Bị tố ngoại tình, Huỳnh Dịch và chồng nguyền rủa nhau

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 13:19 13/06/2014

Trong khi chồng Huỳnh Dịch cho rằng anh đã bị lừa trong cuộc hôn nhân và chờ báo ứng thì nữ diễn viên này cũng lên tiếng tố thói vũ phu, đợi công lý lên tiếng.

Sau khi báo chí đăng tải hình ảnh Huỳnh Dịch dành vài ngày ở khách sạn với một đại gia Hồng Kông, dư luận lập tức bày tỏ sự ngán ngẩm với việc nữ diễn viên nổi tiếng phóng túng trong cuộc sống.
 

Chiều tối qua (12/6), Huỳnh Dịch đã công khai tâm thư gửi truyền thông sau những tin đồn. Cô lên tiếng kêu oan, khẳng định cuộc gặp gỡ kia chỉ là vì công việc. Huỳnh Dịch còn tiết lộ cô đã bị chồng hành hạ khi sống chung và vốn dĩ chỉ muốn cam chịu vì con cái. Đáng nói, nữ diễn viên này còn khẳng định đang chờ công lý trừng phạt kẻ xấu xa mà ai cũng hiểu ám chỉ chồng cô.

Trong tâm thư có đoạn viết: “Tôi có công việc đặc thù hơn nhiều người nên vì thế cũng được đông đảo công chúng biết đến. Tôi từng đổ vỡ hôn nhân một lần và vì thế khi cuộc hôn nhân sau đó cũng đi vào bánh xe đổ, tôi đã lo lắng. Tôi sợ dư luận sẽ nhìn khác đi về mình. Tôi nén nhịn, vì con gái và vì hình ảnh gia đình hạnh phúc, tôi chấp nhận sống thỏa hiệp nhượng bộ với những lời cay nghiệt và thói vũ phu. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra mình đã sai lầm. Những gì tôi nhận được chỉ là sự sỉ vả và đặt điều.
 
Chồng và con gái
 
Huỳnh Dịch và chồng cũ

Tin đồn bịa đặt nếu đến cứ đến đi, sau cơn mưa trời lại sáng. Sự thật sẽ được phơi bày. Tôi tin là “Trời cao có mắt, ông trời biết cả”, đừng tưởng có thể che giấu. Thời gian dù vô tình nhưng sẽ luôn cho câu trả lời chân thực nhất. Tôi chờ cái giá phải trả của những kẻ độc ác”.

Chẳng kém cạnh, chồng của Huỳnh Dịch – Hoàng Nghị Thanh cũng tâm sự dài trên trang cá nhân và nói nặng nề về nhân cách của vợ: “Ông trời biết tất cả, cô sẽ bị trời báo ứng. Cô hãy sống để cho tôi và con gái được bình yên”.
 
Gia đình Huỳnh Dịch bôi xấu và nặng nhẹ nhau trước công chúng

"Trước đây, cô ta từng cưới một người đàn ông và vội vàng ly dị vì dư luận chỉ trích cô ta tham tiền, cưới mà không để ý ngoại hình xấu của anh ta. Sau đó, cô ta cưới tôi để che đậy dư luận. Từ việc có con, đến việc công bố đám cưới với truyền thông, đều do cô ta sắp đặt. Tôi đã tin tưởng cô ta. Nhưng không ngờ cô ta chỉ làm trò đạo đức giả. Cô ta không giống người phụ nữ mà tôi từng yêu. Cô ta đã thay đổi rồi”, Hoàng Nghị Thanh cho biết.