Van Persie gặp chấn thương trong chính tình huống dẫn đến bàn thắng của Rafael ở phút thứ 21. Sau một pha đi bóng và dứt điểm đầy cố gắng ở sát đường biên ngang bên cánh phải, tiền đạo người Hà Lan đã bị lỡ đà và lao thẳng vào một anh chàng quay phim ở góc sân. Pha va chạm khá mạnh khiến cho Persie phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sỹ trước khi tiếp tục trở lại sân thi đấu. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan cũng chỉ ở lại sân được ít phút trước khi ra sân ở cuối hiệp 1 với vẻ mặt đau đớn.
Pha xử lý đầy cố gắng dẫn đến chấn thương của Persie
Vẻ mặt đau đớn của Persie
Khi hiệp 2 đang diễn ra, các máy quay đã hướng về phía Van Persie khi anh trở lại băng ghế dự bị để tiếp tục theo dõi trận đấu. Hình ảnh này phần nào giúp các CĐV MU an tâm hơn về tình trạng sức khỏe của “cỗ máy ghi bàn” này.
Chấn thương của Persie là không đáng lo ngại
Phát biểu với báo chí sau trận đấu, Sir Alex đã khẳng định chấn thương của Persie hoàn toàn không đáng lo ngại, việc ông rút cầu thủ số 20 này ra sân chỉ nhằm mục đích bảo toàn lực lượng cho những trận đấu căng thẳng sắp tới đặc biệt là cuộc đối đầu với Real tại Champions League.