Tâm sự đau đớn của thai phụ có con bị nhiễm virus Zika

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 10/04/2016

Từ khi biết tin con mình bị nhiễm virus Zika, mỗi ngày trôi qua chị Gleyse đều phải sống trong nỗi nơm nớp lo sợ.

Trên thế giới này, chẳng có đấng sinh thành nào lại muốn đứa con mình rứt ruột đẻ ra lại có hình dạng khác người cả. Song, cuộc sống vốn vẫn không công bằng như vậy đấy. Do nhiễm phải Zika từ khi còn trong bụng mẹ nên phần đầu của cô bé Maria Giovanna đã bị teo lại khá nhiều. Song, dù thế nào thì với chị Gleyse Kelly da Silva, con gái mình vẫn là một thiên thần.

Tâm sự đau đớn của thai phụ có con bị nhiễm virus Zika - Ảnh 1.

 Maria Giovanna, một trong những em bé đáng thương bị nhiễm virus Zika.

Chia sẻ với trang Reuters, Gleyse cho rằng giai đoạn mang bầu chính là khoảng thời gian nhiều thăng trầm nhất trong cuộc đời chị. Chị đã từng vỡ òa trong sung sướng khi biết mình sắp làm mẹ rồi lại đau đớn đến thắt lòng khi biết phần đầu của con mình đã ngừng phát triển vào tháng thứ 7 của thai kì. Tất nhiên, nguyên nhân không đâu khác ngoài con virus ăn não người -  Zika.

Kể từ khi nghe những kết luận như sét đánh ngang tai của bác sĩ, vợ chồng chị Gleyse đã rất hoang mang tột độ. Họ thậm chí đã lên mạng đọc vô số tài liệu về loạt biến chứng của loại virus này và thầm mong điều xấu nhất sẽ không xảy ra với con gái mình. 

Nhìn cô bé Maria cất tiếng khóc chào đời, Gleyse không khỏi xót xa. Chị thầm cảm ơn Chúa vì đã ban cho mình một món quà vô giá tới chừng này. Nhưng đâu đó trong tâm trí người mẹ trẻ vẫn phảng phất nhiều nỗi âu lo nặng trĩu. Chị không biết liệu Maria có thể may mắn sống tới ngày hiểu được nỗi lòng cha mẹ hay không?  Liệu cuộc sống sau này của em sẽ gặp ít trở ngại chứ? Luôn quẩn quanh bởi những suy nghĩ này, Gleyse không bao giờ dám dời con nửa bước.

Hiện vợ chồng chị Gleyse vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi thêm kết quả của bác sĩ cùng sự trợ giúp của chính quyền liên bang. Mong rằng ngày nào đó, phép màu sẽ thực sự đến với Maria, để em có thể phát triển và lớn khôn, như bao đứa bé khác trên cuộc đời này.

Tâm sự đau đớn của thai phụ có con bị nhiễm virus Zika - Ảnh 2.

Dù có chuyện gì xảy ra, Maria vẫn là thiên thần nhỏ trong lòng bố mẹ.

Tâm sự đau đớn của thai phụ có con bị nhiễm virus Zika - Ảnh 3.

Được biết, phần đầu của em đã ngừng phát triển vào tháng 7 thai kì.

Tâm sự đau đớn của thai phụ có con bị nhiễm virus Zika - Ảnh 4.

Và thủ phạm không đâu khác ngoài con virus Zika.

Tâm sự đau đớn của thai phụ có con bị nhiễm virus Zika - Ảnh 5.

Nhìn thấy Maria chào đời, chị Gleyse vừa vui mừng vừa lo sợ.

Tâm sự đau đớn của thai phụ có con bị nhiễm virus Zika - Ảnh 6.

Mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với Maria và tất cả những em bé mắc phải Zika trên đời.

Nguồn: Reuters