Carrie Underwood vừa bí mật... "chống lầy"!
Cuối cùng thì ước mơ làm một cô dâu của chị ấy đã trở thành hiện thực.<img src='/Images/EmoticonOng/13.png'>
Vào ngày cuối tuần rồi (10/7), nữ hoàng nhạc đồng quê - Carrie Underwood đã chính thức trở thành vợ của chàng vận động viên hockey nổi tiếng Mike Fisher. Sau hơn một năm hẹn hẹn hò bí mật, tháng 12 năm ngoái cặp đôi này đã tuyên bố với báo giới rằng họ đã đính hôn và sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Và cái ngày định mệnh đã tới, đám cưới diễn ra cách đây 2 hôm được tổ chức tại khách sạn Rítz-Carlton ở Georgia trước sự chứng kiên của gần 300 khách mời bao gồm bạn bè thân thiết và gia đình hai bên.

Nơi tổ chức lễ cưới của Carrie

Các khách mời đến từ sớm
Được biết, cặp đôi Carrie (27 tuổi) và Mike (30 tuổi) không hề muốn "rùm beng" cái ngày quan trọng nhất của đời mình với báo chí, chính vì vậy mà cả hai đã lên kế hoạch từ trước về một hệ thống an ninh đặc biệt, cộng với việc dặn dò kỹ những nhân viên của khách sạn để đảm bảo giữ kín hoàn toàn những thông tin về đám cưới... Tuy nhiên, thông tin về ngày trọng đại này vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài, theo đó là một số paparazzi đã tranh thủ cơ hội tới tận khách sạn để "rình rập" và "chộp" những hình ảnh trong khi đám cưới diễn ra. Một nguồn tin còn cho biết, đám cưới bí mật vào thứ 7 vừa rồi đã "ngốn" tới 500.000 đô la của cặp đôi đình đám này.

Trước đây, Carrie cũng từng thổ lộ với tờ Life&Style về ước mơ được làm cô dâu và trở thành bà nội trợ thực sự của cô: "Tôi vừa mới đính hôn và thực sự hồi hộp chờ đến ngày được mặc chiếc đầm cưới, tôi đang cực kỳ hạnh phúc với tình yêu của mình." Về kế hoạch nghỉ tuần trăng mật, Carrie cho biết thêm: "Chúng tôi chưa quyết định sẽ đi đến nơi nào cụ thể cả, nhưng tôi nghĩ khi mình đang sống trong hạnh phúc thì bất cứ nơi đâu cũng đều ấm áp và tuyệt vời."
Vậy là nữ ca sĩ từng được mệnh danh là "giấc mơ của nước Mỹ" cuối cùng cũng đã "theo chàng về dinh", một chặng đường khá dài: từ một cô gái của miền nông thôn bỗng trở thành thần tượng âm nhạc Mỹ và mới đây là nữ hoàng nhạc đồng quê của thế giới. Cùng chúng tớ nhìn lại quãng thời gian đẹp của Carrie Underwood trước khi cô nàng "chống lầy" nhé!

Năm 2005: quán quân American Idol và trở thành một ngôi sao sáng giá


Tốt nghiệp đại học vào năm 2006


Tháng 11/2006: nhận giải giọng ca nữ của năm tại CMAA

2007: giật cú đúp Grammy với danh hiệu nghệ sĩ mới xuất sắc và màn trình diễn nhạc đồng quê ấn tượng

2007: giật cú đúp Grammy với danh hiệu nghệ sĩ mới xuất sắc và màn trình diễn nhạc đồng quê ấn tượng

Từng hẹn hò "chóng vánh" với Tony Romo và Chace Crawford

Tiếp tục được vinh danh tại CMAA 2007


Sát cánh cùng hai tên tuổi nhạc đồng quê khác trong một sự kiện

Tham gia chiến dịch từ thiện "Stand up for cancer" cùng loạt ca sĩ nữ nổi tiếng

Tham gia chiến dịch từ thiện "Stand up for cancer" cùng loạt ca sĩ nữ nổi tiếng

"Đọ dáng" cùng tượng sáp của chính mình

Bắt đầu hẹn hò với Mike Fisher từ tháng 10/2008

Và (lại) rinh giải thưởng

Ham mê môn bóng chày chẳng kém ai

Cô nàng còn được mời làm "chủ xị" của một giải thưởng nữa

Cô nàng còn được mời làm "chủ xị" của một giải thưởng nữa

Lộ nhẫn đính hôn và tuyên bố đã "kết đôi" cùng Mike vào tháng 12/2009

Và kết quả là đám cưới đầy hạnh phúc vừa được tổ chức

Và kết quả là đám cưới đầy hạnh phúc vừa được tổ chức
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày