Suốt 67 năm đã có 19 người trên khắp nước Mỹ mặc chiếc váy này, lý do phía sau sẽ khiến bạn xúc động

Ngọc Ah, Theo Thời Đại 08:10 17/09/2017

Theo trang Huffington Post đưa tin, bắt đầu từ năm 1950, 19 thành viên trong gia đình của cô Jenny Hirt đều đã lần lượt mặc cùng một chiếc váy giống nhau vào ngày đầu tiên đi học ở trường mẫu giáo. Điều này đã được duy trì suốt 67 năm qua và dần đã trở thành một truyền thống ý nghĩa của cả đại gia đình này.

Người đầu tiên mặc chiếc váy này là cô của Jenny - Martha Esch. Đó là một chiếc váy liền thân màu vàng viền tím với họa tiết là những bông hoa được thêu tay. Được biết, chiếc váy này được chính tay cụ bà Maude Hatton Bryant may và người mẹ của cô - Helen Esch Stewart cẩn thận thêu từng họa tiết.

Suốt 67 năm đã có 19 người trên khắp nước Mỹ mặc chiếc váy này, lý do phía sau sẽ khiến bạn xúc động - Ảnh 1.

Người cô đầu tiên mặc chiếc váy - Martha Esch (trái) và cô con gái thứ 2 của Jenny - Caroline Hirt (phải)

Jenny cũng đã tiếp nối truyền thống này vào năm 1981. Tính đến nay, chiếc váy không những đã được truyền đến tay của 19 thành viên khác nhau trong gia đình mà thậm chí còn đã đi qua 7 tiểu bang của Hoa Kỳ: Michigan, North Carolina, Arizona, Oregon, Colorado, Ohio và Florida.

Do chiếc váy đã được mặc đi mặc lại suốt nhiều năm nên việc phải may vá và chỉnh sửa lại là điều khó có thể tránh khỏi. Vào mùa hè năm nay, chiếc váy một lần nữa lại quay trở về với Jenny khi đứa con gái thứ hai Caroline 4 tuổi của cô đang chuẩn bị vào mẫu giáo. Trong lúc sửa lại vài lỗi nhỏ trên chiếc váy, Jenny đã để ý thấy vài chiếc cúc đã được đơm lại ít nhất 3 lần, và một vài chi tiết cũng đã được thay đổi để phù hợp với thân hình của từng đứa trẻ.

Suốt 67 năm đã có 19 người trên khắp nước Mỹ mặc chiếc váy này, lý do phía sau sẽ khiến bạn xúc động - Ảnh 2.

Chiếc váy đã được truyền tay qua 19 thế hệ và đi qua 7 tiểu bang của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào tại độ tuổi mới đi học cũng có thể nhận thức được ý nghĩa quan trọng của truyền thống này.

Khác với người chị Ally 6 tuổi cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc khi được khoác chiếc váy mà bà và mẹ mình từng mặc đi học, cô em Caroline trái lại cứ nhất quyết đòi mặc bằng được bộ đồ yêu thích của riêng mình. 

"Con bé muốn đi đôi giày mà nó muốn, thậm chí còn không chịu tết tóc giống với mọi người. Tôi đã phải thương lượng cùng con bé để nó vui vẻ chấp nhận, bởi tôi muốn nó có kỉ niệm ngày đầu đi học thật đẹp đẽ" - Jenny cho biết.

Suốt 67 năm đã có 19 người trên khắp nước Mỹ mặc chiếc váy này, lý do phía sau sẽ khiến bạn xúc động - Ảnh 3.

Cô con gái lớn Ally 6 tuổi (trái) và cô cháu gái Sylvie Johnson tinh nghịch (trái) của Jenny.

Jenny còn kể với phóng viên về cô cháu gái Sylvie Johnson tinh nghịch của mình - đồng thời cũng chính là thành viên thứ 19 tiếp nối truyền thống gia đình. Mọi người đã phải rất khổ sở khi Sylvie không muốn mặc chiếc váy và tất cả sau đó đã phải kết thúc bằng việc dùng kem để mua chuộc cô bé.

Trong thời gian tới, 3 bé gái 2, 3 và 4 tuổi sẽ lần lượt mặc chiếc váy này. Jenny cho biết, cô và tất cả thành viên trong gia đình đều rất trân trọng và rất muốn truyền thống gia đình được tiếp tục lưu giữ. 

"Chiếc váy cũng như chiếc hòm kỉ niệm của tất cả các thành viên, khi mà ai nhìn vào cũng đều có thể thấy được mình của quá khứ trong đó. Nó truyền cho lũ trẻ niềm tự hào và kết nối chúng lại như một gia đình thực sự. Đó quả là một món quà tuyệt vời mà chúng tôi đã may mắn nhận được từ ý tưởng thú vị của bà và mẹ".