Tấm lòng tử tế trên mỗi chuyến xe mưu sinh

Thy Anh, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 26/12/2020

Trên mỗi chuyến xe mưu sinh tấp nập ở mọi nẻo đường là không ít tấm lòng của những con người tử tế. Hàng ngày tài xế công nghệ vẫn vất vả ngược xuôi lo cho cuộc sống nhưng với những việc làm tốt cho cộng đồng, cho xã hội chưa bao giờ họ có suy nghĩ chùn bước trong hành trình "miệt mài với những yêu thương".

Làm tài xế công nghệ có nghĩa là luôn tất bật mưu sinh, ngày nắng cũng như ngày mưa. Hầu như ai trong nhóm "Ánh sáng từ tâm" - một tập hợp các tài xế công nghệ của Gojek cũng đều có hoàn cảnh khó khăn, nhưng họ vẫn khéo léo vun vén thu nhập để cố đảm bảo nuôi sống bản thân và gia đình. 

Điều khó hình dung và ít ai nghĩ tới đến việc họ còn dành chút thu nhập ít ỏi đó và bỏ thêm công sức để giúp đỡ những người khác. Đúng như cái tên gọi của nhóm, họ là những tài xế công nghệ tràn đầy tình yêu thương cộng đồng.

Tấm lòng tử tế trên mỗi chuyến xe mưu sinh - Ảnh 1.

"Mình là xe ôm mà, mình đâu cần nổi tiếng, nhưng những việc này mình không làm thì đâu có ai làm", đó là câu nói của anh Nguyễn Đình Khánh - một trong những thành viên sáng lập, quan trọng và nòng cốt của nhóm "Ánh sáng từ tâm" khi chia sẻ về hoạt động của nhóm. Trong những ngày đầu tháng 3/2020 cả nước đang gồng mình chống dịch, anh Khánh cũng như các đồng nghiệp của anh phải bươn chải mưu sinh ngoài đường, nhưng cũng chính là các anh đã vận động anh em trong nhóm quyên góp tiền từ thu nhập chạy xe để mua khẩu trang phát miễn phí cho người dân.

Tấm lòng tử tế trên mỗi chuyến xe mưu sinh - Ảnh 2.

Trong những ngày đầu tháng 03/2020, khi cơn sốt khẩu trang đang lên cao hơn bao giờ hết, thì anh Khánh đã cùng các thành viên phân công nhau xếp hàng từ 4h sáng mua khẩu trang giá bình ổn của một cửa hàng phân phối thiết bị y tế trên đường Nguyễn Giản Thanh (Tp.HCM), với tiêu chuẩn mỗi người được mua 2 hộp. Sau nhiều giờ, cả nhóm đã mua được 3,000 khẩu trang và nhiều nước rửa tay sát khuẩn. Các anh lại chia nhau ra ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình, Tp.HCM), phát miễn phí đồ phòng dịch cho người qua đường.

Tấm lòng tử tế trên mỗi chuyến xe mưu sinh - Ảnh 3.

Năm 2020 vừa qua đã mang đến cho người dân Việt Nam nhiều khó khăn hơn khi dịch bệnh vừa tạm được kiểm soát thì thiên tai lại kéo đến, cuốn đi bao sức người, sức của ở miền Trung. Nhóm "Ánh sáng từ tâm" lại bảo nhau lập kế hoạch quyên góp để cứu trợ bà con miền Trung ruột thịt. Cuối tháng 10/2020, một nhóm gồm 40 người đã lên đường, mang theo 4 tấn gạo, 800 thùng mì, 300 áo khoác cùng các phần quà bằng tiền mặt, vào giúp đồng bào bị lũ lụt.

Tấm lòng tử tế trên mỗi chuyến xe mưu sinh - Ảnh 4.

Đúng như lời anh Khánh nói ở trên, những việc tử tế đâu có cần được phân biệt xuất phát từ đối tượng nào, trong hoàn cảnh nào và cũng đâu ai bắt ai phải thực hiện nó. Chỉ cần có một tấm lòng, ai cũng có thể trở thành nhà hảo tâm. Những việc làm của anh Khánh và nhóm "Ánh sáng từ tâm" không phải là hoạt động mang tính nhất thời hay a dua, bởi từ nhiều năm nay, các anh vẫn luôn hết mình vì cộng đồng như thế.

Tấm lòng tử tế trên mỗi chuyến xe mưu sinh - Ảnh 5.

Là những thành viên chủ chốt của Biệt đội hỗ trợ Nhân dân tại Quốc lộ 51 - Đồng Nai, từ lâu anh Khánh cùng những người bạn tài xế đã trở thành những hình ảnh quen thuộc của người dân xung quanh quốc lộ 51. Ban ngày, các anh vật lộn mưu sinh, còn khi đường phố lên đèn, các anh khoác lên mình trang phục của đội SOS, rong ruổi các cung đường để hỗ trợ người dân đến sáng hôm sau. Thấy ai gặp sự cố hoặc tai nạn do "đinh tặc" gây ra, các anh lại dừng xe, lấy đồ nghề ra hỗ trợ hoặc gọi nhau ứng cứu. Người dân yêu thương gọi các anh bằng cái tên "Những hiệp sĩ bóng đêm".

Các anh trong đội đồng hành cùng nhau không vì bất cứ lợi ích gì cả, như anh Lợi, một trong những "hiệp sĩ" của đội đã chia sẻ: "Chúng tôi giúp bà con hoàn toàn miễn phí và bằng cái tâm của mình. Chỉ cần gọi điện đến đường dây nóng là chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng nhất có thể". Có không ít lần các anh còn bị xã hội đen dằn mặt, doạ dẫm. Nhưng các anh chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, bởi luôn mong muốn góp một phần sức lực cho sự bình yên của quê hương.

Tấm lòng tử tế trên mỗi chuyến xe mưu sinh - Ảnh 6.

"Chúng tôi là những con người bình thường thôi, và cũng chỉ có thể làm những điều nhỏ bé để giúp phần nào cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Đồng bào cả mà, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lấy lá rách nhiều. May mắn của chúng tôi là gia đình, vợ con luôn ủng hộ để cùng nhau làm những việc đó", chia sẻ chân chất của anh Phạm Thanh Bình - trưởng nhóm "Ánh sáng Từ Tâm" ý nghĩa biết bao. Và đúng như tinh thần của các anh, của cả nhóm "Ánh sáng từ tâm", giữa bối cảnh khó khăn như thế này, mỗi người giúp nhau một chút cũng đã tạo nên những tia sáng hạnh phúc rồi.

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Diệu Kỳ Việt Nam.

Trong mùa thứ 7 này, WeChoice Awards hân hạnh đồng hành cùng nhãn hàng Gojek Việt Nam - nền tảng dịch vụ và thanh toán theo yêu cầu di động. Với mong muốn lan toả hơn nữa thông điệp của chương trình, WeChoice và nhãn hàng Gojek tin rằng, sự diệu kỳ của Việt Nam trong năm 2020 không chỉ đến từ những con số về nền kinh tế tăng trưởng, sự rộng lớn hay quyền lực mà còn đến từ những điều nhỏ bé, bình dị nhưng chất chứa cả tấm lòng.

Hãy cùng chúng tôi tôn vinh những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng có mặt trong WeChoice Awards 2020 qua cổng đề cử chúng tôi dành riêng cho bạn.

Truy cập wechoice.vn để gửi Đề cử của bạn về cho WeChoice Awards 2020.

Thời gian gửi đề cử: 22/12/2020 - 05/01/2021.

Tấm lòng tử tế trên mỗi chuyến xe mưu sinh - Ảnh 8.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày