin phép bố mẹ để đi ra ngoài, và có những người ngủ đến trưa mới dậy như tôi và Trang Hý.

Tôi hỏi Trang có kế hoạch gì cho cuộc đời không khi trong đầu đã đọc vanh vách câu trả lời. Giống như rất nhiều người làm việc trong ngành sáng tạo khác, Trang tự nhận bản thân mình không phải người giỏi lập kế hoạch. “Đã từng thử lập kế hoạch rồi đấy nhưng cuối cùng mọi thứ nó không theo kế hoạch”, Trang Hý thỏ thẻ.

Tâm sự mỏng với Trang Hý: “Mình rất muốn để kiểu tóc khác, nhưng sợ kiểu tóc không thích để vào cái mặt mình” - Ảnh 2.

Có những người buộc phải vạch ra định hướng cho cuộc đời họ và kiên trì đeo bám định hướng đó. Cũng có những người thức dậy, vươn vai một cái rồi tự nhủ: “Hôm nay mình phải cười thật nhiều cho đến khi đi ngủ tiếp”, đó chính là Trang Hý.

Cảm hứng nó tới bất chợt lắm, đặc biệt với người làm nghề sáng tạo. Có những buổi họp dông dài mấy tiếng đồng hồ chẳng đi tới đâu, chẳng ra được cái gì, nhưng cũng có những đêm đói bụng, húp mì sột soạt tự dưng nảy ra một ý tưởng làm clip triệu view.

Rất khó có thể lí giải được thành công của Trang Hý cũng như nhiều hiện tượng mạng xã hội khác, nhưng hãy để những con số nói lên tất cả.

800k người bấm theo dõi Trang Hý trên Instagram đều có một niềm tin chung rằng cô nàng này sẽ có những nội dung thú vị để họ bật ra được tiếng cười sau một ngày làm việc căng thẳng. Ôi cái cuộc sống này! Chẳng phải đã rất khó khăn rồi sao, ai lên mạng cũng chỉ muốn được giải trí thôi!

Trang có nghĩ ngợi nhiều về tương lai không, khi ngành giải trí nổi tiếng là khắc nghiệt, tốc độ đào thải cao, sự chú ý và yêu mến của công chúng dành cho mình đương nhiên cũng không thể còn mãi?

Cô bạn chỉ cười, quả thật, có lẽ chưa bao giờ khán giả được chứng kiến Trang Hý buồn. “Nói là không lo lắng cho tương lai thì cũng không phải. Trang bây giờ may mắn là không cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Nhưng trước đây mình từng sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả gì, cũng thiếu cái này cái kia nên cũng biết lo nghĩ chứ. Nhưng mình tin là giàu sang hay lên xuống, tương lai đều đã được ông trời sắp đặt hết rồi. Chỉ có hiện tại là nằm trong bàn tay của mình, do mình quyết định. Hiện tại thì Trang muốn sống thật vui vẻ. Nhiều chuỗi ngày vui vẻ sẽ tạo nên một cuộc đời hạnh phúc”.

Tâm sự mỏng với Trang Hý: “Mình rất muốn để kiểu tóc khác, nhưng sợ kiểu tóc không thích để vào cái mặt mình” - Ảnh 3.

Một cuộc gọi Facetime âm thanh đương nhiên không thể lột tả hết vui buồn trong lòng, nhưng ít nhất tôi có thể cảm nhận được sự lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào bản thân của gương mặt trẻ đầy triển vọng.

Trang chia sẻ rằng kế hoạch duy nhất của bạn là học tập nhiều hơn để có thể làm tốt công việc của mình, quen thêm nhiều bạn bè mới, liên tục làm mới bản thân thì không bao giờ thiếu cái để nghĩ, việc để làm, không bao giờ sợ người ta chán mình cả.

“Buồn đủ trong lòng ắt làm người khác vui”, Trang nghĩ sao về câu nói này

5 giây im lặng đến đáng sợ…

Sau đó thì bật cười.

Có lẽ ngoài kia tồn tại rất nhiều danh hài, người nổi tiếng, hotface dùng nỗi buồn trong cuộc sống làm chất liệu nghệ thuật để đem đến nụ cười cho khán giả. Nhưng Trang Hý thừa nhận mình không thuộc tuýp người đó. Cô nàng là kiểu “Có sao nó thể hiện ra mặt hết”.

Trang là người hồn nhiên, vui vẻ và luôn lan toả năng lượng tích cực tới cho mọi người, không che giấu bất kì u ám gì. Biết vui biết buồn đó nhưng chắc là vui nhiều hơn.

Thành công có thể không có bí quyết, nhưng để sống vui vẻ hạnh phúc thì chắc chắn có mẹo hay. Trang Hý chia sẻ rằng mình thích làm bạn với những người chân thành, có sao nói vậy, không trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo. Dĩ nhiên không ai mê nổi kiểu người hay bắt bẻ mình rồi gọi đó là thẳng thắn, nhưng may mắn là Trang vẫn có những người bạn biết góp ý cho mình đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, động viên Trang trở thành một người tốt hơn, từng ngày.

Ở nhà nhiều có bị chồn chân không?

“Cũng hơi hơi”, Trang thừa nhận. Nhiều dự án bị trì hoãn, nhiều kế hoạch phải huỷ bỏ, nhưng vốn là một người lạc quan, Trang coi khoảng thời gian giãn cách xã hội này thật sự là một dịp nghỉ ngơi, giúp mình tự sắp xếp lại cuộc sống và từ một người không giỏi lập kế hoạch, Trang đã bắt đầu hình dung ra được hết đợt này mình sẽ làm gì, sau đó ra sao.

Với những “vựa muối” như Trang Hý, ở nhà không phải vấn đề, Trang vẫn biết cách tự chọc cười mình và “mua vui” cho khán giả.

Cuộc sống là bao dung hay bung dao?

Có một thực trạng trên mạng xã hội những ngày qua, đó là mọi người, không biết vì ở nhà nhiều rảnh quá nên xấu tính, hay ai cũng muốn trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng để kiếm thêm thu nhập bù đắp cho những thiệt hại kinh tế từ việc phải tạm hoãn các công việc kinh doanh, mà nhà nhà, người người phát biểu quan điểm, câu view câu “fame”. Có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng thân thích đều rạn nứt trong khoảng thời gian nhạy cảm này.

Tâm sự mỏng với Trang Hý: “Mình rất muốn để kiểu tóc khác, nhưng sợ kiểu tóc không thích để vào cái mặt mình” - Ảnh 4.

Một status rất hay trên Facebook cá nhân của Trang Hý: “Cuộc đời suy đi nghĩ lại chỉ quẩn quanh giữa quyết định “bao dung” hay “bung dao”, chính là phản ứng của chúng ta với những con người, sự vật và sự việc xung quanh.

Hoặc là cho qua. Hoặc là tranh cãi, chiến đấu tới cùng.

“Trang có thể chia sẻ thêm về câu nói này không?”, tôi hỏi. Lần này thì không có 5 giây im lặng đáng sợ nữa mà cô bạn ngay lập tức bật cười và nhận ngay mình là người thuộc tuýp “bao dung”, cái gì cho qua được sẽ cho qua ngay, cho dù có nhận thiệt thòi cũng không thích làm lớn chuyện.

Vui vẻ không “quạo” mà.

Bí quyết để trở thành người mặn mòi

Lại là 5 giây im lặng tới đáng sợ…

Sau đó thì bật cười.

“Trời ơi hỏi khó quá chừng, thật sự là không có bí quyết nào á, có lẽ nhờ cái mặt mình sinh ra đã vậy. Có những cái mặt mà nhìn thôi đã thấy hài rồi, và cũng có những cái mặt mà làm mãi không hài, vì nó đẹp quá ấy bạn”. Trang chia sẻ hết sức thật lòng.

Chị em cây khế

“Nói sao ta? Cái sự mặn mòi hài hước cũng không hẳn là năng khiếu, nó có thể rèn luyện được, hãy chơi nhiều với những người mặn mòi, để xem họ nói chuyện như thế nào, họ hay đùa kiểu gì, họ xem gì, quan tâm gì, đang có trào lưu gì. Nói chung là môi trường rất quan trọng” (cười ha ha).

Rất muốn đổi kiểu tóc, nhưng sợ kiểu tóc mới không thích cái mặt mình

Sắp tới, khi mọi thứ bình thường trở lại, Trang có dự định gì không?

“Mình sẽ học thêm thật nhiều kĩ năng để có thể làm tốt công việc của mình một cách chuyên nghiệp nhất. Hiện tại thì mình vẫn đang ở trong giai đoạn học cái này cái kia, tích luỹ kinh nghiệm”.

Một câu hỏi khá riêng tư: “Trang có ý định thay đổi kiểu tóc cho gương mặt ăn tiền của mình không?”. Suốt hơn nửa tiếng trò chuyện, chưa bao giờ tôi nghe thấy cô bé bật cười to như vậy. Trang thẳng thắn bày tỏ: “Tóc bây giờ không làm thêm gì được nữa vì đã quá yếu rồi, rất muốn đổi một kiểu khác trưởng thành và nữ tính hơn nhưng sợ kiểu tóc đó không thích cái mặt mình”. Wow, quả thật là một tấm lòng trong thiên hạ.

Tâm sự mỏng với Trang Hý: “Mình rất muốn để kiểu tóc khác, nhưng sợ kiểu tóc không thích để vào cái mặt mình” - Ảnh 6.

Trang Hý cũng như tất cả chúng ta, có sức trẻ, có tiềm năng và may mắn được sinh ra trong một thời đại mà Internet gần như có thể chia đều cơ hội bứt phá cho tất cả mọi người. Khi được hỏi “Trang có lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ giống như mình”, cô bạn không hề giáo điều mà chỉ gửi một lời khuyên rất chân thành: hãy chăm chỉ và lạc quan.

Đúng rồi, phải chăm chỉ chứ. “Làm không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không làm mắc đẻ hổng có tiền nuôi con”, trích status của Trang Hý.

Chúc Trang thành công với những dự định sắp tới, mãi mãi là một cô gái vui vẻ, lạc quan, truyền cảm hứng cho người trẻ.

P/s: Một vài điều thú vị về Trang

1. Trang yêu bếp mù quáng, nhưng bếp ghét Trang thật lòng.

2. Trang thuộc tuýp người não cá vàng, cũng giống như người phỏng vấn Trang, vốn không hề ghi âm cuộc gọi mà chỉ viết lại theo trí nhớ.