Các bố của ‘Bố ơi mình đi đâu thế’ hẹn hò trên từng cây số

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 21/12/2015

Mùa 1 của “Bố ơi mình đi đâu thế” đã khép lại từ lâu, nhưng ít ai biết sau chương trình, các ông bố hóm hỉnh còn hoạt động “ráo riết” và khăng khít hơn nữa.

Các cuộc hẹn hò bí mật của các bố mới đây được tiết lộ trên Facebook cá nhân. Các ông bố đăng tải những lần nói chuyện vừa riêng tư, vừa “sến sủa” qua Zalo khiến fan hâm mộ thích thú.

Ca sĩ Hoàng Bách bay ra Hà Nội từ đêm thứ 6, và tranh thủ hẹn hò cà phê, ăn sáng với Trần Lực và Phan Anh ngay sáng thứ 7 hôm sau. Để đón tiếp chiến hữu tử tế, Phan Anh lên Facebook tham khảo ý kiến của fan về quán ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội: “Tiếp khách phương xa ở quán nào ngon bổ rẻ nhỉ? Cả nhà có gợi ý gì cho mấy bố không?”

Trong khi đó, chàng ca sĩ Hoàng Bách than thở: “Tôi không biết chắc đi Bố ơi về, anh em tôi đã khác đi như thế nào, chỉ chắc 1 điều là... làm vợ nghi ngờ hơn, vì độ sến tăng lên quá nhanh, và quá nguy hiểm nữa”. Anh chàng đăng tải đoạn chat trên Zalo với Phan Anh để chứng minh độ sến khi Phan Anh dụ khị Hoàng Bách đưa vợ qua shop của vợ mình để mua sắm.

Chuyện “bà tám” trên từng cây số của các bố còn diễn ra xuyên châu lục. Khi bố Minh Khang có chuyến đi công tác đến xứ sở chuột túi, anh không quên Zalo cho chiến hữu: “Hôm nay mình đi công tác xa, các bố có muốn mua zề hem?”. Phan Anh đáp trả ngay bằng… thơ:

Đi phương trời nào thế anh ơi!

Không mang em theo với!

Cầm tay em qua biên giới.

Minh Khang cho biết, anh liên tục được mọi người ở Australia hỏi thăm về các bố trong “Bố ơi mình đi đâu thế”. Thấy mọi người nhiệt tình quá, anh còn nhắn nhủ đồng đội: “hay mình tổ chức Live show "Bố ơi" bên này, đưa các bố sang múa biểu diễn nghệ thuật nhể?”. Anh không quên dặn các bố đừng lấy cát xê cao quá vì “cao quớ là em xỉu”.

Nhiều fan đã thốt lên: “Mấy bố dễ thương quá!”. Một fan comment trên Facebook: “Cháu hâm mộ Minh Khang lắm cơ”. Còn Hoàng Bách thì trả lời hóm hỉnh trên Zalo: “Cảm ơn bác Khang trước nhá!!! Bác tốt bụng ghê, nghe giang hồ đồn lâu, giờ mới thấy!” Ông bố cao tuổi nhất, Trần Lực, còn thể hiện độ nhắng bằng cách sử dụng sticker Zalo cực xì tin.

Hành trình trong mùa đầu tiên của “Bố ơi mình đi đâu thế” dừng lại ở tập 31 và để lại nhiều tiếc nuối cho người xem. Các cặp bố con gắn bó đồng hành cùng nhau qua mỗi chuyến đi, trải qua những thử thách đầy vất vả và cùng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ. Cùng đó, sự trưởng thành của Bờm, Bo, Suti và đặc biệt là Tê Giác khiến cho khán giả cũng như chính các bố cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc.

Có lẽ chính những kỷ niệm “nằm gai nếm mật” cùng nhau này đã khiến họ trở nên thân thiết hơn trong cuộc sống đời thường ngay cả sau khi chương trình kết thúc.