“Tài xế riêng” cứu vớt đời Mị, còn bạn thì sao?

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 17/06/2016

Điều gì làm Mị sợ hơn cả sợ ma? Vì sao buổi chụp ảnh “diễn sâu” của Mị bị phá sản? Mị đã làm gì mà bị mắng té tát? Đọc trộm nhật ký trên Facebook của Mị xem nào!

Ngày… tháng… năm

Được ngày cuối tuần mát mẻ, Mị hí hửng diện bộ váy mới, định bụng ra phố đi bộ “diễn sâu”, lấy bộ ảnh street style về câu view Facebook. Đang bon bon thì... vèo, một chiếc xe vọt qua mặt. Xe đi qua và… bùn ở lại, đáp đầy trên mặt và người Mị. Thôi xong! Ý đồ “diễn sâu” chụp ảnh câu like Facebook của Mị coi như phá sản! Ước gì Mị có tài xế riêng, khỏi lo chuyện xe cộ, tập trung lo mặc đẹp và chụp ảnh đẹp thôi! Có thần linh nào nghe được lời Mị khẩn cầu không.

“Tài xế riêng” cứu vớt đời Mị, còn bạn thì sao? - Ảnh 1.

Ước gì lúc nào cũng được “tài xế riêng” đưa đón!

Ngày… tháng… năm

Rút kinh nghiệm hôm trước bị bắn bùn đất đầy mặt, hôm nay Mị quyết định không tự lái xe nữa mà sẽ bắt xe ôm. Mị thấy mình quá thông minh, cho đến lúc trả tiền. Từ khi nào mà giá xe ôm lại đắt như thế nhỉ?Tiếc tiền vì bị hét giá cao, lấy can đảm, trả giá. Chưa dứt lời, ông chú xe ôm mắng té tát “Thần kinh! Sáng ra chưa mở hàng, trả giá kiểu đó sao chạy!”. Sáng nay thức dậy bước chân nào xuống giường trước mà sao xui thế! Sao không có xe ôm niêm yết giá, dành cho người không biết trả giá như Mị nhỉ? Cảm thấy bị tổn thương.

Ngày… tháng… năm

Ôi Conjuring ra rạp rồi kìa! Phải đi xem ngay thôi! Đặt vé online cho tiện mà lại nhanh, ghét phải xếp hàng dài dằng dặc chờ mua vé ở rạp lắm. Thế rồi đúng là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, Thoát cảnh xếp hàng mua vé thì lại không qua được ải xếp hàng gửi xe. Nắng, nóng và nồng nặc khói xe. Vào đến rạp thì mặt mũi Mị bơ phờ, lại còn trễ một đoạn phim, làm chẳng hiểu con ma kia ở đâu ra nữa! Hết phim lại vật lộn lấy xe. Tối về chẳng ngủ được vì vừa mệt lại vừa…sợ ma, đến nỗi mơ thấy nguyên con ma đuổi chạy vòng vòng trong bãi giữ xe. Có cách nào tránh được “kiếp nạn” gửi xe khi đi xem phim không? Ôi thần linh ơi.

Ngày 16 tháng 6 năm 2016

Hôm nay Mị được "khai sáng" với dịch vụ đặt xe qua ứng dụng trên điện thoại tên GrabBike. Thần linh ơi, giá cước rẻ bất ngờ, chỉ có 3.800đ/km thôi. Giá rẻ hơn phân nửa so với xe ôm truyền thống luôn, mà lại còn có báo giá rõ ràng, không cần trả giá. Mị ưng rồi đó nha! Chưa hết, vận may còn chờ sẵn với Bộ ba số 7 may mắn - “Lucky 7” nữa. Khuyến mại gì như cho không. Mị sẽ được đi miễn phí 7 chuyến xe đầu tiên, mỗi chuyến miễn phí 7km, trong vòng 7 ngày từ 16/6 đến 22/6. App còn báo có thêm cơ hội trúng thưởng 7.770.000đ nữa chứ.

“Tài xế riêng” cứu vớt đời Mị, còn bạn thì sao? - Ảnh 2.

Tải ngay App xịn Grab để gặp "Lucky 7" - Bộ 3 số 7 may mắn với "Xế công nghệ" tuần này

Ôi tạ ơn thần linh! Có vẻ mấy lời khẩn cầu bấy lâu của Mị đã được vị nào đấy nghe thấy rồi! Vậy là Mị đã có “tài xế riêng” rồi nhé! Lập tức tải ngay app GrabBike rồi lên kế hoạch vi vu khắp nơi thôi! Hãy như Mị.

- Chương trình áp dụng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh.

- Chỉ dành cho khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ GrabBike

- Nếu chuyến đi vượt quá 7km, khách hàng sẽ chỉ phải trả phần cước phí chênh lệch

- Chương trình bắt đầu từ 16/6 – 22/6/2016

- Tải GrabBike từ App Store hoặc Google Play

- Xem thêm tại: http://bit.ly/grabbike777

- Hashtag: #GrabBike #777challenge #thuthach777.