Celine Dion - Người phụ nữ vì tình yêu mà không hề yếu đuối

Louis Tavu; Thiết kế: Nhật Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 09:48 19/01/2016

Trải qua mất mát lớn nhất của cuộc đời khi phải chứng kiến sự ra đi của hai người thân yêu nhất, Celine Dion vẫn kiên cường, mạnh mẽ như một nữ chiến binh của thế kỷ 21.

Vừa qua, cả thế giới đã phải bàng hoàng chứng kiến nữ danh ca nổi tiếng Celine Dion liên tiếp mất đi hai người thân yêu. Chồng của nữ ca sĩ - René Angelil - ra đi vào ngày 14/1 bên cạnh người vợ yêu dấu sau hơn chục năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Chưa hết bàng hoàng và đau đớn, Celine Dion lại phải chứng kiến người anh trai đáng kính - Daniel Dion - trút hơi thở cuối cùng khi còn quá trẻ chỉ sau đó hai ngày. Tuy đối mặt với mất mát quá lớn trong một thời gian ngắn, Celine Dion vẫn mạnh mẽ và kiên cường như một nữ chiến binh của thế kỷ 21.

Celine Dion - Người phụ nữ vì tình yêu mà không hề yếu đuối - Ảnh 1.

Celine Marie Claudette Dion sinh ra và lớn lên trong cảnh túng thiếu nhưng vẫn sống hạnh phúc với mái ấm ngụ tại Charlemagne. Từ rất nhỏ, Celine Dion sớm bộc lộ tài năng âm nhạc được thừa hưởng từ cha mẹ của mình - vốn là những nghệ sĩ vô danh nhưng có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Cô thành công ở độ tuổi những cô cậu thanh thiếu niên còn đang cắp sách tới trường. Lăn lộn trong giới giải trí khắc nghiệt, người con gái mang tên Celine ấy trở nên tự lập hơn so với những người bình thường khác.

Kết hôn với người yêu cũng là ông bầu René Angelil và sở hữu sự nghiệp đỉnh cao ở tuổi 30, Celine Dion tưởng chừng là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, nhưng sóng gió bất ngờ ập đến. Năm 1998, René Angelil được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Celine quyết định thoái lui, trở về dành sự tập trung cho cuộc sống riêng tư và chăm sóc chồng.

Celine Dion - Người phụ nữ vì tình yêu mà không hề yếu đuối - Ảnh 2.

Kiên trì đối mặt với tử thần, René Angelil chữa khỏi bệnh vào năm 2000. Cặp vợ chồng lại tiếp tục cuộc sống yên bình như xưa và xây dựng mái ấm gia đình. Có người phụ nữ nào mà lại không muốn gia đình đầm ấm, ngắm nhìn những đứa trẻ nghịch ngợm vui đùa khắp nhà. Celine Dion cũng vậy, tuy sở hữu sự nghiệp đỉnh cao và tình yêu đáng mơ ước cùng nhà sản xuất âm nhạc lừng danh René Angelil, song trớ trêu thay cô lại gặp khó khăn trong việc sinh con.

Celine Dion - Người phụ nữ vì tình yêu mà không hề yếu đuối - Ảnh 3.

"Không từ bỏ" là điều duy nhất cô và chồng nghĩ tới lúc này. Sau nhiều năm cố gắng, trải qua hai cuộc tiểu phẫu cải thiện cơ hội thụ thai và áp dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, Celine đã cho ra đời bé trai đầu tiên mang tên René-Charles Angelil. 9 năm sau, cặp đôi lại thông báo tin mừng về sự chào đời của cặp song sinh Nelson và Eddy, nhưng có ai ngờ nữ ca sĩ đã phải chứng kiến sự ra đi của đứa con thứ tư ngay từ trong trứng nước. Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, đứa bé vốn sẽ ra đời cùng Nelson và Eddy đã rơi vào tình trạng tim ngừng đập không thể cứu vãn. Tiếc nuối có, đau khổ có, nhưng cô vẫn tự dặn lòng mình: "Đứa bé đã ra đi để nhường không gian cho hai anh của mình phát triển khỏe mạnh".

Celine Dion - Người phụ nữ vì tình yêu mà không hề yếu đuối - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc của Celine Dion, René Angelil cùng ba người con

Năm 2013, sau cánh gà của một buổi biểu diễn, René Angelil đã thì thầm với vợ mình rằng bệnh ung thư vòm họng của ông lại tái phát. "Lúc đó trái tim tôi đập nhanh hơn, cơ thể thì dường như tắt ngúm. Nhưng bây giờ tôi sẽ phải trang điểm, ra biểu diễn và quên đi tất cả những cảm xúc cá nhân. Bởi vì anh ấy muốn tôi đứng trên sân khấu một lần nữa". Câu trả lời của Celine trong chương trình "Good Morning America" đã khiến MC phải bất ngờ thốt lên: "Sao cô có thể làm được như thế?". Nữ ca sĩ bật khóc: "Đôi khi bạn không cần cảm nhận mà chỉ cần làm điều đó. Bởi vì tôi yêu anh ấy. Phần biểu diễn đó thật sự rất khó khăn đối với tôi".

