“Tam Quốc Cơ Mật”: Giở chiêu mớm cung, Mã Thiên Vũ vẫn bị người đẹp "bắt lỗi"!

Xiao Fang, Theo Trí Thức Trẻ 16:04 12/04/2018

Trong tập 19 - 21 của web drama "Tam Quốc Cơ Mật", khán giả vô cùng hào hứng khi theo dõi cảnh tay đôi giữa Lưu Bình (Mã Thiên Vũ) cùng hoàng hậu Phục Thọ (Vạn Thiến), đặc biệt là màn "mớm cung" bất thành của Lưu Bình.

Trong những tập trước, Lưu Bình (Mã Thiên Vũ) đề xuất thân chinh ra chiến trường giúp Tào Tháo chống địch khiến ai nấy đều cảm thấy khó hiểu, vì sao thiên tử lại làm vậy? Mọi thắc mắc đã được giải đáp trong các tập 19 -21 của web drama Tam Quốc Cơ Mật.

Kể từ khi Quách Gia trở về Hứa Đô, mọi kế hoạch phục hưng Hán Thất đều bị đảo lộn. Dương Tu bị bắt, Lưu Bình và Phục Thọ càng thêm thân cô thế cô. Cuối cùng, Lưu Bình quyết định hợp tác với Viên Thiệu, mượn sức quân Viên để chống lại Tào Tháo. Hoàng đế muốn thân chinh thực chất là ám hiệu ngầm để chiêu dụ Viên Thiện chủ động tìm đến mình.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Giở chiêu mớm cung, Mã Thiên Vũ vẫn bị người đẹp bắt lỗi! - Ảnh 1.

Vào lúc tình tiết phim ngày càng trở nên hấp dẫn, "Tam Quốc Cơ Mật" đã cán mốc 1 tỷ lượt xem online trên trang mạng Tencent

Lưu Bình thừa dịp hoàng hậu say rượu, lừa nàng đồng ý để mình ra chiến trường

Tuy lúc đầu có chút bất ngờ khi hoàng đế muốn thân chinh ra trận, nhưng với tài trí của mình, Quách Gia lập tức đoán ra được ngay dụng ý thật sự của việc này. Y không những không ngăn cản, mà còn chủ động đưa Lưu Bình vi phục ra ngoài để có cơ hội tiếp xúc với người của Viên Thiệu.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Giở chiêu mớm cung, Mã Thiên Vũ vẫn bị người đẹp bắt lỗi! - Ảnh 2.

Viên Thiệu quả thật đã phái người đến gặp hoàng đế

Lưu Bình và Phục Thọ (Vạn Thiến) cải trang thành thường dân theo Quách Gia ra ngoài, sau đó tìm cơ hội tách ra bí mật gặp gỡ Phan Dương - người Viên Thiệu phái đến đồng thời là sư huynh của Đường Anh (Đổng Khiết). Viên Thiệu có ý muốn đón hoàng đế về chỗ của mình để dùng danh nghĩa phò trợ Hán thất diệt trừ Tào Tháo. Nhưng Lưu Bình nói mình chưa thể đi được, chỉ lệnh cho Viên Thiệu giải cứu Đổng Thừa trên đường ông bị áp giải đến Quan Độ.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Giở chiêu mớm cung, Mã Thiên Vũ vẫn bị người đẹp bắt lỗi! - Ảnh 3.

Lưu Bình tỏ ý muốn cùng Phục Thọ sống một cuộc sống giản dị vui vẻ như thường dân bách tính

Mục đích đã đạt được, Lưu Bình an tâm thoải mái đi theo Quách Gia đi thăm thú cuộc sống của thường dân bên ngoài hoàng cung. Quách Gia đưa vợ chồng đế hậu đến làng trẻ mồ côi do Nhậm Hồng Xương nuôi nấng. Nhìn lũ trẻ học chữ, chơi đùa, Lưu Bình hỏi Phục Thọ liệu ho có thể sống cuộc sống nam cày cấy nữ dệt tơ, trẻ nhỏ đọc sách hay không, đồng thời ngầm ám chỉ "chúng ta nhất định sẽ có cuộc sống như vậy".

“Tam Quốc Cơ Mật”: Giở chiêu mớm cung, Mã Thiên Vũ vẫn bị người đẹp bắt lỗi! - Ảnh 4.

Lưu Bình, Phục Thọ, Quách Gia và Nhậm Hồng Xương vui vẻ ăn cơm uống rượu với nhau

Cơm no rượu say, trước khi để Lưu Bình cùng Phục Thọ trở về, Quách Gia đã gợi ý cho Lưu Bình, không thể dùng thân phận hoàng đế ra chiến trường, nhưng có thể cải trang thành người thường để rời khỏi Hứa Đô. Phục Thọ tuy đã say đến nghiêng ngả, nhưng vẫn đủ lí trí khuyên can Lưu Bình đừng mắc mưu Quách Gia, đây chắc chắn là một cái bẫy.

Phục Thọ say rượu khóc lóc can ngăn không cho Lưu Bình ra chiến trường

“Tam Quốc Cơ Mật”: Giở chiêu mớm cung, Mã Thiên Vũ vẫn bị người đẹp bắt lỗi! - Ảnh 6.

