Hot boy khiến Minh Hằng rung rinh tại Mr & Ms O’Star

Saga, Theo Pháp luật xã hội 08:00 05/12/2013

Sau cuộc chia tay đầy nước mắt với Uyển Như và Quỳnh Hoa ở tập 2, Minh Hằng, Nguyễn Hải Phong cùng vị giám khảo khách mời thứ 3 – Stylist Nguyễn Thiện Khiêm “khăn gói” lên Đà Lạt cho chặng đua khốc liệt ở tập 3.

10 thí sinh còn lại phải tự loại nhau bằng cách cố gắng tạo sự nổi bật và cá tính riêng qua thử thách chụp hình và làm phim ngắn. Ngôi vị đại sứ O’Star quả không dễ dàng.
 
Diễn xuất tự nhiên là đỉnh cao nghệ thuật
 
Từng “kinh” qua nhiều bộ phim, Minh Hằng đã tiết lộ tuyệt chiêu: “Đỉnh cao của nghệ thuật là sự tự nhiên. Diễn như không diễn”. Cô và Nguyễn Hải Phong đều đồng tình rằng thử thách ở tập 3 mang tính quyết định bởi chụp hình và quay clip gần như là công việc thường ngày của một đại sứ, các thí phải chứng tỏ bản lĩnh ở vòng này. Giám khảo kiêm Stylist Nguyễn Thiện Khiêm nhận xét: “Thử thách này gần như là cơ hội duy nhất để thí sinh thể hiện được cá tính riêng”. 
 
Hot boy khiến Minh Hằng rung rinh tại Mr & Ms O’Star 1
Minh Hằng cảm thấy vô cùng ưng ý với bức ảnh của chàng “hot boy 17 tuổi” Tiến Đạt
 
Dù phần thi chụp ảnh không hề “dễ nuốt”, nhưng Tiến Đạt đã khiến bộ ba quyền lực bất ngờ về bản lĩnh trước ống kính. Stylist Nguyễn Thiện Khiêm gần như không quá khó để có được tấm ảnh ưng ý. Gu ăn mặc của Đạt gần như hoàn hảo với tông màu trầm hoàn toàn “khớp” với khung cảnh hoài cổ tại ga Đà Lạt.
 
Phong cách lãng tử được thể hiện rõ nét, nhưng vẫn luôn giữ được hình ảnh thân thiện, điển trai của một “hotboy” Hà thành. Với bức ảnh được chọn là ấn tượng nhất, Tiến Đạt được trao quyền “tự cứu mình hoặc cứu đồng đội” nếu không may lọt vào top nguy hiểm ở phần diễn xuất clip.
 
Hot boy khiến Minh Hằng rung rinh tại Mr & Ms O’Star 2
Bức ảnh được xem là đẹp nhất của Tiến Đạt thể hiện phong cách hoài cổ
 
Khá tự tin với thử thách diễn xuất, kinh nghiệm từ việc làm MC, VJ, người mẫu ảnh… Việt My khá sành sỏi trước ống kính của nhiếp ảnh gia. Nhưng có lẽ chính vì điều này đã làm cô hơi “quá đà’ và dẫn đến “phô diễn” trong phần diễn xuất. Dù đạt đúng tiêu chí tạo được sự nổi bật, nhưng Minh Hằng cho rằng: “Phần thi của Việt My gò bó và làm mất không khí lãng mạn của pose ảnh, mang đến cảm giác thiếu tự nhiên”.
 
Khác hẳn Việt My, trước đó Vũ Long khá lúng túng với phong cách hip-hop ở phần chụp ảnh dẫn đến bị lọt vào top nguy hiểm, nhưng lại khá nổi bật khi áp dụng bí quyết “diễn như không diễn” trong phần đóng clip. Với vai “anh khờ”, bộ ba “ghế nóng” và các thí sinh phải ngỡ ngàng trước khả năng hóa thân và lối diễn “xuất thần” của chàng trai Cần Thơ. Long đã xoay chuyển được tình thế và tiếp tục được trụ lại ở cuộc thi.
 
