Mai Phương Thúy: "Cảm giác... không ai yêu Hà Nội như Thúy đã yêu"
Một trái tim hướng trọn vẹn về Hà Nội ngàn năm Thăng Long! <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>
Lâu rồi mới thấy Mai Phương Thúy trở lại Hà Nội, không biết cảm xúc lúc này của Thúy như thế nào?
Đã từ mấy năm nay rồi cứ mỗi khi về Hà Nội, Thúy lại rộn lên một cảm giác khó tả của niềm vui. Thúy yêu Hà Nội đến mức có cảm giác như không ai yêu Hà Nội như Thúy đã yêu. Nhìn từng hàng cây, góc phố, từng gánh hàng rong hay con đường rợp bóng cây xanh trong Thúy gợi lên nhiều kỉ niệm thời thơ ấu.

Là người con đất Hà Thành, chắc Thúy có rất nhiều kỷ niệm của tuổi thơ ở đây?
Có rất nhiều nhưng Thúy xin phép giữ cho riêng mình vì dường như nếu nói ra thì cảm xúc sẽ không còn trọn vẹn nữa. Có những kỉ niệm không được dệt nên bằng lời mà bằng hình ảnh, bằng cảm xúc và bằng cả các giác quan… Thúy nhớ những ngày cây thay lá trên sân trường, chỉ một cơn gió thổi cũng làm lá vàng rơi xào xạc, có những khi lá phủ đầy dầy cả lớp trên sân... thoang thoảng mùi lá cháy đốt cay cay những ngày trời ướt mưa.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, chắc Thúy cũng có nhiều dự định cho mình vào những ngày đó nhỉ?
Thúy sẽ mặc chiếc áo dài của NTK Võ Việt Chung trong chương trình “Hội trùng dương” vào ngày 4/10 tại TP Hồ Chí Minh. Sau đó Thúy sẽ tham gia diễu hành ngày 07-08/10 tại Hà Nội mừng đại lễ đấy.

Là một Hoa hậu được rất nhiều người yêu quý và hâm mộ nhưng không biết thần tượng của Thúy là ai nhỉ?
Thúy không thần tượng ai cả nhưng ngưỡng mộ thì có. Thúy hâm mộ nhiều người lắm nha, ví dụ như: Monet về hội họa, Haruki Murakami chỉ với Rừng Na uy, Micheal Jackson vì tài năng xuất chúng và cống hiến cho âm nhạc, Carla Bruni cho biểu tượng của phong cách thanh lịch, Johnny Depp với “charisma” không thể nào cưỡng lại nổi. Còn Bill Gates về làm kinh tế và Ngô Bảo Châu về sự say mê dành cho khoa học.
Ngoài tài năng, sắc đẹp thì rất nhiều bạn teen ngưỡng mộ Mai Phương Thúy về vóc dáng khá chuẩn, Thúy chia sẻ bí quyết giữ vóc dáng đẹp của mình đi?
Đơn giản lắm, Thúy sắm cho mình một cái cân và nghe nó “nói” sự thật 3 lần/ngày! (cười lớn)

Không, Thúy chỉ là tín đồ của vẻ đẹp thôi.
Nhưng Thúy nghĩ sao khi có rất nhiều “xì-ta” Việt xài những đồ dùng rất đắt tiền, thay vì đó không dùng số tiền đó để đi từ thiện?

Là một ngôi sao gắn bó với từ thiện từ những ngày đầu tiên, động lực nào giúp Thúy có cái tâm đi từ thiện nhiều như vậy?
Thúy là một người may mắn được sinh ra lành lặn, có đủ điều kiện để học hành để phát triển, bên cạnh đó cũng có những người bất hạnh, cơ nhỡ ngay từ lúc sinh ra. Chính sự đồng cảm với những mảnh đời đó mà Thúy có thêm động lực để mỗi ngày đều dành nhiều hơn sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ họ qua công tác từ thiện.
Còn giờ, chúng mình cùng ngắm nét đẹp của Mai Phương Thúy nồng nàn giữa lòng Hà Hội nhé!









