Suốt 9 năm, cậu bé không quản khó khăn, leo lên đỉnh Alps thăm những người bạn chuột chũi của mình

Tuấn Phạm, Theo Thời Đại 22:41 19/07/2017

Với cậu bé 12 tuổi người Áo Matteo Walch, khoảng thời gian bên đàn chuột chũi trên dãy Alps là những phút giây yên bình mà em không bao giờ quên được.

Tưởng chừng như tình cảm giữa con người với các loài động vật tự nhiên chỉ diễn ra trong phim ảnh hay các cuốn truyện, như nàng Bạch Tuyết với những người bạn nhỏ trong khu rừng hay anh chàng Pi cùng với con mãnh hổ trên chiếc thuyền gặp nạn, nhưng ngoài đời thực cũng có những câu chuyện đẹp như vậy. 

Tình bạn khác lạ giữa cậu bé Matteo Walch và những chú chuột này bắt đầu được vun đắp khi cậu được bố mẹ dẫn đi chơi lên dãy núi Alps lúc mới 4 tuổi. Sau cuộc gặp gỡ với những người bạn mới, hàng năm, gia đình Matteo đều dành một chuyến đi kéo dài 2 tuần đến vùng Groslocker trên dãy Alps (thuộc nước Áo) để đến thăm và chơi với chúng. Cậu bé loắt choắt ngày nào đã trở thành một thiếu niên 12 tuổi. Matteo kể rằng suốt những năm qua, cậu vẫn thường đến thăm những "người bạn" của mình, nhớ đến những người bạn cũ và chơi cùng với đàn con của chúng.

Suốt 9 năm, cậu bé không quản khó khăn, leo lên đỉnh Alps thăm những người bạn chuột chũi của mình - Ảnh 1.

Tình bạn đặc biệt giữa Matteo và đàn chuột chũi trên dãy Alps.

Loài chuột chũi sống trên dãy núi Alps cao khoảng 18cm khi đứng và độ dài của chúng có thể đạt đến 50cm. Chúng rất sợ ở gần con người, thường đập đuôi và nghiến răng để cảnh báo con người đừng lại gần trước khi phát báo động cho đồng loại chạy trốn. Tuy nhiên, mỗi khi thấy Matteo Walch đến chơi, những chú chuột chũi lại chạy xung quanh Matteo, để cậu bé cho chúng ăn và không thể hiện bất cứ điều gì khác ngoài tình cảm của chúng dành cho cậu. Cả 2 bên đều chơi đùa rất thoải mái, tình cảm như những người bạn thân thiết mà không có bất cứ ranh giới nào giữa con người với động vật.

Mẹ của Matteo cho biết: "Thằng bé rất yêu thích loài vật này, chúng không hề có cảm giác sợ hãi đối với Matteo vì chúng biết rằng thằng bé có một tình cảm đặc biệt dành cho chúng. Gia đình tôi thường dành 2 tuần để đến đó mỗi năm, và thật tuyệt khi được nhìn thấy tình bạn giữa một đứa bé và những người bạn động vật của mình".

Suốt 9 năm, cậu bé không quản khó khăn, leo lên đỉnh Alps thăm những người bạn chuột chũi của mình - Ảnh 2.

Cậu học sinh đến từ thành phố Innsbruck lần đầu tiên được gặp những người bạn lông lá này trong kì nghỉ với gia đình và quay lại đây hàng năm kể từ đó.

Michaela, một giáo viên đến từ Innsbruck, đã ghi lại được tình bạn giữa Matteo và những người bạn chuột chũi này trong suốt 4 năm (tính vào năm 2012). Anh cho biết: "Tôi có thể dành hàng tiếng đồng hồ để ngắm nhìn những loài động vật".

"Thật tuyệt, nhờ có Matteo, tôi đã có thể ghi lại tài liệu về về loài chuột này mà không phải lo sợ rằng tôi và những thiết bị làm cho chúng phát hoảng".

"Tôi muốn ghi lại về loài động vật này theo đúng như cách mà tôi nhìn thấy chúng – cách chúng đối xử với đồng loại, và cách mà chúng hòa nhập với môi trường xung quanh".

Suốt 9 năm, cậu bé không quản khó khăn, leo lên đỉnh Alps thăm những người bạn chuột chũi của mình - Ảnh 3.

Một cặp đôi khác lạ: Những chú chuột chũi thể hiện tình cảm đặc biệt đối với Matteo khi cậu bé đến thăm chúng tại Vườn quốc gia Hohe Tauern ở Áo.

Từ những bức ảnh, chúng ta có thể thấy rằng Matteo và những người bạn của mình đang chơi đùa rất vui vẻ với nhau.

"Bức ảnh về một con vật tò mò tiến đến gần tôi đẹp gấp ngàn lần bức ảnh của bất kì loài vật nào nhìn tôi trong sự sợ hãi trước khi chúng chạy trốn" - Michaela nói.

"Đây là cách mà tôi đã cố gắng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, đáng tự hào nhất và cũng rất vui nhộn nữa, để cho người xem thấy được sự kì diệu của thế giới động vật".

Thật là một sự liên kết đặc biệt khó có thể tìm được trong thời đại hiện nay, đây là một minh chứng sống động cho mối quan hệ, sự liên kết, gắn bó bền chặt giữa con người với thiên nhiên.

Suốt 9 năm, cậu bé không quản khó khăn, leo lên đỉnh Alps thăm những người bạn chuột chũi của mình - Ảnh 4.

Đàn chuột chũi tập trung xung quanh Matteo mỗi khi cậu bé đến thăm chúng, cho chúng ăn và chơi với chúng mặc dù chúng thường chạy trốn khỏi con người.

Suốt 9 năm, cậu bé không quản khó khăn, leo lên đỉnh Alps thăm những người bạn chuột chũi của mình - Ảnh 5.

Mỗi năm Matteo và gia đình dành 2 tuần đi lên dãy Alps để thăm những người bạn của mình.

Suốt 9 năm, cậu bé không quản khó khăn, leo lên đỉnh Alps thăm những người bạn chuột chũi của mình - Ảnh 6.

Một chú chuột chũi đang cố gắng có được sự chú ý của Matteo bằng cách nhảy lên đùi cậu bé.

Suốt 9 năm, cậu bé không quản khó khăn, leo lên đỉnh Alps thăm những người bạn chuột chũi của mình - Ảnh 7.

Một chú chuột chũi đang chào đón Matteo khi đứng trên đoạn dốc ở dãy Alps.