Tăng Thanh Hà: Tôi không tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn
Hơn 9.000 người cho rằng Tăng Thanh Hà gợi cảm. Tôi thì nghĩ cô gái cầm tinh con cọp này thông minh. Còn Hà, cô không chịu thừa nhận là mình xinh đẹp hay thông minh. Cô chỉ tiết lộ, ở cô có sự trái ngược.
Và Hà dừng ở đấy, dứt khoát không chịu gật hay lắc đầu huống gì là hé răng về chuyện tình cảm.
Tôi muốn biến cuộc đời mình thành một câu chuyện hay
Vẫn còn hai khóa nữa. Nói ra thì hơi hổ thẹn vì tôi học cũng khá lâu rồi nhưng tôi vừa học vừa làm nên thời gian phải chia đôi. Vả lại, đối với tôi, học là tích lũy kiến thức và phải biết áp dụng vào thực tế thì mới phát huy hết được những gì mình đã học. Tôi thích được trui rèn trong hai môi trường rất khác nhau này vì tôi lớn lên từng ngày.
Học có phải là lý do một năm rồi Hà không tham gia các hoạt động nghệ thuật? Quãng lặng này quá dài, bạn nghĩ sao?
Năm nay tôi không tham gia đóng phim nhưng vẫn đang tham gia các hoạt động nghệ thuật khác như quảng cáo, chụp ảnh cho tạp chí, tham dự các sự kiện đấy chứ! Tôi có biến mất hoàn toàn đâu? Việc học chỉ là một trong ba lý do tôi tạm ngưng đóng phim mà thôi.
Bạn thay đổi ngành học không dưới hai lần. Có phải khi người ta trẻ, học có quyền được thử để biết mình muốn gì, khả năng và giới hạn của bản thân? Có bao giờ bạn cảm thấy hối tiếc vì đã lựa chọn thế này thay vì thế kia?
Tôi đồng ý khi trẻ người ta có quyền thử sức để khám phá bản thân. Tôi còn trẻ và tôi muốn biến cuộc đời mình thành một câu chuyện hay chứ không phải một câu chuyện đẹp. Tôi thích trải nghiệm những cái mới, tự thử thách bản thân và tôi nghĩ rằng đó là những gam màu đẹp nhất trong bức tranh cuộc đời mỗi người trẻ.
Đối với tôi, chỉ khi không sống hết mình tôi mới hối tiếc. Còn một khi đã hết mình thì tôi không sợ thất bại. Mọi thứ trên đời này đều có ý nghĩa. Tôi học hỏi không chỉ từ thành công mà còn trên những thất bại và sai lầm.
Chuyện riêng, tôi muốn giữ cho riêng mình

Đọc để thấy được những khuyết điểm của bản thân, đọc để nhận ra sự ưu phiền mà ta đang đối diện là không đáng... Trải qua nhiều chuyện, tôi rút ra được, bình yên phải đi cùng với sự tha thứ, lòng vị tha và phải biết dẹp bớt cái tôi của mình. Từ đó những vấn đề của cuộc sống sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.
Biết cách tìm kiếm sự bình yên nhưng có bao giờ bạn cảm thấy nhàm chán với ngần đấy công việc, gặp gỡ ngần đấy gương mặt?
Tôi còn nhớ bạn đã khóc trong đám cưới của cô bạn thân Kim Hiền. Đây có thể coi như là dẫn chứng cho việc bạn yêu những người ở cạnh. Nhưng có vẻ bạn là người mau nước mắt?

