Tại sao chúng ta quá quan tâm đến tin đồn ly hôn của cặp đôi Song Song đến vậy?

Nhi Hexe, Theo Helino 10:48 05/03/2019

Vì chính chúng ta đang hoang mang không thể tìm ra một định nghĩa (gần) đúng nhất cho ba khái niệm tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc.

Tin đồn Song Hye Kyo, Song Jong Ki ly hôn làm dậy sóng dư luận cả châu Á. Phản ứng đầu tiên của tất cả, đương nhiên là bất ngờ. Nhưng phản ứng phổ biến nhất mà chủ yếu từ các chị em phụ nữ là những bình luận mất niềm tin vào tình yêu và ngôn tình.

Nếu những gì diễn ra trên báo chí Trung Quốc những ngày qua là thật thì đây là câu chuyện "bạn cướp chồng" muôn thuở, một trong những lý do tan vỡ hôn nhân có lẽ là đáng ghét nhất đối với phụ nữ. Dù mọi việc còn chưa xác thực nhưng Song Jong Ki đã ngay lập tức bị lên án (?!). "Ngôn tình để làm gì", "Lại thêm một người hay nói đạo lý..."…là những bình luận phổ biến nhất trên Mạng Xã hội về Song-Song.

Cuộc tình của Song-Song tính đến nay mới chỉ 2 năm và đây mới là sóng gió đầu tiên họ trải qua. Hai người đến với nhau rất dễ dàng, cưới rất nhanh, không phải những thiên tình sử vượt qua sóng gió bão táp.

Chúng ta đang quá đà trong việc lý tưởng hóa tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc

Mác "ngôn tình" là do tự người hâm mộ gán ghép. Nhiều người quá mải mê ca tụng hạnh phúc hôn nhân của người khác, đặc biệt là của người nổi tiếng, để rồi khi những cặp đôi này có vấn đề thì lại lần lượt xếp hàng cùng nhau vỡ mộng. 

Tại sao chúng ta quá quan tâm đến tin đồn ly hôn của cặp đôi Song Song đến vậy? - Ảnh 1.

Mộng vỡ rồi thì bắt đầu phản ứng thái quá với hàng loạt chỉ trích tiêu cực về tình yêu, và đặc biệt là về đàn ông. Có rất nhiều người không ý thức được việc vun đắp hạnh phúc của mình, tu thân để là phiên bản tốt nhất của mình nên những biến động ngoài xã hội, nhất là của giới nghệ sĩ dễ tạo nên một ảnh hưởng lớn tới họ.

"Song Hye Kyo xinh đẹp giàu có như thế mà còn bị cắm sừng huống gì chị em ta" là một bình luận phổ biến không kém. Đây là một sự đánh tráo khái niệm không thể chấp nhận. Xinh đẹp và giàu có không phải tem đảm bảo cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và những gì ta biết về một người nổi tiếng chỉ là thứ mà họ muốn cho ta thấy, hoàn toàn không thể hiện hết con người họ. 

Hơn nữa, nói về góc độ cá nhân thì đây không phải lần đầu tiên Song Hye Kyo gặp sóng gió trong tình trường. Dù hầu hết đều từng quan hệ tình cảm với những nam sao hạng A xứ Hàn nhưng những mối tình đó của cô hoặc ngắn ngủi hoặc có vấn đề của người thứ 3: từ Lee Byung Hyn, Bi Rain tới Hyun Bin (và nếu chuyện ly hôn với Jong Ki là thật) đều không kéo dài quá 2 năm. 

Tại sao chúng ta quá quan tâm đến tin đồn ly hôn của cặp đôi Song Song đến vậy? - Ảnh 2.

Trong khi đó có nhiều ngôi sao giải trí khác, hay những phụ nữ bình thường khác có thể không xinh, không giỏi, không giàu bằng Hye Kyo nhưng lại không phải gặp chuyện đa đoan trong tình cảm và sống suốt đời trong hạnh phúc.

Chồng giàu, vợ đẹp, xứng đôi vừa lứa, không đảm bảo cho một cuộc tình viên mãn

"Song Jong Ki chưa bao giờ dính lùm xùm tình ái, sao tự dưng lại gặp scandal lớn này" cũng là thắc mắc của nhiều fan hâm mộ. Trong tình yêu và hôn nhân mọi quy chuẩn chỉ mang tính tương đối. 

Ta thỉnh thoảng chắc vẫn nghe những chuyện một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, yêu vợ thương con bỗng một ngày có nhân tình và ngay lập tức muốn ly hôn. Và vẫn có những anh chàng trông thật ngầu, thật chuẩn playboy (như Nicky của Westlife là một ví dụ) nhưng suốt đời chỉ yêu duy nhất một người, lấy mối tình đầu của mình làm vợ.

Tại sao chúng ta quá quan tâm đến tin đồn ly hôn của cặp đôi Song Song đến vậy? - Ảnh 3.

Chúng ta thất vọng vì ta hay tự đặt ra những quy chuẩn ảo vọng của mình vào những chuyện mà cả lý trí lẫn cảm tính đôi khi cũng không thể lý giải nó – như tình yêu và hôn nhân. Một mối tình đẹp, một đám cưới cổ tích không đảm bảo một cuộc sống hôn nhân bền lâu bởi điều quan trọng nhất cuối cùng vẫn là những xúc cảm mà hai con người dành cho nhau. 

Mà con người thì lại là những thực thể vốn chẳng nổi tiếng vì sự chung thủy của mình. Vậy tại sao lại vỡ mộng? Khi mà "Ta chia tay, chuyện thường tình thế thôi". Mà trong giới nghệ sĩ nhiều cạm bẫy thì chuyện thường ấy còn thường hơn cả bình thường. 

Bản chất của tình yêu cũng không phải mang một trọng trách cao cả cứu rỗi nhân loại. Tình yêu là thứ kéo hai người lại với nhau và nếu may mắn thì sẽ kết hôn với nhau. Nhưng thứ giúp cho hai con người gắn kết bền chặt trong suốt cuộc hôn nhân đó còn nhiều loại tình khác. 

Ta đến với nhau vì tình yêu, ta ở lại với nhau vì tình nghĩa, vì hai chữ "gia đình" đã vượt qua khuôn khổ bóng bẩy của tình yêu. Những người không thể tiếp tục cuộc hành trình trên đường đời với nhau không chỉ vì họ không còn yêu nhau, mà vì họ đã cạn nghĩa. Khi nghĩa cạn rồi thì tình yêu có từng đắm say, mãnh liệt tới mấy cũng không cứu vãn được đổ vỡ vì cả nhân duyên lẫn nhân nghĩa đều không còn nữa.