Sự thật việc cháu bé bị bỏ rơi trong thùng carton ở Nghệ An

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 16:36 10/04/2018

Một cháu bé bị bỏ rơi ở cổng nhà tại Nghệ An đang khiến mọi người vô cùng xôn xao. Nhưng câu chuyện phía sau hoàn toàn không đúng như nội dung đăng tải.

Mới đây, thông tin đăng tải về một cháu bé 8 tháng bị bỏ rơi vào rạng sáng ở Nghệ An đang khiến cho cộng đồng mạng vô cùng xôn xao.

"Cháu bị bỏ rơi ở xóm 4 Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đã thông báo cho công an nhưng chưa có ngươi thân nhận cháu. Thương con quá. Chị mình phát hiện lúc sáng nay", tài khoản này cho hay.

Sự thật việc cháu bé bị bỏ rơi trong thùng carton ở Nghệ An - Ảnh 1.

Nội dung đăng tải gây xôn xao dư luận

Chỉ vài phút sau, nội dung trên đã thu hút rất đông người bình luận và chia sẻ. Phần lớn mọi người đều vô cùng phẫn nộ trước việc làm của bố mẹ cháu bé và mong người thân sớm quay lại đưa thiên thần nhỏ này về nhà.

Tuy nhiên, liên hệ với ông Lê Văn Thành, Trưởng Công an xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu thì đại diện UBND xã vô cùng ngạc nhiên trước thông tin trên.

"Chúng tôi không hề nhận được thông tin nào về việc một cháu bé bị bỏ rơi ở trên địa bàn cả. Lúc trưa tôi có cử cán bộ xuống xóm 4, Quỳnh Văn để tìm hiểu nhưng không có người dân nào nhặt được cháu bé trên", ông Thành nói.

Sự thật việc cháu bé bị bỏ rơi trong thùng carton ở Nghệ An - Ảnh 2.

Người phụ nữ đã xóa bài trên mạng xã hội

Chiều cùng ngày, tiếp tục liên hệ với anh H. và chị gái của anh H. (người được cho là đã đăng tải hình ảnh cùng dòng chia sẻ trên mạng) thì người phụ nữ này cho hay đây chỉ là… hiểu nhầm. Trong khi đó, anh H. cũng cho biết khi thấy tài khoản Facebook của chị gái đăng, anh đã đăng tải lại thông tin này.

"Sáng nay tôi đi làm, để quên điện thoại ở nhà nên người cháu gái đã cầm nghịch. Người cháu này sang bên nhà hàng xóm chụp ảnh bé 8 tháng tuổi rồi đăng lên mạng xã hội. Chiều nay tôi về mới biết nên đã xóa thông tin trên rồi. Tôi vô cùng xin lỗi mọi người", người phụ nữ này nói.