Lưu Bình thừa cơ "mớm cung", nói hoàng hậu đã đồng ý cho mình ra chiến trường, nhưng muốn lừa hoàng hậu đâu có dễ

Sáng hôm sau, Phục Thọ nói nàng không nhớ rõ hôm qua đã nói những gì, liệu có lỡ lời để lộ sơ hở gì trước mặt Quách Gia hay không. Lưu Bình thấy vậy liền bịa đặt rằng đêm qua nàng đã nói nếu có thể tự do thì có thân chinh cũng không sao. Phục Thọ vừa nghe liền phủ nhận ngay, chắc chắn nàng không nói như vậy, nếu có thì cũng là lời nói lúc say, không tính. Cuối cùng, Lưu Bình dùng hết tài uốn ba tấc lưỡi cũng thuyết phục được hoàng hậu đồng ý.

Đế hậu bí mật rời Hứa Đô, giữa đường rơi vào tay Viên Thiệu

Lưu Bình và Phục Thọ cải trang thành binh lính trà trộn vào đoàn người áp giải Đổng Thừa đến Quan Độ. Trên đường đi, người của Viên Thiệu thật sự đến cướp Đổng Thừa, lúc này mới phát hiện thì ra trà trộn vào đoàn người áp giải không chỉ có vợ chồng đế hậu, mà còn có con trai Tào Tháo – Tào Phi. Lưu Bình che giấu thân phận, nói mình là sứ giả của hoàng đế phái đến đầu quân Viên Thiệu, đồng thời ngăn cản quân Viên giết Tào Phi.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Giở chiêu mớm cung, Mã Thiên Vũ vẫn bị người đẹp bắt lỗi! - Ảnh 7.

Hai người cải trang thành binh lính rời khỏi Hứa Đô, tiến về chiến trường Quan Độ

“Tam Quốc Cơ Mật”: Giở chiêu mớm cung, Mã Thiên Vũ vẫn bị người đẹp bắt lỗi! - Ảnh 8.

Nhưng sau đó lại bị người của Viên Thiệu bắt giam

Trên đường theo quân Viên về doanh trại, Đổng Thừa đột ngột phát độc mà chết. Hóa ra Quách Gia đã hạ độc từ trước nhắm diệt trừ người trung gian liên hệ với Viên Thiệu, buộc Lưu Bình phải trực tiếp ra mặt. Quả nhiên Lưu Bình bị nghi ngờ là gian tế, nhưng vẫn quyết che giấu thân phận thật sự của mình, nhờ có chiếu dụ của hoàng đế nên không bị giết. Lưu Bình, Phục Thọ và Tào Phi cùng bị bắt nhốt. Trong nhà giam, Phục Thọ sợ Tào Phi là do Quách Gia phái đến giám sát họ, nảy sinh ý định giết người diệt khẩu, Lưu Bình lại nhân từ can ngăn.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Giở chiêu mớm cung, Mã Thiên Vũ vẫn bị người đẹp bắt lỗi! - Ảnh 9.

Người đàn ông thần bí vô cùng căm hận Quách Gia

Lúc này, người của Viên Thiệu đến bịt mắt Lưu Bình, dẫn chàng đến gặp một người đàn ông thần bí. Người này được gọi là Phỉ tiên sinh, tự nhận là sư huynh của Quách Gia. Sau khi nghe Lưu Bình giải thích nguyên nhân Đổng Thừa đột ngột chết giữa đường, Phỉ tiên sinh tỏ ý tin tưởng Lưu Bình không phải gian tế của Tào Tháo.

Tư Mã Ý háo hức chuẩn bị đón ý trung nhân, lại nhận được tin nàng đã chạy theo người khác

Đường Anh là vương phi của tiên đế, nhưng nàng còn có một thân phận khác là gián điệp của Viên Thiệu phái đến giám sát hoàng thất. Sau khi Phan Dương nhờ nàng đưa hắn đi gặp hoàng đế xong đã bắt nàng về Nghiệp Thành giam giữ vì Viên Thiệu bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của nàng. Bấy giờ, Tư Mã Ý (Hàn Đông Quân) chỉ biết Đường Anh có lẽ không thể ở lại Hứa Đô được nữa, háo hức chuẩn bị công tác nghênh đón người đẹp đến Tư Mã gia.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Giở chiêu mớm cung, Mã Thiên Vũ vẫn bị người đẹp bắt lỗi! - Ảnh 10.

Đang chuẩn bị các vật dùng cần dùng cho người trong lòng thì nhận được thư báo người ta chạy mất rồi, lại còn đi cùng một người đàn ông khác. Biết người đàn ông đó là sư huynh của nàng, Tư Mã Ý lập tức đoán ra nàng đã đi đâu. Cùng lúc đó, Viên Thiệu ra thông báo chiêu dụ sĩ tử trong thiên hạ đến Nghiệp Thành, Tư Mã Ý lập tức đến đó. Sau khi đến nơi, Tư Mã Ý dùng mưu kết thân với Thẩm Vinh, con trai Thẩm Phối - mưu sĩ đắc lực dưới trướng Viên Thiệu. Lợi dụng Thẩm Vinh tiêu diệt tai mắt của Tào Tháo đang ẩn nấp ở Nghiệp Thành.

“Tam Quốc Cơ Mật”: Giở chiêu mớm cung, Mã Thiên Vũ vẫn bị người đẹp bắt lỗi! - Ảnh 11.

Lưu Bình và Phục Thọ sẽ gặp những chuyện gì ở doanh trại của Viên Thiệu? Tư Mã Ý liệu có tìm thấy và giải cứu được Đường Anh hay không? Thiên tử đã rơi vào tay Viên Thiệu, Quách Gia và Tào Tháo sẽ giải quyết thế nào?

Cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của web drama Tam Quốc Cơ Mật vào tối các ngày thứ Ba đến thứ Năm hàng tuần trên trang mạng Tencent.