Celine Dion - Người phụ nữ vì tình yêu mà không hề yếu đuối - Ảnh 5.

Celine Dion - Người phụ nữ vì tình yêu mà không hề yếu đuối - Ảnh 6.

Năm 2015, bệnh tình của René Angelil trở nên trầm trọng, ông không thể ăn uống bình thường mà phải dùng đến ống dẫn thức ăn. Chứng kiến người chồng chiến đấu với căn bệnh ung thư trong 17 năm trời, có lẽ nhiều người đã bỏ cuộc từ lâu nhưng Celine thì không. Một danh ca nổi tiếng thế giới với mức cát-xê khổng lồ cho mỗi show diễn như cô sẵn sàng gác lại sự nghiệp không ít thì nhiều cũng đã 4-5 lần để chăm sóc cho người bạn đời yêu quý.

Celine Dion - Người phụ nữ vì tình yêu mà không hề yếu đuối - Ảnh 7.

"Anh ấy không thể dùng miệng. Anh ấy không thể ăn được, nên tôi phải giúp anh ấy ăn qua một chiếc ống. Tôi tự tay cho René ăn hai lần mỗi ngày. Và sau đó, tôi lại cho các con ăn" - Celine Dion trực trào nước mắt khi nói về tình trạng của chồng. Khi chứng kiến tình trạng ngày một xấu đi của René, Celine Dion không tỏ ra yếu đuối mà thể hiện cho cả thế giới thấy sự mạnh mẽ của cô: "Nhiệm vụ lớn nhất của tôi lúc này là nói với chồng mình rồi chúng tôi sẽ ổn. Tôi sẽ chăm sóc cho các con. Anh ấy sẽ quan sát chúng tôi từ một góc nhìn khác".

Celine Dion - Người phụ nữ vì tình yêu mà không hề yếu đuối - Ảnh 8.

Người lớn ấy mà, họ thường trốn tránh những câu hỏi ngu ngơ nhưng lại thẳng thắn đến mức rùng mình của trẻ con. Nhưng Celine lại làm điều ngược lại. Cô sẵn sàng giải thích tường tận với những đứa trẻ rằng, bệnh tật và những điều không may là chuyện thường thấy trong cuộc sống. Chúng ta không thể khóc, hay trở nên trầm cảm và than thở mãi về điều đó mà chỉ có thể lựa chọn cách mình đối đầu với những khó khăn.

Celine Dion - Người phụ nữ vì tình yêu mà không hề yếu đuối - Ảnh 9.

Celine thường xuyên đưa Nelson và Eddy đến phòng bệnh để phụ giúp cô chăm sóc chồng. "Hôm nay các con có muốn đến giúp mẹ cho bố ăn không? Con có muốn giúp mẹ làm việc này không? Cầm hộ mẹ cốc nước nhé! Làm tốt lắm, Nelson và Eddy. Cảm ơn các con nhiều lắm. Nào, đến và hôn bố một cái đi!" - giọng ca "My heart will go on" nói với những đứa con của mình. Tự hỏi trên đời, có bao nhiều người có thể làm được như Celine Dion? Cô dạy các con cách đối mặt với hiện thực và biến lời nói thành hành động.

Celine Dion - Người phụ nữ vì tình yêu mà không hề yếu đuối - Ảnh 10.

Ngày 14/1, René Angelil qua đời. Celine Dion lo sắp xếp cho tang lễ của chồng thì nhận được tin anh trai Daniel hấp hối. Một lần nữa, khung cảnh đen tối khi người thân trút hơi thở cuối cùng như hiện rõ mồn một trước mắt người phụ nữ đang đau khổ vì cái chết của chồng mình. Celine không thể ở bên anh trai giây phút cuối đời, nhưng những năm tháng anh em gắn bó thuở còn ấu thơ vẫn mãi in sâu trong trái tim cô.

Bao biến cố đến với cuộc đời của Celine Dion, nhưng cô không hề bỏ cuộc mà luôn nhìn về phía trước, đúng với câu nói của nữ danh ca 47 tuổi: "Cuộc đời áp đặt lên bạn những điều bản thân không thể kiểm soát, nhưng bạn có thể lựa chọn cách đối đầu với những khó khăn đó".