Style của Lan Ngọc trong “Mối tình đầu của tôi” có một sự giống không hề nhẹ so với bản gốc

Green, Theo Helino 23:55 17/01/2019

Chưa biết “Mối tình đầu của tôi” có để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả như bản Hàn hay không nhưng riêng về khoản style của nữ chính, bộ phim có vẻ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo toàn tinh thần của bản gốc.

Cuối cùng thì sau một thời gian dài thật dài, "Mối tình đầu của tôi" – bộ phim được làm lại từ "hit" truyền hình đình đám một thời "She Was Pretty" đã chính thức lên sóng trong sự chờ đợi và kỳ vọng của biết bao khán giả.

Ở tập đầu tiên, ngoài mạch phim dài miên man, hứa hẹn trở thành "Cô dâu 8 tuổi" bản Việt thì tạo hình của nữ chính Ninh Dương Lan Ngọc cũng nhận được sự chú ý rất lớn từ phía người xem. Cô nàng Lan Ngọc gây ấn tượng khi để mái tóc xù bông, nhuộm chút ánh nâu để không rơi vào tình cảnh "già đau già đớn" rồi trang điểm theo phong cách xấu lạ. Và thật không khó để nhận thấy, tạo hình này giống với nữ chính Hwang Jung Eum trong bản gốc đến 90%.

Nếu bạn cảm thấy không chỉ mái tóc xù mì mà chiếc áo kẻ ngang cùng phong cách có chút luộm thuộm, phóng khoáng của Ninh Dương Lan Ngọc trong "Mối tình đầu của tôi" trông quen thật quen thì đúng…

Trong những tập đầu của "She Was Pretty", Hwang Jung Eum cũng mặc y chang như vậy.

Style của Lan Ngọc trong “Mối tình đầu của tôi” có một sự giống không hề nhẹ so với bản gốc - Ảnh 3.

Trong bản gốc, Hwang Jung Eum là cô nàng đi đầu trong trào lưu diện áo sơ mi kết hợp với quần tây ống lửng, đi giày oxford mix cùng tất cao cổ thì sang đến bản Việt, Ninh Dương Lan Ngọc cũng không năm ngoài xu hướng ăn diện đình đám một thời vô cùng hay ho, cá tính này.

Vào vai một cô nàng mạnh mẽ nhưng có chút xuề xòa, luộm thuộm nên cả Ninh Dương Lan Ngọc và Hwang Jung Eum đều tích cực diện những items thoải mái tuyệt đối như áo thun, áo sơ mi oversized, quần vải ống đứng, nói không với giày cao gót mà thay vào đó là giày bệt oxford phảng phất nét cổ điển. Ngoài ra, để làm toát lên vẻ cục mịch, tưng tửng của nhân vật, 2 cô nàng cũng không quên đóng thùng gọn gàng rồi nhấn nhá cho set đồ đôi tất lửng trông đến là hay ho, thú vị.

Style của Lan Ngọc trong “Mối tình đầu của tôi” có một sự giống không hề nhẹ so với bản gốc - Ảnh 4.

Dễ thấy Ninh Dương Lan Ngọc cũng giống như Hwang Jung Eum, đều ưu ái diện những item thoải mái như áo thun, áo sơ mi, giày oxford…

Style của Lan Ngọc trong “Mối tình đầu của tôi” có một sự giống không hề nhẹ so với bản gốc - Ảnh 5.

Cách mix&match hay nhấn nhá phụ kiện thực tình cũng "sao y bản gốc".

Style của Lan Ngọc trong “Mối tình đầu của tôi” có một sự giống không hề nhẹ so với bản gốc - Ảnh 6.

Tạo hình của 2 cô nàng đều có chút xuề xòa, phóng khoáng đúng tinh thần của nhân vật.

Liên hệ một chút với bản Trung của "She Was Pretty" thì tạo hình của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba trông cũng xấu lạ, nhưng phong cách thì hoàn toàn khác biệt khi thiên về nét ngọt ngào, dễ thương với tóc tai, áo quần khá điệu đà, bánh bèo.

Thậm chí sang đến tạo hình mùa đông, Ninh Dương Lan Ngọc cũng học hỏi triệt để kiểu tóc búi nửa đầu cao tít và diện áo dạ dáng oversized tương tự như Hwang Jung Eum. Quả thực, chưa biết "Mối tình đầu của tôi" có để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả như bản Hàn hay không nhưng riêng về khoản style của nữ chính, "Mối tình đầu của tôi" đã bảo toàn trọn vẹn tinh thần của bản gốc rồi!

Style của Lan Ngọc trong “Mối tình đầu của tôi” có một sự giống không hề nhẹ so với bản gốc - Ảnh 8.