Thí sinh thiếu nổi bật đành nói lời chia tay
 
Ở cuối ngày thi, ngoài Yến Trinh và Tuấn Anh bị giám khảo gọi tên vào top nguy hiểm, Quốc Bảo và Tiến Đạt cũng bị các thí sinh đẩy vào danh sách bị loại. Tiến Đạt như nếm trọn cả hai cảm giác chiến thắng và nguy hiểm trong cùng một ngày. Điều này cũng dễ hiểu, bởi các thí sinh cho rằng Tiến Đạt có thể tự cứu bằng tấm vé ưu tiên và sẽ chỉ có một người rời “cuộc chơi”. 
 
Hot boy khiến Minh Hằng rung rinh tại Mr & Ms O’Star 3
So với vòng thi tài năng ở tập 2, ban giám khảo có phần khó tính hơn khi chấm điểm
 
Tiến Đạt được ở lại và những ai thiếu nổi bật hiển nhiên phải ra đi. Đó là Yến Trinh, cô gái biết hát tiếng Hàn và gây sốt với bài “lonely” nhưng lại tỏ ra khá rụt rè, thiếu tự tin trước ống kính. Tuy vậy, những ai tiếc cho cô gái dễ thương, đầy sáng tạo trên sân khấu tài năng, hoàn toàn có thể bình chọn trực tuyến để mang cô bé trở lại đêm chung kết “Mr & Ms Ostar – Đại sứ tài năng”.
 
Sự tiếc nuối được nhân lên khi giám khảo buộc phải lựa chọn Quốc Bảo hoặc Tuấn Anh vào vòng trong. Ở phần chụp ảnh, Quốc Bảo đã tận dụng ưu thế nổi bật từ “nụ cười tỏa nắng” để tạo khác biệt. Trong khi đó, anh chàng sinh viên thanh nhạc trường Sân khấu điện ảnh Tuấn Anh đành chia tay khi chỉ đáp ứng vừa đủ yêu cầu của ban giám khảo. Giống như Yến Trinh, có lẽ Tuấn Anh cũng đang cần tí may mắn từ bình chọn của khán giả để có thể đến gần hơn đêm chung kết.
 
Hot boy khiến Minh Hằng rung rinh tại Mr & Ms O’Star 4
Tuấn Anh (phải) đành nói lời chia tay dù chỉ thua Quốc Bảo (trái) trong gang tấc
 
Chia tay Yến Trinh và Tuấn Anh vào lúc 2g sáng càng làm cho không khí lạnh tại Đà Lạt chùng xuống. Con đường đến cuộc thi vẫn còn khá dài với nhiều chặng cam go. Các thí sinh sẽ vượt qua thử thách như thế nào ? Tập 4 sẽ càng khốc liệt hơn khi các thí sinh phải băng rừng lội suối để hoàn thành thử thách thể lực. Tập thi này cũng thể hiện rõ tinh thần vươn lên, cũng như bộc lộ tính cách thật của từng thành viên. Đón xem vào Chủ Nhật lúc 8h25, ngày 08.12.2013 trên YanTV.
   

“Mr & Ms O’Star - Đại sứ tài năng” là một trong những chương trình truyền hình thực tế dành cho giới trẻ với quy mô toàn quốc. Hiện tại cuộc thi còn 8 thí sinh ở lại Đà Lạt gồm: Tiến Đạt, Gia Huy, Quốc Bảo, Bảo Kỳ, Vũ Long, Việt My, Cẩm Tú, Yến My. Cặp đôi quán quân, mỗi thí sinh sẽ nhận được các giải thưởng có giá trị như: 1 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng; 1 khóa học chuyên môn ở Hàn Quốc trị giá 10.000 USD; hợp đồng 2 năm làm đại sứ nhãn hàng cho O’Star; cơ hội đồng dẫn chương trình truyền hình trên YAN TV.

Bình chọn cho thí sinh tại www.ostar.com.vn.