Sứ giả Lê Hồng Lâm nói về WeChoice Awards 2018: Tại sao không lan tỏa những điều đẹp đẽ thay vì bi quan với hàng tá chuyện tiêu cực?

N.S, Theo Helino 19:25 31/12/2018

Là một trong những thành viên của Ban Sứ Giả, nhà báo Lê Hồng Lâm đã có những chia sẻ hết sức tâm đắc về chương trình cũng như cách bản thân anh được truyền cảm hứng thông qua hàng loạt các nhân vật, câu chuyện ý nghĩa xuất hiện trong WeChoice Awards 2018.

Trải qua 4 mùa với những chủ đề khác nhau, WeChoice Awards 2018 trở lại cùng cuộc hành trình mang thông điệp "Mặt trời ẩn trong tim". Không chỉ mang ý nghĩa của một giải thưởng thông thường, WeChoice Awards là nơi giúp lan tỏa sự tích cực đến cộng đồng thông qua những câu chuyện, những nhân vật, những cái tên đầy cảm hứng. 

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm này chính là sự xuất hiện của Ban Sứ Giả. Những thành viên của Ban Sứ Giả người là nghệ sĩ nổi tiếng, người là nhà báo, người là influencer có sức ảnh hưởng, nhưng tựu trung lại, họ đều sở hữu một trái tim ấm nóng và mơ ước được cống hiến cho cộng đồng cũng như cuộc sống của những người xung quanh mình.

Sứ giả Lê Hồng Lâm nói về WeChoice Awards 2018: Tại sao không lan tỏa những điều đẹp đẽ thay vì bi quan với hàng tá chuyện tiêu cực? - Ảnh 1.

Mỗi một sứ giả là một nhân tố giúp tinh thần WeChoice được lan tỏa rộng khắp hơn. Mỗi một người trong số họ lại có một cách nhìn, một suy nghĩ riêng về sự cho đi và nhận lại hay đơn giản là về định nghĩa của "cảm hứng". 

Chẳng hạn Sơn Tùng, Tùng từng là nhân vật nhận được giải thưởng trên sân khấu WeChoice và nay chính anh lại thừa nhận mình đã được truyền cảm hứng từ rất nhiều nhân vật khác xuất hiện trong đề cử. Còn với nhà báo Lê Hồng Lâm, điều anh cảm thấy ấn tượng hơn cả ở WeChoice chính là việc những con người, những cái tên lọt vào đề cử có thể là bất kì ai. 

"Họ là những con người nhỏ bé, giản dị, bình thường như bao người khác, nhưng tâm hồn và nhân cách của họ lại lặng lẽ tỏa sáng với những điều mà họ cho đi không toan tính. Họ thực sự là những "mặt trời ẩn trong tim" - như tên giải thưởng của năm nay", anh chia sẻ.

Cây bút sinh năm 1977 nói đùa rằng mình mắc chứng "ái lão", nghĩa là luôn yêu thích những lão già gân và không bao giờ dừng lại cho đến khi họ từ giã cõi đời này. Nhưng các nhân vật của WeChoice với mọi lứa tuổi, xuất thân khác nhau vẫn khiến Lê Hồng Lâm cảm thấy yêu mến. Bởi tất cả họ đều mang một nguồn năng lượng mạnh mẽ và luôn nồng nhiệt với cuộc sống, với công việc hay niềm đam mê của họ.

Nhà báo Lâm gọi câu chuyện về anh Nghĩa Phạm và bé Thành Đạt - cậu bé xếp dép ở nhà thờ Đức Bà là "cổ tích giữa đời thường". Vì từ một vẻ đẹp bình dị trong vô vàn vẻ đẹp của cuộc sống đã vô tình được phát hiện, nó trở thành cả một chuỗi dài ấm áp, tử tế nối tiếp tử tế. 

Sứ giả Lê Hồng Lâm nói về WeChoice Awards 2018: Tại sao không lan tỏa những điều đẹp đẽ thay vì bi quan với hàng tá chuyện tiêu cực? - Ảnh 3.

Mỗi câu chuyện của WeChoice lại mang đến cho nhà báo Lê Hồng Lâm một nguồn cảm hứng riêng

Anh cũng cực kì ấn tượng với hành trình vượt hơn 365.000km dọc khắp đất nước trong 5 năm qua để xây 105 điểm trường cho các em nhỏ vùng cao của KTS Phạm Đình Quý. Anh tâm đắc nói: "Với tôi, câu chuyện của KTS Quý đẹp đẽ và truyền cảm hứng tích cực hơn bất cứ một phượt thủ hay một tác giả sách du ký đặt chân lên hàng trăm quốc gia nào khác, nếu anh/chị ta không mang lại một giá trị nào ngoài việc thỏa mãn bản thân".

Câu chuyện của thầy giáo Đặng Văn Cương và em Đinh Văn K'rể thì lại khiến anh Lâm nói riêng và tất cả mọi người nói chung tin vào một điều giản dị rằng: "Chẳng có phép nhiệm màu nào tồn tại trên trái đất, có chăng đó là sự tử tế của những trái tim luôn ấm nồng vì nhau".

Cứ thế, cứ thế, mỗi câu chuyện được kể tại WeChoice lại mang đến cho sứ giả Lê Hồng Lâm một xúc cảm riêng. Để rồi sau cùng anh hiểu ra, bí quyết của một cuộc sống hạnh phúc suy cho cùng nằm chính ở thái độ của chúng ta khi tiếp cận với mọi sự việc. Vì "niềm vui sinh ra từ sự cho đi hơn là ngồi sợ mất mát", nên tại sao không lan tỏa những điều tích cực đẹp đẽ đó thay vì thổi phồng những câu chuyện tiêu cực để rồi bi quan chán nản về cuộc sống?

WeChoice Awards - giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Mặt trời ẩn trong tim.

Đó là những người có xuất phát điểm như bất kỳ ai, đến từ bất cứ nơi nào trong xã hội nhưng họ mang trong mình trái tim như mặt trời, âm thầm lan tỏa hơi ấm của mình, truyền cảm hứng và lòng tin giúp chúng ta mỉm cười giữa những mịt mù cuộc sống.

Hãy cùng chúng tôi tôn vinh và bình chọn cho những câu chuyện, nhân vật mà bạn thấy xứng đáng tại WeChoice Awards 2018 . Thời gian bình chọn từ ngày 20/12/2018 đến ngày 02/01/2019. Truy cập wechoice.vn để lan tỏa niềm cảm hứng ngay hôm nay.

Ticketbox là đơn vị hỗ trợ truyền thông trong việc phân phối vé gala WeChoice Awards 2018. Chi tiết truy cập: https://ticketbox.vn/event/gala-wechoice-awards-2018-74386

Sứ giả Lê Hồng Lâm nói về WeChoice Awards 2018: Tại sao không lan tỏa những điều đẹp đẽ thay vì bi quan với hàng tá chuyện tiêu cực? - Ảnh 5.