Trời, lần đầu tôi nghe tin đồn này đó. Chuyện riêng tư, tôi không xác nhận gì hết đã từ lâu lắm rồi. Nghe nói chỉ là nghe nói. Tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi.
Tôi không muốn trả lời câu hỏi này!
Tôi tò mò, khi yêu, bạn là người thế nào?
Khi yêu ai cũng như ai thôi mà, chỉ có cách thể hiện là khác nhau. Chuyện này không cụ thể được, chỉ có những người trong cuộc biết thôi. Chuyện riêng tư, tôi muốn giữ cho riêng mình.
Tôi gợi cảm, quyến rũ theo cách riêng
Thôi, gạt sang một bên chủ đề bạn không thích nhắc đến. Mình nói về cuộc bình chọn người phụ nữ có thân hình gợi cảm nhất Việt Nam mà bạn đã vượt qua các ứng cử viên khác là những người mẫu có các số đo chuẩn hơn. Không biết bạn sao chứ tôi thì thật sự choáng trước sự lựa chọn của hơn 9.000 người dành cho bạn!
Thật sự, tôi rất bất ngờ. Tôi không nghĩ mình lại có được số phiếu cao đến vậy đâu.
Bất ngờ trước kết quả, vậy là bạn không thực sự tin về nhan sắc của mình? Nếu tôi dùng từ gợi cảm, quyến rũ để miêu tả về bạn, liệu có chuẩn xác?

Có thể tôi không có được số đo chuẩn như những người mẫu nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ để chuyện đó làm ảnh hưởng và giảm sút đi sự tự tin của mình. Tôi hài lòng và tự tin với "Tôi" hiện tại. Không có phụ nữ xấu, mình phải biết yêu quý và trân trọng bản thân mình trước đã.
Còn "gợi cảm" và "quyến rũ" có phù hợp với tôi hay không thì mỗi người có một cách nhìn riêng về cái đẹp. Không có một chuẩn mực nào cho sự gợi cảm và quyến rũ cả. Bạn vẫn có thể gợi cảm và quyến rũ theo cách riêng của bạn. Và tôi cũng thế.
Trước nhận xét, thành công mà bạn có được hôm nay là dựa vào bề ngoài xinh đẹp thì bạn có phản đối?
Bạn có nghĩ chỉ cần sinh ra với vẻ bề ngoài xinh đẹp thì không phải cố gắng gì cả cũng sẽ thành công? Tôi chắc rằng nhiều người sẽ trả lời là "không".
Vóc dáng bên ngoài là một lợi thế nhưng để đạt được thành công nhất định thì còn rất nhiều yếu tố khác, trong đó không thể thiếu khả năng và sự nỗ lực. Tôi hài lòng với những thành quả mà mình đạt được. Đó là tâm huyết và sự cố gắng hết mình của tôi bao nhiêu năm qua.
Tôi không tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn
Với một người phụ nữ đẹp như bạn, tìm kiếm một niềm vui không khó nhưng để mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho họ thì thật khó?

Nhưng để hạnh phúc, bạn nghĩ chúng ta phải làm gì?
Nếu phải chọn giữa xinh đẹp và thông minh - hiểu biết, bạn sẽ chọn?
Tôi là người sống thực tế, tôi bằng lòng với những gì mình đang có, tôi được sinh ra thế nào thì tôi sống thế nấy, không mơ mộng viễn vông, không chọn lựa những điều mà người khác áp đặt lên mình.
Lẽ nào vì người ta nói, phụ nữ thông minh, hiểu biết nhiều thì sẽ làm cánh đàn ông sợ. Còn nhan sắc thì đa truân, và bạn sợ điều mà người ta cho rằng "cuộc sống vốn công bằng" sẽ vận vào mình?
Nói về phụ nữ thông minh, hiểu biết, tôi nghĩ đàn ông phải hãnh diện vì người phụ nữ của mình mới phải, sao lại sợ? Bởi những người phụ nữ đó sẽ biết cách đối nhân xử thế, biết cách thông hiểu và luôn làm người đàn ông của mình hãnh diện về họ một cách khôn khéo.
Và nhất định người đàn ông đó biết rằng sự thông minh, hiểu biết đó là nhằm cho cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải vì mục đích hơn thua ai.
Còn chuyện đa truân, cuộc sống vốn dĩ đã đa truân rồi. Người được cái này thì mất cái kia. Không ai trọn vẹn cả. Nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Hạnh phúc luôn được lựa chọn và bạn là người quyết định điều đó. Tôi luôn cố gắng hướng suy nghĩ của mình theo chiều hướng tích cực trong mọi tình huống.
Vậy nếu sau khi bài báo này ra, có nhiều ý kiến trái ngược thì chiều hướng tích cực mà bạn nghĩ đến là...?
