Tài năng trẻ đau đớn treo giày ở tuổi 21 bởi chấn thương kinh hoàng và nghĩa cử cao đẹp từ đội bóng cũ của HLV Juergen Klopp thực sự khiến fan rơi nước mắt

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 12:15 02/07/2019

Borussia Dortmund xứng đáng nhận những lời ca ngợi bởi nghĩa cử cao đẹp dành cho Dario Scuderi, tài năng trẻ không may buộc phải treo giày ở tuổi 21.

Những ngày cuối tháng 6, trong khi hầu hết các đồng nghiệp vui vẻ chu du khắp năm châu để sạc lại năng lượng, háo hức chuẩn bị cho mùa giải mới, ở một căn phòng nhỏ trong tổng hành dinh của Borussia Dortmund, một cầu thủ trẻ lại phải đau đớn đưa ra quyết định chia tay sân cỏ.

Cách đây 3 năm, trong trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Youth League giữa Dortmund và Legia Warsaw, Dario Scuderi không may dính phải chấn thương kinh hoàng. "Mọi thứ đều bị xé toạc, từ dây chằng, búi cơ và các sợi gân. Đó thực sự là chấn thương tồi tệ nhất bạn có thể tưởng tượng ra và rất khó để cậu ấy chơi bóng trở lại", giáo sư Michael Strobel – người được tin tưởng mổ vết thương cho tài năng trẻ khoác áo Dortmund – tiết lộ.

Bằng niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn, Scuderi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Cậu chiến đấu bằng tất cả ý chí, quyết tâm để phục hồi. Và rồi, ngày trở lại cũng đã đến. Sau cả thảy 9 ca phẫu thuật và gần 700 ngày vật lộn trong phòng tập, chàng trai trẻ người Italy vui mừng thông báo đã có thể trở lại sân cỏ mùa hè 2018.

Tài năng trẻ đau đớn treo giày ở tuổi 21 bởi chấn thương kinh hoàng và nghĩa cử cao đẹp từ đội bóng cũ của HLV Juergen Klopp thực sự khiến fan rơi nước mắt - Ảnh 1.

Chấn thương kinh hoàng cách đây 3 năm khiến Dario Scuderi buộc phải nói lời chia tay sân cỏ. Ảnh: Borussia Dortmund.

Nhưng thật không may, chấn thương tai ác chẳng dễ buông tha cậu. Những cơn đau lẩn khuất trong mỗi bước chạy, mỗi pha xử lý bóng khiến Scuderi không còn cách nào khác, buộc phải chính thức nói lời chia tay.

"Chắc chắn đây không phải quyết định dễ dàng bởi bóng đá luôn là giấc mơ mà tôi đã đặt tất cả vào đó. Tôi đã chiến đấu và đối diện cả những lời khuyên cố gắng tiếp tục chơi bóng nhưng cuối cùng đã có lựa chọn của riêng mình. Dortmund như một gia đình và tôi sẽ thử sức trong một công việc mới", tài năng trẻ đến từ đất nước hình chiếc ủng bộc bạch.

Sau khi trả toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương và phục hồi cho Scuderi, ban lãnh đạo Borussia Dortmund vẫn không ruồng rẫy trung vệ trẻ phải treo giày sớm. Ban lãnh đạo đội chủ sân Signal Iduna Park sẽ tiếp tục lo liệu mọi chi phí để Scuderi theo đuổi khóa học quản lý thể thao trước khi nhận cậu trở lại như một nhân viên của đội bóng.

Nghĩa cử cao đẹp của "gã khổng lồ vàng" nước Đức xứng đáng nhận những lời ca ngợi từ người hâm mộ. "Thay vì cố gắng đẩy đi một cầu thủ đã không còn có thể sử dụng, Dortmund vẫn tạo mọi cơ hội để cậu ấy có thể tiếp tục gắn bó và kiếm sống bằng bóng đá. Đó thực sự là hành động đáng trân quý".